- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con được nửa năm vẫn bị chồng cự tuyệt chuyện chăn gối, tôi gặng hỏi và câu trả lời khiến tôi không thể tin được
Chồng em thay đổi quá nhiều. Trước đây anh ham vợ bao nhiêu thì bây giờ bỏ bê bấy nhiêu.
Từ trước đến giờ, em chưa phải phàn nàn chồng vì bất cứ chuyện gì. Dù chồng em còn trẻ nhưng anh rất chín chắn và biết quan tâm tới vợ. Bọn em đã có 4 năm yêu nhau trước khi cưới, vì thế khi trở thành vợ chồng, bọn em không có quá nhiều cách biệt về lối sống.
Cưới nhau được 3 tháng thì em có thai. Chồng em ngóng con đến nỗi mua cả kệ sách chăm con và dạy con. Tối nào anh cũng đọc đến 11 giờ mới đi ngủ. Em còn trêu, con chưa ra đời đã đọc sách về khủng hoảng tuổi dậy thì. Chồng em cứ cười trừ bảo lần đầu làm cha nên háo hức, mong con được sống trong môi trường tốt nhất nên phải trang bị ngay từ đầu.
Về chuyện ấy, trước và kể cả khi đang mang thai, em và chồng vẫn sinh hoạt đều đặn. Thậm chí đến sát ngày sinh, bọn em cũng không kiêng cữ. Vì nói thật cả hai vẫn còn trẻ, xa nhau vài ngày đã không chịu được.
Nhưng kể từ sau khi em sinh con, chồng đã 6 tháng rồi không đụng vào người vợ. Thậm chí có lúc, em cố tình gửi con cho bà nội để vợ chồng có không gian riêng, vậy mà chồng em vẫn rất thờ ơ.
Thì ra phía sau lại là một câu chuyện mà bản thân em cũng không ngờ đến. (Ảnh minh họa)
Em đã nghĩ chồng mình có người phụ nữ khác nên lo âu buồn rầu một thời gian. Cuối cùng em quyết định nói chuyện thẳng với anh, để nếu anh thay lòng đổi dạ thì em sẽ ly hôn. Hôm ấy, em gửi con sang nhà ông bà nội rồi gọi chồng về nói chuyện. Lúc đầu chồng em nhất quyết không nói. Cho đến khi em chìa đơn ly hôn, anh mới lắp bắp kể.
Chuyện xuất phát từ hôm đưa em đi sinh. Trước đó chồng em muốn chứng kiến khoảnh khắc con chào đời. Anh đã đăng ký cho vợ sinh dịch vụ. Nào ngờ khi thấy toàn bộ quá trình, anh bị ám ảnh nên đến giờ vẫn không có hứng thú lại với chuyện chăn gối.
Em chưa từng nghe chồng nói đến chuyện này. Bấy lâu nay cứ nghĩ anh chán vợ. Thì ra phía sau lại là một câu chuyện mà bản thân em cũng không ngờ đến.
Em đã khuyên chồng đến gặp bác sĩ tâm lý để tìm cách điều trị. Nhưng chồng em lại từ chối vì ngượng ngùng. Mấy ngày nay, vợ chồng em đau đầu vì vấn đề này các chị ạ. Em sợ cứ thế này, tình cảm cả hai sẽ rạn nứt mất. Các chị đã từng trải qua giai đoạn này cho em lời khuyên với ạ.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự1 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự3 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...