MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai

Vấn đề cốt lõi trong phần tạo hình xuyên suốt "Cả một trời thương nhớ" là: Hà Hồ của năm 2017 hay 100 năm trước chẳng có gì khác biệt nhau mấy.

Vấn đề cốt lõi trong phần tạo hình xuyên suốt "Cả một trời thương nhớ" là: Hà Hồ của năm 2017 hay 100 năm trước chẳng có gì khác biệt nhau mấy.

Là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hồ Ngọc Hà, "Cả một trời thương nhớ" được giới thiệu là mang đậm màu sắc điện ảnh và âm nhạc của những thập niên trước đây. Theo đó, nữ ca sỹ hóa thành một quý cô phòng trà với mối tình đẹp cùng anh chàng sĩ quan. Họ đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào đầy lãng mạn trong kỳ nghỉ phép ngắn ngủi.


Như thường lệ, Hồ Ngọc Hà vẫn đẹp không bàn cãi. Những bộ trang phục được cô chọn diện trong "Cả một trời thương nhớ" cũng nịnh mắt khán giả. Có điều, nếu quy vào bối cảnh 100 năm trước như nội dung ca khúc giới thiệu thì phần tạo hình lại làm chưa tới, chưa tạo được âm hưởng cổ điển đích thực như kỳ vọng.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 1.

Đầu tiên, cái sai sai dễ nhận thấy nhất chính là phong cách trang điểm. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà của hiện đại...

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 2.

... hay 100 năm trước trông không có sự khác biệt rõ ràng.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 3.

Sắc son đỏ nồng nàn quyến rũ cùng những phụ kiện vàng kim bắt mắt thường được xem như "keyword" của phong cách retro. Tạo hình của Hồ Ngọc Hà trong "Cả một trời thương nhớ" mới chỉ tôn vinh được nhan sắc chủ nhân chứ chưa lột tả được nội dung đang hướng tới.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 4.

Trông Hồ Ngọc Hà rất lạc lõng với bối cảnh xung quanh.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 5.

Cơ bản là những trang phục khoác lên người nữ ca sỹ trông vẫn khá hiện đại.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 6.
MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 7.

Đây hẳn là những bộ cánh của một quý cô thành thị sang trọng.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 8.

Sai nhất là chiếc đầm hoa pastel này, hoàn toàn lệch tông retro.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 9.

100 năm trước mà ăn diện thế này thì bạo quá!

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 10.

May ra thì đây là bộ cánh "giản dị" nhất của Hồ Ngọc Hà trong MV.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 11.

Trọng tâm là những bộ cánh tạo dựng hình tượng ca sỹ phòng trà của Hồ Ngọc Hà thì chung quy là, cũng không khác biệt mấy so với thời trang biểu diễn thời gian qua của cô.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 12.

Nếu chấm điểm thời trang MV thì tổng thể dừng ở mức 7/10, chưa thật sự xuất sắc so với tầm cỡ của một "Nữ hoàng giải trí".

Đây không phải là lần đầu Hồ Ngọc Hà biến hóa với hình tượng cổ điển. Nếu so sánh với những tạo hình của cô trong "Em không cần anh" hay "Hãy nói với em" thì thời trang trong "Cả một trời thương nhớ" không dễ đi vào lòng người như những sản phẩm trước đó.

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 13.
MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 14.
MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 15.

So với những lần biến hóa trước kia, Hà Hồ từng xuất sắc hơn nhiều.

Một số hình tượng cổ điển có thể tham khảo như:

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 16.

Hoa hậu Honey Lee từng hóa thân thành một nữ ca sỹ phòng trà thập niên 30 trong phim "Partner".

MV mới toanh của Hồ Ngọc Hà: Đồ đẹp thì có đẹp mà vẫn cứ thấy... sai sai - Ảnh 17.

Hình ảnh những nữ ca sỹ retro của Wonder Girls vốn đã quá nổi tiếng.

Nhóm nhạc Girl Aloud với những bộ cánh lộng lẫy, tóc sấy phồng không thể cổ điển hơn.

Theo Trí thức trẻ

Cả một trời thương nhớ

Hồ Ngọc Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.