Truy tặng người nhường áo phao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm"

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trần Hữu Hiệp, người đã nhường áo phao vào giây phút giữa sự sống và cái chết trong vụ chìm tàu thảm khốc ở Cần Giờ, TP.HCM.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trần Hữu Hiệp, người đã nhường áo phao vào giây phút giữa sự sống và cái chết trong vụ chìm tàu thảm khốc ở Cần Giờ, TP.HCM.

Chiều 8/8, đoàn công tác Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn đã đến xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  thăm, động viên, chia buồn và trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho người thanh niên dũng cảm quên mình cứu đồng nghiệp Trần Hữu Hiệp.

Ông Trần Hữu Trọng (phải ảnh), bố của anh Trần Hữu Hiệp nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của con trai.

Trong đó có một người mà giữa sự sống và cái chết, anh chọn cách hy sinh để nhường chiếc áo phao của mình cho một phụ nữ. Hành động ấy của anh khiến hàng triệu triệu trái tim trong cả nước rung động và cảm phục.

Chiều ngày 8-8, đoàn công tác Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  thăm, động viên, chia buồn và trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho người thanh niên dũng cảm quên mình cứu đồng nghiệp Trần Hữu Hiệp.

Trước đó, trong vụ chìm tàu H29 - BP của Công ty Cổ phần bến tàu dịch vụ du lịch Maria trên sông Soài Rạp (huyện Cần Giờ, T.P Hồ Chí Minh) tối ngày 2-8 vừa qua, anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988), đã cứu sống được 5 người.

Theo Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.