- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi được bố mẹ chồng khen là con dâu tốt, nhưng chồng không công nhận
Mỹ từ sau khi kết hôn, coi hôn nhân là sự nghiệp cả đời của mình. Trong mọi việc, cô đều đặt nhu cầu của chồng và bố mẹ chồng lên làm đầu, dốc sức chăm sóc bố mẹ chồng, săn sóc chồng, mặc kệ vất vả.
- Đêm trước ly hôn, tôi đổi avatar thành ảnh bạn thân, nửa đêm nhận được tin nhắn thoại của chồng, tôi quyết không rời đi
- Nửa đêm đi công tác về sớm, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi lạnh lùng ly hôn để rồi hối hận cả đời
- Vừa sinh xong, mẹ chồng muốn cho con tôi làm con nuôi, phía sau ẩn giấu một bí mật lớn kinh người
Hạnh phúc là những gì chúng ta luôn phấn đấu, theo đuổi. Để có được nó, tất cả mọi người đều phải nỗ lực. Nhưng không phải ai cũng chọn được con đường đúng đắn để đạt được hạnh phúc.
Chúng ta biết rằng có một cuộc hôn nhân tốt cũng là một loại hạnh phúc. Vì vậy, nhiều phụ nữ đã làm việc chăm chỉ và coi hôn nhân là "chiến trường" chính của hạnh phúc.
Nhưng có một số việc, không phải cứ cố gắng thì nhất định sẽ thành công, mấu chốt còn phải xem phương hướng nỗ lực của chúng ta có đúng hay không.
Nếu như trong hôn nhân cố gắng không đúng hướng, có thể hao tổn sức lực mà kết cục lại thê thảm.
***
Mỹ từ sau khi kết hôn, coi hôn nhân là sự nghiệp cả đời của mình. Trong mọi việc, cô đều đặt nhu cầu của chồng và bố mẹ chồng lên làm đầu, dốc sức chăm sóc bố mẹ chồng, săn sóc chồng, mặc kệ vất vả.
Sự cống hiến này của Mỹ đúng là đổi lấy được sự tán thành của bố mẹ chồng. Gặp bất cứ ai, hai người cũng đều sẽ khen cô là con dâu tốt. Đối với chuyện này, Mỹ rất có cảm giác thành tựu.
Nhưng không biết tại sao, chồng cô vẫn không đồng ý lắm, dường như không đề cao sự nỗ lực của vợ trong lòng.
Dưới sự chăm chỉ và siêng năng trong duy trì hôn nhân, cuộc sống của Mỹ dường như đi thênh thang trên con đường hạnh phúc. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đã dễ dàng phá vỡ thứ mà cô vẫn cho là hạnh phúc ấy.
Gia đình chị chồng đột nhiên có chuyện. Đứa cháu trai 6 tuổi không có ai chăm sóc. Thằng bé có thể tự lo liệu một số chuyện nhưng về căn bản vẫn cần người lớn đưa đón đến trường.
Khi đó trùng hợp bố mẹ chồng đang đi du lịch, chồng Mỹ cũng đi công tác xa nên Mỹ phải tự quyết định. Chị chồng cầu xin quá nên Mỹ đồng ý. Cô tính toán, mỗi buổi sáng cố gắng dậy sớm để đưa cháu đi học rồi đi làm. Vào buổi chiều thì xin cấp trên về sớm nửa tiếng để đón thằng bé.
Ai ngờ ngay ngày hôm sau, đứa cháu trai lại lên cơn sốt cao. Bất đắc dĩ, Mỹ liên tục xin nghỉ cả tuần để ở nhà chăm cháu. Nhưng chờ chuyện nhà chị chồng được xử lý xong, đến đón con trai về thì cũng là lúc Mỹ đi làm, phát hiện công việc của mình đã bị người khác thay thế. Bỗng dưng, cô trở thành người thất nghiệp.
Chuyện đáng tiếc xảy ra, bố mẹ chồng và chị chồng đều cảm thấy có lỗi với Mỹ, nói những lời an ủi khiến cô thoải mái hơn. Nhưng phản ứng của chồng nằm ngoài dự đoán của Mỹ.
Mỹ vốn cho rằng anh sẽ cảm thấy có lỗi thay cho chị mình, ai ngờ chồng lại tức giận chỉ trích cô: "Em bị sa thải là do em tự chuốc lấy. Cháu bị ốm, em làm sao có thể vừa chăm sóc nó, vừa đi làm? Thế thì em phải nói với chị ấy. Nhưng em lại liều xin nghỉ phép để chăm, bây giờ thì phải chịu thảm rồi. Loại hy sinh này không khiến người khác cảm động đâu, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy em quá ngu ngốc thôi!”
Lời nói của chồng mặc dù làm cho Mỹ rất buồn, nhưng cũng giúp cô dần nhận ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
Sa đó hai tháng trôi qua, Mỹ vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Lúc này bố mẹ chồng vốn luôn khen ngợi cô, đột nhiên thay đổi thái độ, nói cô chỉ biết “ăn không ngồi rồi”. Hiện tại, dù Mỹ có làm việc nhà nhiều hơn lúc trước, cũng không thể đổi lấy lời khen ngợi của họ như trước đây.
Vốn chồng đã không công nhận công sức, bây giờ lại mất đi lời khen ngợi của bố mẹ chồng, địa vị của Mỹ trong nhà ngày càng giảm, hạnh phúc dường như cách cô càng ngày càng xa.
***
Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy Mỹ là một người phụ nữ hy sinh quá mức. Loại người có tính cách này, đầu tiên là một người không yêu và không biết coi trọng bản thân.
Nếu một người không yêu bản thân, rất khó để thực sự có được tình yêu của người khác.
Thông qua việc liên tục hy sinh cho bố mẹ chồng và gia đình chồng, Mỹ xây dựng hình ảnh của bản thân dựa trên sự vất vả cống hiến, mục đích là mong nhận được sự công nhân của người khác, từ đó tự hào về điều này. Nhưng nếu mọi thứ đều nhắm vào tiêu chuẩn của người khác mà làm, một người sẽ ngày càng đánh mất chính mình. Một khi không đáp ứng được yêu cầu của đối phương nữa, họ sẽ không còn được công nhận, lúc đó bản thân sẽ đau đớn đến mức khó chịu nổi.
Để có được hạnh phúc mạnh mẽ, đừng đặt hy vọng của bản thân vào những người khác mà hãy bắt đầu với chính mình. Hãy là một người tự biết yêu thương bản thân, có lòng tự trọng, sự tự tin, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân, phát triển khả năng kiếm tiền. Bằng cách này, cho dù đó là hôn nhân hoặc cuộc sống của riêng mình, chúng ta sẽ có được sự kiểm soát mạnh mẽ.
Theo V.A - Vietnamne
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu5 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu6 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu6 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu18 giờ trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu22 giờ trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu23 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu1 ngày trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.