- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Ngã ngửa" với những cô nàng “đeo mặt nạ” trên facebook
Nhiều cô nàng có sở thích “đeo mặt nạ” trên facebook, ngoài đời thật một kiểu, nhưng khi trên mạng thì lại lắc mình biến hình thành một người hoàn toàn khác…
Nhớ đến cô nàng suýt trở thành bạn gái của mình, chàng trai trẻ tên
Thuấn (27 tuổi) vẫn còn nguyên nỗi ngán ngẩm. Anh Thuấn kể, cô nàng vốn
là bạn học thuở phổ thông với anh, sau khi ra trường, bẵng đi mấy năm
học đại học rồi đi làm, 2 người mất liên lạc.
Tình cờ một lần, thông qua một người bạn chung anh biết được facebook của cô. “Trước mình rất có cảm tình với cô ấy, vì thế, sau khi biết được nick facbook xong, mình lập tức kết bạn với cô ấy ngay” – anh Thuấn bày tỏ.
Tình cờ một lần, thông qua một người bạn chung anh biết được facebook của cô. “Trước mình rất có cảm tình với cô ấy, vì thế, sau khi biết được nick facbook xong, mình lập tức kết bạn với cô ấy ngay” – anh Thuấn bày tỏ.
Điều khiến anh Thuấn ngạc nhiên, bất ngờ hơn cả là, sau khi dạo 1 vòng facebook
của cô bạn ấy xong thì anh Thuấn nhận thấy, cô là một cô gái bất hạnh
và đáng thương vô cùng - điều mà trước đây học cùng cô mấy năm cấp 3
nhưng anh chưa bao giờ được biết hay nghe nói. Anh bảo, sở dĩ khiến anh
nghĩ như thế là vì, trong 10 dòng trạng thái trên facebook của cô gái ấy
thì có đến 9 cái kể lể về những khó khăn, gian khổ và không may cô ấy
gặp phải trong cuộc sống, còn 1 cái thì là những lời tự động viên bản
thân cố gắng vượt qua hoàn cảnh khốn khó. Ví dụ như: “Mẹ
không hiểu mình, sẽ chẳng bao giờ hiểu mình cả! Mình phải làm sao đây,
sống cho bố mẹ hay sống cho chính bản thân? Muốn đi thật xa, đến 1 nơi
chẳng có ai làm phiền cả!”, hoặc: “Bố
dạo này hay đi sớm về muộn và có nhiều dấu hiệu bất thường. Đi với đứa
con gái bằng tuổi con gái mình, bố muốn mẹ con con sống sao đây? Cuộc
đời đúng là một chuỗi những bi kịch…”. Hết những status than thở
về bố mẹ, hoàn cảnh gia đình, cô nàng còn liên tiếp đăng tải những lời
lẽ oán trách đồng nghiệp đối xử tệ bạc với mình, sếp thiên vị và hà
khắc, bạn bè thì dối trá, lợi dụng, đàn ông thì toàn những kẻ sở khanh,
không ra gì…
“Cảm
tình trước kia cộng với sự thương cảm cho hoàn cảnh của cô ấy hiện tại
đã thôi thúc mình làm quen với cô ấy, và mong có thể chia sẻ, giúp đỡ
được cô ấy ít nhiều” – chàng trai này thổ lộ. Mọi việc sau đó khá
thuận lợi vì cô bạn của anh vẫn đang cô đơn lẻ bóng. Anh Thuấn cũng
được tâm sự lại một chuyện tình đầy
nước mắt, trong đó bạn trai đã bỏ rơi cô nàng để đi theo một cô nàng
khác giàu sang, có địa vị hơn. Những bất hạnh trong cuộc đời, cộng thêm
ánh mắt nhu mì, đáng thương của cô ấy mỗi khi nhìn anh khiến anh mềm
lòng, luôn muốn dang tay che chở và bảo vệ, đem lại cho cô ấy hạnh phúc.
“Nhưng
1 lần vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy với mẹ, mình nhận ra, mẹ cô
ấy rất tâm lí và tinh tế, tôn trọng con cái chứ không hề vô tâm, độc
đoán và áp đặt như những gì cô ấy kể. Từ ấy, mình mới bắt đầu lưu tâm để
ý và tìm hiểu. Và rồi nực cười thay, mình phát hiện ra tất cả chỉ là
dối trá, hết thảy những éo le trong cuộc sống đều là do cô ấy dựng lên
nhờ trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Mục đích cô ấy 'đeo mặt nạ'
trên facebook chính là mong nhận được sự quan tâm, lòng thương của đàn
ông, vì ngoài đời cô ấy khá ít bạn bè, lại đã cứng tuổi mà chưa có người
yêu. Mối quan hệ của mình và cô ấy đã tắt ngúm từ khi vừa nhen nhóm, vì
thực sự mình rất không có thiện cảm với những cô nàng thích ‘đeo mặt nạ’ như vậy…” – anh Thuấn thở dài.
Mục
đích cô ấy 'đeo mặt nạ' trên facebook chính là mong nhận được sự quan
tâm, lòng thương của đàn ông, vì ngoài đời cô ấy khá ít bạn bè, lại đã
cứng tuổi mà chưa có người yêu (Ảnh minh họa).
Từng có cơ hội quen biết với 1 cô nàng “đeo mặt nạ” trên facebook như anh Thuấn là anh Quang (30 tuổi). Anh cho biết, sau khi phát hiện ra sự thật về con người cô nàng ấy, lại so sánh với những gì cô nàng thể hiện trên facebook, anh thực sự sốc vô cùng.
Ban
đầu, anh và cô nàng làm quen với nhau qua facebook. Thoạt xem trang cá
nhân của cô ta, anh Quang thấy đó là một cô gái xinh đẹp và giàu có. Cứ
nhìn những gì cô nàng đăng tải lên thì rõ: bản thân lúc nào cũng trang
điểm kĩ càng, ăn vận sành điệu, hàng hiệu đắp từ đầu đến chân. Những địa
điểm cô ghé đến toàn là những nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm
lớn. Bố cô nàng thì là giám đốc doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt, tương
lai cô sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Chuyện bố cô tặng cho một chiếc túi hàng hiệu vài nghìn đô la là chuyện
thường ngày ở huyện, chuyện mẹ con cô nàng tung tẩy đi du lịch nước
ngoài diễn ra quá thường xuyên.
“Nói
chuyện khá tâm đầu ý hợp, mình dần có thiện cảm với cô ấy, rồi 2 đứa
hẹn gặp nhau. Bất ngờ là cô ấy xuất hiện tại buổi hẹn với vẻ ngoài rất
giản dị. Có vẻ nhận thấy sự thắc mắc trong lòng mình, cô ấy ngượng ngùng
giải thích: ‘Anh thấy em khác trên facebook lắm phải không? Em không
muốn gây sự chú ý…’. Nghe cô ấy nói vậy, mình lại càng thấy có cảm tình
với cô ấy hơn, vì điều kiện gia đình đã cho mình cơ hội gặp không ít các
cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, thích chưng diện, ưa thể hiện rồi” – anh Quang chia sẻ.
Anh
nói, sau đó 2 người trở nên thân thiết hơn, cũng đã hẹn gặp và đi chơi
riêng vài lần cùng nhau. Một lần, 2 người đi ăn tối, trong lúc anh vào
toilet thì cô có điện thoại, lúc anh trở ra, có kịp nghe thấy vài câu
cuối cùng trong cuộc điện thoại đó của cô. “Con
mới gửi cho mẹ 1 triệu rồi mà, con hết sạch tiền rồi! Con cũng chẳng
xoay nổi ở đâu được, bạn con đứa nào cũng nghèo, cuối tháng rồi nữa! Thế
mẹ nhé, con đang bận!” – có vẻ cô hơi cáu giận nên âm lượng khá to, anh Quang đứng khuất ở một góc cũng nghe rõ ràng. “Mình hồ nghi vô cùng. Gia cảnh cô ấy tốt thế cơ mà, sao mẹ cô ấy lại khó khăn với 1-2 triệu?” – lúc ấy anh Quang rất thắc mắc.
Nhận thấy cô bạn mới quen của mình có vấn đề, anh Quang ngấm ngầm điều tra thì ngã ngửa khi
biết được chân tướng đằng sau. Hóa ra gia đình cô ấy chẳng khá giả gì,
bản thân cô nàng lương cũng gọi là tạm đủ sống mà thôi. Nhưng cô đã xóa
biệt hoàn cảnh thật của mình, dựng lên trên facebook một gia cảnh hoành
tráng. Để tránh bị phát hiện, cô không kết bạn với người quen, block hết
những người biết sự thật. Cô nàng lấy hình ảnh của người khác hoặc trên
mạng rồi đăng tải bảo là của mình một cách đầy khéo léo. Nhiều khi cô
cũng trang điểm kĩ lưỡng, mặc đồ hiệu fake đứng trước cửa những nơi sang
trọng chụp ảnh để mọi người thêm phần tin tưởng.
“Tinh
ý ra thì thấy những gì cô ấy thể hiện trên facebook cũng có điểm đáng
ngờ, nhưng ai mà lên tiếng bóc mẽ hoặc đặt dấu chấm hỏi là cô ấy chặn
ngay nick người đó. Cũng có rất nhiều người đã tin vào những gì cô ấy
tài tình dựng lên, trong đó có mình. Mục đích của cô ấy chính là để
‘câu’ những chàng trai giàu có. Mình chấm dứt qua lại với cô ấy không phải vì chê cô ấy nghèo không xứng với mình, mà chính bởi sự gian dối, âm mưu ‘đeo mặt nạ’ trên facebook của cô ấy khiến mình ngán ngẩm” – anh Quang ngao ngán nói.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu2 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu5 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu5 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu6 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu18 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu22 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.