![]() |
35 năm nay, người dân Tam Sơn chờ mong có 1 cây cầu cho bớt khổ. (Ảnh: N.T. ) |
Tam Sơn là xã miềnnúi nghèo của huyện Núi Thành cách trở với bên ngoài bởi dòng sông Thuận Yên.Người dân trong xã sống chủ yếu bám đất bám rừng làm kế sinh nhai. Để qua sôngngười dân chỉ có cách lội sông vào mùa cạn và đi đò vào mùa nước lớn trong nơmnớp sợ tai nạn xảy ra.
|
Anh Lê Văn Phong(37 tuổi, thôn Thuận Yên Đông) cho biết: “Vì cách trở nên dân thiếu thốn đủbề. Vào mùa nước lớn phải phụ thuộc vào đò ngang sơ sài. Tội nhất là các cháunhỏ đi học, mưa thì ướt nắng thì bùn”. Ông Trần Văn Hùng (60 tuổi, thônThuận Yên Tây) thở dài: “Dân làng từng nghe đến dự án xây cầu cách đây cảchục năm. Nhưng chờ mãi không thấy. Đã hơn 35 năm nay dân làng phải lụy đò quasông”.
Ông Nguyễn Minh Khả- Phó Chủ tịch huyện Núi Thành cho biết: “Năm 2003 huyện và tỉnh đã lập dự ánxây dựng cầu Đá Giăng bắc qua sông Thuận Yên, vì không có nguồn kinh phí tài trợnên chưa thể triển khai”.
Theo Nguyễn Thành
Tiền phong