Thảo Trang: 'Tôi chưa từng tuyên bố chỉ yêu trai Tây'

Sau một vài mối tình với các chàng trai Tây, hiện nữ ca sĩ 'Xấu Lạ' vẫn lẻ bóng.

Sau một vài mối tình với các chàng trai Tây, hiện nữ ca sĩ 'Xấu Lạ' vẫn lẻ bóng.

- Từ trước đến nay, chị chỉ toàn 'khoe' bạn trai là người nước ngoài mà chưa thấy chàng trai người Việt nào. Tại sao chị chỉ thích yêu trai Tây?

- Tôi chưa từng tuyên bố mình chỉ có thể yêu trai Tây. Oan ức quá. Tôi xin nói lại thêm một lần và hy vọng từ nay sẽ không ai hỏi về điều này nữa.

Trong tình yêu, bạn trai là người Tây hay "người Ta" không quan trọng bằng việc có hợp nhau hay không. Trước giờ, vô tình những người tôi yêu đều là người nước ngoài nên mọi người mới có suy nghĩ đó. Một phần tôi và các bạn trai người Việt khó yêu nhau được vì cá tính tôi rất mạnh. Thử hỏi bạn bè xung quanh tôi xem có ai đủ "can đảm" dắt tôi về nhà ra mắt bố mẹ không là biết liền (cười)


- Người ta nói chị nhuộm da đen để được các chàng trai Tây chú ý. Chị nghĩ sao?

- Thêm một nỗi oan nữa. Tôi từng nói tôi thích làn da của mình và muốn nó đen hơn nữa. Đó là vì tôi thích như vậy. Tôi chiều bản thân mình chứ không phải chiều chàng Tây nào cả. Cha mẹ cho hình hài thế nào thì tôi yêu và sống chết với nó như vậy.

- Trông ngoại hình của chị có vẻ mạnh mẽ. Thực chất chị là người thế nào?

- Cá tính tôi mạnh mẽ thì đúng hơn. Tôi cũng như những người khác thôi, có lúc thế này, lúc thế khác. Đến đàn ông còn có lúc rơi nước mắt thì sao mà tôi ngoại lệ được. Tôi mạnh mẽ là để tự vệ, để tránh những phiền phức đến với mình. Nhiều lúc tôi cũng "mè nheo" người thân hoặc bạn bè lắm.

- Chị nói gì về "người đặc biệt" trong thời điểm này?

- Tôi không thể chia sẻ gì được, vì hiện tại tôi đang cô đơn chứ không yêu ai cả.

- Từng có người yêu là Tây, điều này tác động thế nào đến sở thích hát tiếng Anh của chị?

- Một số người cho rằng tôi thích hát tiếng Anh hơn tiếng Việt, nhưng không phải vậy. Hát tiếng Việt tôi vẫn thấy có cảm xúc hơn. Tôi hát tiếng Anh chỉ để thỏa mãn sở thích và phục vụ cho công việc. Tôi có nghe một vài người đánh giá rằng tôi hát tiếng Anh hay hơn, tôi cũng không hiểu lý do vì sao.

Tôi ghét người ta nói mình "sính ngoại" ghê gớm. Nghe cứ như tôi đang làm điều gì bất hợp pháp vậy. Nếu nói hát tiếng Anh là sính ngoại, chắc ai đang học tiếng Anh cũng đều như vậy hết. Tôi hạnh phúc vì một số khán giả người nước ngoài chấp nhận những ca khúc tiếng Anh tôi hát. Ngày trước, khi tôi chọn con đường hát tiếng Anh, nhiều người e ngại giùm và cho rằng đó là con đường quá chông gai. Bây giờ tôi thấy vui vì những cố gắng của mình đã được công nhận. Thế nhưng, tôi cũng sẽ ra mắt một album 100% là ca khúc Việt Nam trong thời gian tới.

- Chị chọn phong cách sôi động trên sân khấu. Chị suy nghĩ gì về nghị định cấm trang phục hở hang quá mức trong thời gian gần đây?

- Tôi cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi tự tin vào gu thời trang của mình. Tùy không gian mà tôi sẽ có những trang phục phù hợp.

Con đường sự nghiệp của tôi đến thời điểm này vẫn hoàn toàn phát triển theo hướng tự nhiên chứ không theo một hình ảnh được vạch sẵn. May mắn là tôi được sống và hát theo đúng tính cách của mình. Tôi còn trẻ nên sẽ làm những gì phù hợp với lứa tuổi, miễn không quá lố.

Người ta nói tôi ăn mặc sexy và hát nhạc sôi động để "câu" các chương trình event với giá cát xê cao, tôi không phủ nhận vì cũng có một phần đúng. Hiện nay, có rất nhiều chương trình cần những ca sĩ như tôi, hát live ổn và thu hút được đám đông.




- Trước đây, chị thừa nhận mình bị ảnh hưởng bởi Rihanna. Giờ thì thế nào?

- Thời điểm đó mọi người nói tôi giống phong cách của Rihanna là do kiểu tóc. Tuy nhiên, tôi thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, nên giờ chẳng ai thấy tôi giống Rihanna nữa. Hiện tại, tôi đang để mái tóc dài nhưng cạo hết hai bên, không biết là có giống ai không. Mà có giống ai đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng việc tôi vẫn giữ được chất nhạc riêng của mình.

Trong ca hát, có nhiều cái bản thân mình thích thì khán giả lại không thích và ngược lại. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình để có được những sản phẩm chất lượng, chứ không cẩu thả theo kiểu làm cho có.

- Trong thời điểm này, tiền bạc ảnh hưởng đến chị ra sao?

- Trước đây, để có tiền tôi sẽ lao vào công việc bằng mọi cách, nhưng giờ thì không. Thời điểm này, tôi chọn lọc show diễn rất kỹ. Nơi nào thực sự cần và thích hợp với mình thì tôi mới nhận. Nghe có vẻ hơi chảnh, nhưng tôi không muốn mình xuất hiện quá nhiều mà không có chất lượng.

Hơn nữa, gia đình tôi đã qua được thời kỳ khó khăn rồi. Mẹ đang sống với tôi, còn các anh em cũng đã có công việc ổn định. Giờ tôi chỉ phải lo chuyện tương lai và chuyện chồng con nữa thôi.

Theo Ngôi Sao


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.