- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả họ nhà gái bị choáng ngợp bởi cảnh rước dâu toàn siêu xe, tôi còn nghĩ là mình "chuột sa chĩnh gạo" nhưng sự thật đằng sau đó khiến tôi không biết cười hay khóc
Trước ngày cưới bảo người yêu góp tiền để mua nhà chung cư, thế nhưng anh ấy bảo đi làm hơn 10 năm rồi chưa có tháng nào dư cả.
- Tôi giận chồng vì mời 4 cô người yêu cũ đến đám cưới nhưng không ngờ khi bóc phong bì, vợ chồng tôi còn phải trố mắt kinh ngạc
- Có thai trước nên dù uất nghẹn tôi vẫn chấp nhận làm đám cưới, không ngờ ngày hôn lễ lại xảy ra tình huống oái oăm khiến tôi chết lặng
- Đúng 21 ngày sau đám cưới chồng mới chủ động "gần gũi" vợ và bí mật cay đắng phía sau
Trước ngày cưới bảo người yêu góp tiền để mua nhà chung cư, thế nhưng anh ấy bảo đi làm hơn 10 năm rồi chưa có tháng nào dư cả.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm rồi, thỉnh thoảng anh cũng dẫn tôi về nhà chơi. Gia cảnh của nhà anh ấy không giàu có gì, thậm chí rất bình thường như bao gia đình khác.
Trước khi cưới tôi hỏi Tuân có tiền không để góp mua nhà chung cư, bởi lúc ấy tôi cũng tiết kiệm được 500 triệu đồng rồi. Thế nhưng anh ấy chỉ cười bảo đi làm hơn 10 năm rồi chưa bao giờ tiết kiệm được đồng nào, tháng nào cũng âm.
Đúng là con trai chưa vợ rất hào phóng mấy ai biết tiết kiệm tiền, nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng trách cứ gì anh.
Sau nhiều ngày trì hoãn cuối cùng ngày cưới của chúng tôi cũng diễn ra. Vào ngày cưới cả họ nhà gái bị choáng ngợp bởi dàn siêu xe của nhà trai đưa đến rước dâu.
Người hạnh phúc nhất có lẽ là cô dâu, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi đang ở trong phòng, em gái vội vàng chạy vào nói là trước cổng có rất nhiều siêu xe sang trọng đậu ở đó. Tôi nghĩ là có đám nào giàu sang rước dâu đi ngang qua nhà tôi. Nhưng vì tính tò mò vẫn chạy ra xem siêu xe thế nào mà khiến cả họ nhà tôi nháo nhác cả lên.
Nhìn thấy chú rể của tôi bước xuống chiếc siêu xe rất đẹp khiến tim tôi đập mạnh và một niềm vui sướng hạnh phúc vô cùng lan tỏa trên thân thể. Thì ra từ trước đến nay anh cố tình giả nghèo giả khổ để thử lòng tôi đây mà, thực ra nhà anh phải rất giàu có thì mới có thể huy động được nhiều xe sang như thế này.
Suốt buổi tiệc cưới, người hạnh phúc nhất có lẽ là cô dâu, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Vui mừng quá nên tôi cũng chẳng hỏi về những chiếc siêu xe đó, trong lòng chỉ có một niềm hạnh phúc đó là sắp được làm dâu nhà giàu.
Đến buổi tối khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi đếm tiền thì tôi mới hỏi chồng: "Nhà anh rất giàu có phải không? Vì muốn thử em nên luôn giả bộ nghèo khổ đúng không?".
Đến buổi tối khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi đếm tiền thì tôi mới hỏi chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi phá lên cười bảo là nhà vẫn nghèo chứ giàu có gì đâu, còn những chiếc xe sang trọng kia là của bạn bè sếp của chồng. Ông ấy quý chồng tôi quá nên đã huy động những người bạn giàu có cho mượn xe, để tổ chức cho anh ấy một đám cưới thật sang trọng hoành tráng.
Và quan trọng hơn nữa nhân đám cưới của anh ấy, ông sếp muốn quảng cáo một mặt hàng mới ra. Thảo nào trên các xe tôi đều thấy có dán một hình gì đó rất lạ mắt.
Nghe chồng kể xong câu chuyện khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc, anh đã làm cho tôi sống cả ngày trong sự giàu sang, còn bây giờ thì dội cho gáo nước lạnh buốt.
Họ hàng nhà tôi ai cũng tưởng tôi lấy được chồng giàu có nào ngờ chỉ là một người đàn ông nghèo nhưng học chơi sang.
Thế này thì tôi còn mặt mũi nào dám ra đường gặp mọi người nữa. Không biết mọi người hỏi về gia cảnh nhà chồng tôi phải trả lời thế nào đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.