- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hé lộ quá trình chồng đầu độc vợ con rồi tự tử ở Thanh Hóa
"Trong lúc vợ con ngủ say, ông Hà đeo găng tay hòa tan thuốc độc vào cốc sau đó dùng xilanh bơm vào miệng từng người", một điều tra viên cho hay.
"Trong lúc vợ con ngủ say, ông Hà đeo găng tay hòa tan thuốc độc vào cốc sau đó dùng xilanh bơm vào miệng từng người", một điều tra viên cho hay.
Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ thuốc tân dược, kim tiêm, thư và đoạn ghi âm tuyệt mệnh; tay phải chủ nhà Ngô Lê Hà (45 tuổi) đeo chiếc găng tay.
Cảnh sát nhận định ban đầu, có thể ông Hà đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng trước khi ra tay với vợ và 2 con.
Cụ thể, trong bữa ăn tối hôm đó, có thể người đàn ông này đã cho vợ con ăn hoặc uống thuốc ngủ. Rồi ông Hà đeo găng tay, hòa thuốc Seziphan và Zenpham 5 (loại thuốc an thần chứa độc tố cao, cấm bán trên thị trường) vào cốc.
Theo cảnh sát, chủ nhà dùng xilanh rút thuốc trong cốc bơm vào miệng vợ và 2 con khiến họ chết khi đang ngủ. Sau khi ra tay lần lượt với từng người, ông Hà xuống tầng 1 treo cổ tự vẫn.
Nhận định trên dựa trên cơ sở, khi khám nghiệm thi thể người vợ và 2 con trai, cảnh sát không phát hiện vết tiêm vào bắp hay tĩnh mạch.
Trong một diễn biến khác, ngày 4/11, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc triệu tập ông V.T.D (44 tuổi, ở thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương) lên làm việc.
Ông D. là người mà ông Hà liên tục nhắc đến trong thư tuyệt mệnh. Và theo lời ông Hà thì đây được cho là “kẻ lừa đảo” khiến gia đình ông lâm cảnh nợ nần, rơi vào bi kịch.
Trong thư, ông Hà kể quen ông D. trong một buổi chia gói thầu xây dựng năm 2011. Ông D. nói có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo và sẽ “chạy” các dự án cho ông Hà.
Tin lời, ông Hà đã vay nợ đưa tiền cho ông D. chạy dự án, nhưng dự án không thấy đâu. Trong khi đó, món nợ của ông Hà mỗi ngày một lớn với số tiền lên tới hơn 27 tỷ đồng.
Theo đại tá Hiếu, tại cơ quan điều tra, ông D. bước đầu khai nhận làm ăn với ông Hà và đã dùng tiền “chạy” dự án. Tuy nhiên, ông D. vẫn chối bỏ nhiều tình tiết mà ông Hà đề cập trong thư tuyệt mệnh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.
Theo Nguyễn Dương (Zing.vn)
Bốn ngày sau vụ 4 người trong gia đình chủ tiệm điện máy Hà Nhung ở đường Trần Phú (TP Thanh Hóa) tử vong, một nguồn tin tiết lộ một số tình tiết chưa công bố.
Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ thuốc tân dược, kim tiêm, thư và đoạn ghi âm tuyệt mệnh; tay phải chủ nhà Ngô Lê Hà (45 tuổi) đeo chiếc găng tay.
Cảnh sát nhận định ban đầu, có thể ông Hà đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng trước khi ra tay với vợ và 2 con.
Hiện trường đêm phát hiện vụ việc. Ảnh: Quỳnh An. |
Cụ thể, trong bữa ăn tối hôm đó, có thể người đàn ông này đã cho vợ con ăn hoặc uống thuốc ngủ. Rồi ông Hà đeo găng tay, hòa thuốc Seziphan và Zenpham 5 (loại thuốc an thần chứa độc tố cao, cấm bán trên thị trường) vào cốc.
Theo cảnh sát, chủ nhà dùng xilanh rút thuốc trong cốc bơm vào miệng vợ và 2 con khiến họ chết khi đang ngủ. Sau khi ra tay lần lượt với từng người, ông Hà xuống tầng 1 treo cổ tự vẫn.
Nhận định trên dựa trên cơ sở, khi khám nghiệm thi thể người vợ và 2 con trai, cảnh sát không phát hiện vết tiêm vào bắp hay tĩnh mạch.
Trong một diễn biến khác, ngày 4/11, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc triệu tập ông V.T.D (44 tuổi, ở thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương) lên làm việc.
Ông D. là người mà ông Hà liên tục nhắc đến trong thư tuyệt mệnh. Và theo lời ông Hà thì đây được cho là “kẻ lừa đảo” khiến gia đình ông lâm cảnh nợ nần, rơi vào bi kịch.
Trong thư, ông Hà kể quen ông D. trong một buổi chia gói thầu xây dựng năm 2011. Ông D. nói có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo và sẽ “chạy” các dự án cho ông Hà.
Tin lời, ông Hà đã vay nợ đưa tiền cho ông D. chạy dự án, nhưng dự án không thấy đâu. Trong khi đó, món nợ của ông Hà mỗi ngày một lớn với số tiền lên tới hơn 27 tỷ đồng.
Theo đại tá Hiếu, tại cơ quan điều tra, ông D. bước đầu khai nhận làm ăn với ông Hà và đã dùng tiền “chạy” dự án. Tuy nhiên, ông D. vẫn chối bỏ nhiều tình tiết mà ông Hà đề cập trong thư tuyệt mệnh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.
Tối 1/11, người thân và hàng xóm phá cửa đại lý điện máy Hà Nhung vì nghi bên trong có dấu hiệu bất thường. Khi ập vào, mọi người phát hiện ông Ngô Lê Hà (45 tuổi, chủ nhà) chết ở tầng 1 trong tư thế treo cổ. Ở các tầng trên, vợ con ông là Trần Thị Nhung (42 tuổi), Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (12 tuổi) cũng tử vong. |
Theo Nguyễn Dương (Zing.vn)
-
Thời sự4 giờ trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự16 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự18 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự2 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự2 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự2 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.