Dư luận băn khoăn: Chồng đã đầu độc vợ và 2 con trai như thế nào?

Cái chết đau thương của 2 người lớn và tức tưởi của 2 đứa con trong ngôi nhà trên phố Trần Phú (TP Thanh Hóa) đã khiến dư luận bàng hoàng.

Cái chết đau thương của 2 người lớn và tức tưởi của 2 đứa con trong ngôi nhà trên phố Trần Phú (TP Thanh Hóa) đã khiến dư luận bàng hoàng. Sự ra đi bao giờ cũng là mất mát, tang thương nhưng đằng sau đó, không ít người vẫn đặt ra câu hỏi: Người chồng đã đầu độc vợ con bằng cách nào?
 
Những ngày này, vụ án 4 người chết tại số nhà 218 Trần Phú, TP Thanh Hóa đang độc chiếm sự quan tâm của dư luận. Trên khắp các mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội đều tỏ ra bàng hoàng và không khỏi đau lòng trước cái chết đau thương của cả gia đình với 4 mạng người, nhất là cái chết của 2 người con còn rất trẻ: người anh 23 tuổi sắp lấy vợ và đứa em chỉ mới 12 tuổi.
 
Tối ngày 1/11, gia đình và người thân của ông Ngô Lê Hà không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ, gọi điện không liên lạc được. Đến 21h30, người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà thì phát hiện ông Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ ông và 2 con trai mỗi người chết ở 1 phòng khác nhau tại gác lửng, tầng 2 và tầng 3.
 

Nhiều người vây quanh nhà nạn nhân vào sáng ngày phát hiện ra sự việc

 
Tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu nhận định, ông Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 3 – 4h sáng ngày 1/11), sau đó khoảng 4h15, ông Hà treo cổ tự tử tại tầng 1.
 
Đã có rất nhiều giả thiết được đặt ra quanh cái chết bí ẩn của 4 người trong gia đình này. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện vụ thảm án, cơ quan điều tra - trong đó trực tiếp Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Công an TP Thanh Hóa tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ. Bước đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của bốn người trong gia đình ông Hà, Đại tá Lê Trung Hiếu, Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Anh Hà tước đoạt mạng sống của vợ con rồi tự tử vì nợ nần chồng chất, túng quẫn”.
 
Tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc nợ nần của ông Hà trong hoạt động kinh doanh.
 

Bà Nguyễn Thị Hảo, tổ trưởng tổ dân phố số 2 cho biết, con trai đầu của ông Hà chuẩn bị lấy vợ thì xảy ra sự việc đau lòng.

 
Vậy là trong phút túng quẫn cùng cực vì nợ nần làm ăn, người cha đã tự tay gây nên vụ thảm án bằng cách đầu độc vợ và 2 con, sau đó treo cổ tự tử. Dù sao, người mất thì cũng đã không còn, kéo theo bao bí mật chôn vùi, nhưng cái chết oan ức, tức tưởi của người vợ và 2 người con đã để lại sự đau lòng khôn xiết, kể cả với những ai không quen biết gia đình. Tạm không bàn đến chuyện làm ăn, nợ nần và những khúc mắc khó kể ra thành lời của người cha, tức ông Ngô Lê Hà. Nhưng việc người cha đầu độc cả 2 đứa con, trong đó con trai cả đã có người yêu vài năm và sắp nên duyên vợ chồng - chỉ để cả nhà có thể chết bên nhau, thì quả là cú sốc lớn đối với họ hàng và dư luận.
 
Bên cạnh đó, người ta cũng nhau đặt câu hỏi rằng "Tại sao, ông bố có thể đầu độc cả nhà gồm 3 người lớn một cách "êm ả" như vậy?". Tại hiện trường vụ án, không hề có vết đâm chém hay sự xáo trộn gì ngoài việc cơ quan điều tra thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của ông Hà. Nghĩa là không hề có sự vật lộn, chống trả, không có dấu hiệu của bạo lực gây nên cái chết cho vợ và 2 người con.
 
Trong khi đó, rõ ràng, 2 người trong gia đình ông Hà - vợ và 2 con đều có khả năng tự chủ, khả năng nhận thức tốt chuyện gì đang xảy ra với mình. Con trai lớn của ông Hà - anh Ngô Duy Tân 23 tuổi, vợ ông là bà Trần Thị Nhung cũng hoàn toàn phân biệt được sự khác lạ của bố/chồng mình nếu như "có chuyện gì đó xảy ra vào buổi tối hôm ấy" và có thể ngăn chặn được hành vi thiếu sáng suốt của chồng/cha trong lúc quẫn trí. Vậy thì tại sao cả gia đình lại chết thảm dưới tay người cha một cách "yên tĩnh" kỳ lạ?
 
Dư luận cũng đặt ra câu hỏi, để đầu độc được 3 người trong đó có 2 người lớn đã trưởng thành, cần một lượng thuốc độc lớn. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành giám định chất màu trắng có trong xi lanh phát hiện trong ngôi nhà ở đường Trần Phú, Thanh Hóa - được cho là chất gây ra cái chết của gia đình, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến 4 người chết trong một gia đình. Cho đến khi có kết quả chính thức thứ chất độc chết người ấy là chất gì, dư luận vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi lớn xung quanh cái chết đau thương nhưng lại rất kỳ lạ của gia đình ông Ngô Lê Hà. Một độc giả đã đặt nghi vấn "Nếu như các nạn nhân bị tiêm thuốc độc, chẳng lẽ con trai cả là Ngô Duy Tân và người vợ không tỏ ra chống cự?".
 

Báo cáo kết quả điều tra của công an tỉnh Thanh Hóa.

 
Các độc giả đặt ra giả thiết lớn nhất, là ông Hà đã trộn thuốc độc vào thức ăn/đồ uống cho cả nhà, vì vậy 3 người gồm vợ và 2 con trai không hề nghi ngờ. Họ vô tư ăn - hoặc uống thứ gì đó đã ngấm thuốc độc mà không biết rằng, chỉ khoảng 3-4h sáng hôm sau, tử thần đã kéo họ về một thế giới khác. Theo cơ quan điều tra, tại hiện trường các nạn nhân chết ở mỗi phòng khác nhau trong tư thế nằm sấp như đang ngủ. Riêng cậu con út nằm chết khi đang ôm gối ôm, trong phòng ti vi vẫn đang mở. Dường như các nạn nhân đã chìm vào giấc ngủ như thường ngày mà không hề biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước.
 
Các câu hỏi, nhiều giả thiết xung quanh vụ án vẫn liên tục được dư luận đặt ra, về việc làm thế nào để người cha có thể đầu độc được 3 người trong gia đình. Vụ thảm án không có nhân chứng, tất cả đều trông chờ vào kết luận của cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa.
 
Tại buổi họp báo sáng ngày 3/11, chia sẻ với báo chí, Thượng tá Nguyễn Hữu Bình - Phó trưởng phòng PA 83 (An ninh chính trị nội bộ) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại cơ quan công an tỉnh mới cung cấp thông tin ban đầu, vụ án các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu người dân, báo chí có thông tin mật của vụ án thì cung cấp cho cơ quan điều tra, giúp cơ quan công an trong quá trình điều tra, phá án”.
 
Theo Sứ Giao (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.