Nhân tố bí ẩn 2014: Hà Hồ rơi lệ, Chí Thành và Thùy Dương dừng bước

Trên sân khấu X-Factor tối 10/8, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã cảm động rơi lệ khi chàng trai bán băng đĩa Quang Đại thể hiện ca khúc Tình như mây khói. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cũng khóc vì tiết mục hát về cha của thí sinh Chí Thành.

Trên sân khấu X-Factor tối 10/8, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã cảm động rơi lệ khi chàng trai bán băng đĩa Quang Đại thể hiện ca khúc Tình như mây khói. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cũng khóc vì tiết mục hát về cha của thí sinh Chí Thành.

Tối 10/8 màn ảnh nhỏ truyền hình chứng kiến liveshow 2 của chương trình X-Factor với các tiết mục thuộc hạng mục Nam dưới 25 tuổi do Hồ Quỳnh Hương hướng dẫn và Nam/Nữ trên 25 tuổi thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng.

Quang Đại vốn là thí sinh hát nhạc bolero và nhạc dân ca trữ tình được nhiều khán giả ví như phiên bản mới của Chế Linh hay Trường Vũ. Tối qua, trên sân khấu X-Factor, chàng trai tiếp tục mang đến tiết mục Tình như mây khói bằng giọng ca trầm buồn ngậm ngùi và có phần thấm thía. Phong độ đỉnh của Quang Đại khiến người hâm mộ tại trường quay liveshow vỗ tay không ngớt mỗi khi anh chàng này kết thúc một nhịp hát.

Không chỉ chinh phục người xem, Quang Đại còn khiến Hà Hồ xúc động tới rơi lệ. Nữ giám khảo thổ lộ: “Tôi đã khóc vì tiết mục này và ngày càng thích Quang Đại nhiều hơn”. Trong khi đó, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ Quang Đại luôn là giọng hát bolero cô thích, dù kết quả cuộc thi có ra sao. Giám khảo Dương Khắc Linh lại khen thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng giống “sư phụ”.

Với màn trình diễn ấn tượng, Quang Đại cũng trở thành thí sinh có lượt bình chọn cao nhất đêm thi với 52% lượt bình chọn từ khán giả.

Là người không thiếu cảm xúc, Hà Hồ tiếp tục rơi lệ lần thứ hai khi chàng thí sinh Chí Thành biểu diễn tiết mục Cây vĩ cầm. Trên sân khấu, chàng trai chia sẻ anh dành tặng ca khúc này cho người cha đã mất một tháng trước. Màn trình diễn của người con hiếu thảo khiến giám khảo Hà Hồ không đừng được cảm xúc và chảy nước mắt.

Sau khi Chí Thành biểu diễn, Hà Hồ khen anh có tâm lý vững vàng trên sân khấu. Các giám khảo đều yêu mến sự chân thật về mặt cảm xúc mà chàng trai này dành cho cha mình trong bài hát.

Tuy hát xúc động về cha, Chí Thành vẫn là người không may mắn khi phải chia tay chương trình vì anh là thí sinh nhận được lượt bầu chọn thấp nhất ở hạng mục Nam/nữ dưới 25 tuổi.

Cũng “thổi lửa” đêm thi X-Factor vừa qua nhưng lại ra về trong tiếc nuối là Thùy Dương. Cô gái Hà Nội biểu diễn tiết mục sôi động River deep, mountain high này đã có phần trình diễn tự tin hơn nhiều các vòng trước. Thế nhưng, cô lại không được lòng khán giả và chỉ nhận được hơn 6% lượt bình chọn khi đêm diễn kết thúc và do đó phải chia tay X-Factor.

Phần trình diễn được khán giả đánh giá cao thứ hai trong đêm nhạc là của Loki Bảo Long. Chàng hotboy điển trai này tối 10/8 trình diễn ca khúc ít người biết That’s my kind of night và chinh phục khán giả bằng những bước nhảy sôi động quyến rũ. Tiết mục của chàng đẹp trai được lòng giám khảo Mr. Đàm nhất bởi anh khen Loki thông minh và có ngoại hình đẹp. Vị giám khảo này còn hứa hẹn Loki sẽ sớm thành ngôi sao sáng ở showbiz Việt.

Nếu như Loki Bảo Long mang đến phần trình diễn sôi động thì Hà Vân lại dịu dàng với ca khúc Mưa trên quê hương. So với các đêm thi trước, phần trình diễn tối qua của Hà Vân đã tươi vui và ít sầu muộn hơn và nữ ca sỹ cũng cười nhiều hơn. Hà Vân nhận được 30% lượt bình chọn khi đêm diễn kết thúc và tiếp tục lọt vào vòng trong.

Đêm liveshow 2 X-Factor bắt đầu với màn trình diễn của “nhân tố quen thuộc” Tích Kỳ qua ca khúc Lột xác. Bản nhạc rock mới đầy sôi động được Tích Kỳ hát tròn trịa và chinh phục trái tim khán giả, như Hồ Quỳnh Hương nhận xét. Dương Khắc Linh bình luận tiết mục mở đầu này thoải mái và tự nhiên.

Chàng trai Thái Ngân tối qua hát lại hit của Bằng Kiều – Trái tim bên lề với phong cách biểu diễn có phần khác biệt. Bài hát này tuy có một số đoạn chới với vì quá cao so với giọng của Thái Ngân nhưng lại có những đoạn ngọt ngào khiến Hà Hồ rung động.

Uyên Nguyên thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng đêm qua mang đến hẳn liên khúc Thu cuối – Để em rời xa trong đó cô khoe khả năng vừa tự đánh đàn piano vừa hát. Giọng hát điêu luyện và mạnh mẽ của cô được Dương Khắc Linh đánh giá cao. Vị giám khảo này còn nói cô mạnh ở nhiều thể loại nhạc. Không chỉ vậy, Hồ Quỳnh Hương khen: “Uyên Nguyên quá chuyên nghiệp và xuất sắc, không có gì để góp ý nữa.”


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.