Nữ đạo chích khiến công an cũng phải... ngán ngẩm

Nói đến “siêu” trộm cắp Ngô Thị Tuyết Lan (42 tuổi, nguyên là giáo viên, ngụ thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện Minh Long), công an các huyện hầu hết các huyện của Quảng Ngãi đều ngán ngẩm.

Nói đến“siêu” trộm cắp Ngô Thị Tuyết Lan (42 tuổi, nguyên là giáo viên, ngụ thônMinh Xuân, xã Long Mai, huyện Minh Long), công an các huyện hầu hết cáchuyện của Quảng Ngãi đều ngán ngẩm.


Điều đáng nói,Lan hành nghề “đạo chích” từ những lúc còn đứng trên bục giảng dạy chữ chocác em học sinh để… “nướng” vào trò đỏ đen. Lan lại mới vào tù cùng về hànhvi trộm tài sản. 

Đi tùnhiều “như đi chợ”

Ngày Quốc tếPhụ nữ 8/3/2012, nhiều chị em hân hoan với những lời chúc mừng của bạn bè,người thân… thì Ngô Thị Tuyết Lan lại điên đầu nghĩ chuyện cần nhột nhập nhàai đó để… trộm tiền. Nghĩ là làm, sáng cùng ngày Lan dậy rất sớm đón xe buýtvào xã Phổ Thạnh (huyện Minh Long) “hành nghề”.

Nữ đạo chích khiến công an cũng phải... ngán ngẩm
Chân dung “siêu trộm” Ngô Thị Tuyết Lan

Quan sátthấy gia đình một phụ nữ không có người ở nhà nên Lan quyết định độtnhập vào, cạy tủ lấy trộm 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Khoảng vài phút sau,chủ nhà về nhà phát hiện mất tiền nên đã huy động mọi người trong xómđuổi theo bắt được Lan khi đang ngồi uống nước chờ xe buýt để “đánh bàichuồn”. Ngay sau đó công an xã Phổ Thanh lấy lời khai ban đầu rồi chuyểnhồ sơ cùng đối tượng trộm cắp lên công an huyện Minh Long điều tra xử lýtheo thẩm quyền.

Khi thấy “sựtrở lại” của Ngô Thị Tuyết Lan thì các điều tra viên ở đây đều ngán ngẩm lắcđầu vì người phụ nữ nguyên là cô giáo này đã năm lần bảy lượt bị bắt, bị xétxử trước đó, nhưng khi ra tù lại “chứng nào tật nấy”, lại tiếp tục với… nghềcũ. “Nói có sách, mách có chứng”, một điều tra viên đưa ra xấp hồ sơ “đen”lưu giữ những “chiến tích” mà Lan đã lập nên.

Vào ngày12/3/2008, Lan đến quán nước của chị Huỳnh Thị Mai Hương (ở thôn Trường ThọTây, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) uống nước. Tại đây “nữ quái” nàyphát hiện trong tủ kính quán nước có một ví đựng tiền. Khi chủ quán nướcxuống phía sau nhà thì Lan nhanh như cắt thò tay vào tủ kính móc ví lấy 2triệu đồng rồi nhanh chân lên xe máy bỏ đi. “Đạo chích” bị Công an huyện SơnTịnh bắt giữ ngay sau đó, bị TAND huyện Sơn Tịnh tuyên phạt 12 tháng tù giamvà cho hưởng án treo.

Thế nhưng,trong thời gian đang thụ án treo, Lan lại được một trường tiểu học ở huyệnMinh Long bố trí cho đi dạy. Rồi từ đây, cô giáo Lan càng “tự tin” hơn cái“nghề” trộm cắp. Vì vậy, mỗi khi nhận lương được vài triệu, cô giáo này lạiđốt vào chiếu bạc rồi tiếp tục trắng tay. Để “giải khát” cơn nghiệm bài bạc,Lan lại tiếp tục đi trộm cắp.

Giữa năm 2008,Lan đi xe máy đến nhiều cửa hàng thuốc Tây ở thôn Mỹ Thạnh Nam (xã NghĩaThuận), giả vờ mua hỏi mua thuốc rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, nữgiáo viên này nhanh tay trộm một điện thoại di động và trên 2 triệu đồng đểtrong ngăn kéo tiệm thuốc tẩu thoát. Thấy tiền “dễ kiếm”, ngay trong ngày,Lan chạy vào một cửa hàng bán tạp hóa ở xã Nghĩa Thuận tiếp tục móc tiềntrong ngăn tủ kính thì bị chủ tiệm bắt quả tang giao cho Công an huyện TưNghĩa xử lý.

Cơ quan điềutra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lan. Tuy nhiên gia đình tới bảolãnh nên đối tượng được tại ngoại. Mặc dù là giáo viên nhưng không hiểu vìsao nhận thức pháp luật của Lan chỉ dừng lại  “chắc trộm tài sản và bị bắtcũng không bị đi tù” nên trong thời gian tại ngoại Lan vẫn quyết… theo nghềtrộm.

Bốn ngày saokhi được tha, Tuyết Lan lại đột nhập vào nhà người dân ở xã Phổ Văn (huyệnĐức Phổ) để trộm tài sản nhưng chủ nhà phát hiện bắt giữ và giao cho công anxử lý. Bị giam giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, đối tượng Lan đã giả “đóngkịch” bằng cách lên cơn động kinh co giật và được đưa đến Bệnh viện Đa khoatỉnh Quảng Ngãi để khám và điều trị. Dù bị còng tay vào giường bệnh, nhưngcô giáo kiêm “siêu” trộm này vẫn lợi dụng lúc không có người trông coi đãtháo được còng số 8, phá chốt cửa phòng bệnh trốn thoát trong đêm. Sau đó cơquan cảnh sát điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã ra lệnh truy nã toàn quốcđối với Ngô Thị Tuyết Lan.

Đến đầu tháng4/2010, sau 2 năm lẩn trốn, công an bắt được đối tượng Lan khi đang lẻn vềthăm gia đình. Toàn án nhân dân địa phương này cũng đưa Lan ra xét xử vàtuyên phạt với mức án 12 tháng tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” và 12tháng tù giam vì tội “trộm cắp tài sản”. Tổng cộng nữ giáo viên này phảinhận mức án là 24  tháng tù giam.

Tuy nhiên,trong thời gian thi hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng CụcVIII, Bộ Công an, đóng tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tưởngrằng Ngô Thị Tuyết Lan được cải tạo, giáo dục thì sẽ bỏ máu mê cờ bạc, nghềtrộm cắp. Thế nhưng cuối năm 2011, sau khi chấp hành hình phạt tù giam vềnhà, Lan lại “ngựa quen đường cũ” vẫn đi trộm cắp tài sản đánh bạc….

Chândung cô giáo “đạo chích”

“Thành tích” vàcái giá phải trả của Lan thì đã quá rõ, nhưng còn nỗi đau, sự xấu hổ… thìđang đè nặng lên vai người thân, nhất là người chồng của Lan. Lan trước kiatừng là niềm tự hào của mọi người, được bạn bè ngưỡng mộ nhưng suốt thờigian dài từ năm 2007 đến nay “vào tù ra tội”, khổ thân ông chồng vừa đi dạyvừa chăm con và còn phải đi thăm nuôi vợ. Lúc thì ở nhà tạm giữ của công ancác huyện trong tỉnh lúc thì vào tận tỉnh Bình Định. Nhưng lòng vị tha và sựhiền hậu hiếm thấy của người chồng vẫn không lay chuyển được thói trộm cắpcủa một phụ nữ nguyên vốn là giáo viên như Lan.

Lan sinh ra vàlớn trong gia đình làm nông nghèo, tuy nhiên, Lan khá thông minh, lại cámcảnh được cái cơ cực của ba mẹ nên ra sức học tập, ao ước sau này sẽ trởthành giáo viên để dạy chữ cho các em nhỏ. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngoại ngữTrường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi, Lan mang kiến thức mình học về quê dạyhọc.

Ở thời điểm đónhững người có kiến thức như Lan rất hiếm nên cô nhanh chóng được nhận côngtác dạy môn tiếng Anh của một người tiểu học trong huyện, rồi kết hôn luôncùng một đồng nghiệp. Hết giờ dạy học ở trường, vợ chồng Lan lại ra đồitrồng rau, sắn, nuôi gà, kinh tế tuy vất vả nhưng rộn tiếng cười vui khi Lansinh hạ cậu con trai kháu khỉnh.

Những tưởnghạnh phúc của một gia đình giáo viên là mãi mãi thì trời xui đất khiến thếnào mà bỗng dưng cô giáo Lan lại lao vào con đường bài bạc. Sức hút mãnhliệt của những cuộc chơi đỏ đen khiến Lan không thể cưỡng lại được. Thay vìhết giờ dạy học về nhà cơm canh, thu vén gia đình thì cô giáo lại lao mìnhvào những chiếu bạc.

Càng chơi càngthua Lan lại càng cay cú. Khi hết tiền mặt, Lan về nhà lẻn móc túi chồng.Lúc này người chồng biết đã nhiều lần ngăn cản và Lan cũng hứa sẽ từ bỏ.Nhưng “lời hứa gió bay”, cô lại trốn chồng đi “ngồi đồng” ở những chiếu bạc.Tất cả tài sản gia đình cũng được Lan mang đi “nướng” vào những ván bài.

Không có tiềnchơi, cô giáo tiểu học này đi vay mượn bạn bè, người thân, hàng xóm lánggiềng… nhưng không có ngày trả nên mọi người không tin tưởng nữa. Quẫn trí,Lan bắt đầu nảy sinh ý định trộm cắp. Cứ ngoài giờ lên lớp giảng dạy họcsinh, cô giáo này lại chơi đỏ đen.

Khi thua bài hếttiền, Lan nghĩ kế tìm cách trộm cắp tài sản người khác. Và đến nay, đã hàngchục lần bị bắt về tội “đạo chích” nhưng nữ giáo viên này không hối cải màtiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Dần dần, dạy học chỉ còn là nghề “phụ trợ”tạo vỏ bọc để cô giáo Lan “phát triển” nghề chính là… trộm cắp của mình đểrồi “thành tích “vào tù ra tội đeo đẳng gia đình, người thân của Lan.

Theo PLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.