- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta
Đến nay, tôi đã có hai mối tình. Nhưng mỗi lần yêu nhau, người yêu tôi đều đòi quan hệ tình dục, nhưng tôi đều từ chối.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình. Nhưng với trong mối tình nào, người yêu cũng đòi quan hệ tình dục, nhưng tôi đều kiên quyết từ chối.
Mối tình đầu của tôi hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi yêu nhau qua mạng, khi tôi đang học năm ba đại học, còn anh đã ra trường đi làm. Anh đã có nghề nghiệp ổn định. Mỗi lần đi chơi, đi ăn, anh đều trả toàn bộ. Bạn bè đều khen chúng tôi đẹp đôi. Chỉ có một chuyện, anh rất hay đòi hỏi chuyện ấy. Lúc đầu quen nhưng ít đề cập đến chuyện quan hệ nhưng sau này anh cứ đòi mình cho nhưng mình không đồng ý.
Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi phát hiện anh ngoại tình với một nữ sinh đại học khác. Nguyên nhân do tôi không cho quan hệ nên anh ấy đi tìm người khác, anh nói anh là con trai mà cũng lớn rồi có nhu cầu mà tôi không đáp ứng nên anh tức đi tìm chỗ khác. Khi nghe vậy, tôi rất đau lòng và cảm thấy tổn thương khủng khiếp. Sau đó, tôi đã chia tay với anh.
Mất rất lâu sau đó, tôi mới dám quen người yêu thứ hai. Anh bằng tuổi tôi, nhưng cũng chín chắn, trưởng thành vô cùng. Chúng tôi yêu nhau được mấy tháng thì anh bắt đầu bày tỏ ý định muốn ngủ với tôi. Tôi hiểu, cả hai người đều mạnh khỏe, ham muốn như người bình thường, những khi cảm xúc đến thì muốn làm chuyện đó như một lẽ tự nhiên. Nhưng tôi là người truyền thống, muốn giữ gìn đến hôn nhân. Dù tôi có nói với người yêu chuyện này nhưng anh đều bảo tôi cổ hủ. Anh bảo sống ở thời hiện đại rồi mà sao suy nghĩ của tôi lại cứng nhắc như vậy. Đã vài lần đi chơi xa ngủ qua đêm, phòng chỉ có 2 người nhưng ôm hôn một lúc, khi anh muốn thì tôi nhất quyết đẩy ra, bắt anh xuống đất ngủ. Mỗi lần như vậy, dù anh bực bội nhưng vẫn im lặng không nói gì, rồi 2-3 ngày lại bình thường như cũ.
Gần đây, tôi tình cờ đọc điện thoại của anh và phát hiện anh hay nhắn tin mùi mẫn với vài cô gái lạ.Tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy các cô gái này rất xinh đẹp, ăn mặc lại phóng khoáng. Tôi đem chuyện này hỏi anh người yêu, thì anh ấy bảo, đó chỉ là mấy người bạn. Nhưng anh cũng nửa đùa nửa thật bảo thêm. nếu tôi không chấp nhận quan hệ, thì hãy chia tay. Bởi vì anh có nhu cầu nên anh không biết có thể tiếp tục giữ mình đến bao lâu.
Nghe anh nói vậy, tôi rất lo sợ quá khứ sẽ lặp lại với mình. Chẳng nhẽ người đàn ông nào cũng muốn quan hệ trước hôn nhân như vậy sao? Vì tôi không đồng ý quan hệ nên lần nào cũng bị phản bội như vậy sao? Tôi bối rối vô cùng, không biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VOV
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự9 giờ trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự12 giờ trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.