- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gian' chồng ở khách sạn, vợ cay đắng vì 'xuất xứ' của tiểu tam
Chị Lưu đến khách sạn "bắt gian" với tâm trạng cay đắng tột độ không chỉ vì chồng phản bội, mà còn vì thân phận đặc biệt của "kẻ thứ ba".
- Cảm thấy nghi ngờ vì vợ thường xuyên vắng nhà, đến khi phát hiện bí mật động trời của vợ cách nhà 3 phút đi bộ thì đã muộn
- Mua nhà cho con trai bị thiếu 50 triệu, tôi vay tiền chồng hai bị anh ta từ chối: “Tiền của tôi phải để lại cho con trai ruột mua nhà”
- Nhà mẹ đẻ chia cho tôi 750 triệu, nghe mẹ chồng tâm cơ nói chuyện với chồng, tôi âm thầm làm điều này
Mặc dù chuyện đánh ghen vẫn thường xuyên xảy ra nhưng vụ việc này gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc mấy ngày gần đây vì tình huống khá đặc biệt. Anh Tôn (46 tuổi) cùng chị Lưu (45 tuổi), người Trung Quốc kết hôn 22 năm trước trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Thời điểm mới kết hôn, gia đình anh Tôn khá nghèo. Để cải thiện kinh tế, hai vợ chồng bắt đầu kinh doanh nhỏ, từ từ tích luỹ đi lên.
Nhanh nhạy với thời cuộc, anh Tôn thành lập nhà máy sản xuất đồ gia dụng, kinh doanh ngày một phát đạt. Từ chỗ là hộ nghèo, nay anh Tôn và chị Lưu đã là cặp vợ chồng đại gia, tiêu tiền thoải mái.
Chị Lưu cay đắng khi tình địch là cháu gái ruột của mình.
5 năm trước, chị Lưu bố trí cho anh trai làm bảo vệ trông cổng tại nhà máy của gia đình. Cháu gái sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng được bố trí làm việc công văn, giấy tờ trong nhà máy. Lúc đó, có nằm mơ chị cũng không ngờ được mình lại "cõng rắn về cắn gà nhà".
Thường ngày, chị Lưu không mấy khi đến nhà máy. Ngoài giao lưu khách khứa, trông nom việc nhà, chị còn đến câu lạc bộ thể dục để rèn luyện sức khỏe. Cách đây không lâu, anh Tôn nói với vợ rằng mình sẽ đi công tác nửa tháng ở Thượng Hải. Nghĩ chồng đi công tác thì nhà máy cần người quản lý nên chị Lưu đến làm việc, và nhờ đó phát hiện cháu gái cũng đi công tác với chồng. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, chị âm thầm theo dõi. Khi chồng và cháu gái trở về sau chuyến công tác ở Thượng Hải, chị giả như không biết, không nói gì.
Người vợ phẫn nộ mắng ông chồng phản bội.
Tuy nhiên, càng nhẫn nhịn, chị càng chứng kiến chuyện trái ngang nhiều hơn. Khi phát hiện chồng đưa cháu gái đi khách sạn, chị Lưu đã đến tận nơi để bắt gian. Chứng kiến cảnh ngoại tình, chị Lưu xông đến cô cháu gái: "Cô là cháu tôi, cô nghĩ xem có thể làm mẹ kế của các con tôi được không? Cô có còn biết xấu hổ hay không? Đúng là loại người dơ bẩn, rác rưởi dưới đáy xã hội".
Anh Tôn thấy chuyện xấu trong nhà lộ ra thì cố gắng kéo cô gái trẻ đi, nhưng chưa đi được vài bước đã bị chặn lại ở giữa, còn bị vợ mắng là "đồ súc sinh!".
Sau cùng, không rõ là ai báo cảnh sát, cả ba người đều bị đưa về đồn cảnh sát để xử lý.
Theo VTC
-
Yêu7 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu11 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu15 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu18 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu18 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu19 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.