The Voice bị 'bản sao Tùng Dương' tố vi phạm bản quyền

Không có thương lượng, ca khúc độc quyền "Chạy mưa" của Nguyễn Đình Thanh Tâm trở thành bài hát dự thi của 2 thí sinh trong "Giọng hát Việt".

Không có thương lượng, ca khúc độc quyền "Chạy mưa" của Nguyễn Đình Thanh Tâm trở thành bài hát dự thi của 2 thí sinh trong "Giọng hát Việt".

Kết thúc vòng thi Giấu mặt, The Voice 2013 tiếp tục bước vào vòng Đối đầu đầy gay cấn. Trong vòng thi này, mỗi đội sẽ được chia ra thành 8 cặp thí sinh. Họ cùng "chiến đấu" bằng giọng hát để loại bỏ đối thủ ngay trong đội. Đây cũng chính là vòng thi để lại nhiều nước mắt nhất vào năm ngoái vì các huấn luyện viên đều không nỡ bỏ đi bất cứ một giọng hát cá tính nào trong đội.

Năm nay, đội của ca sĩ Hồng Nhung bắt đầu cuộc chiến gay cấn với sự cân sức của hai cô gái trẻ Thảo Nhi và My Hoàn. Chạy mưa là ca khúc được huấn luyện viên xinh đẹp lựa chọn để học trò của cô khoe được giọng hát đẹp và thể hiện được lợi thế của mình trên sàn đấu.

My Hoàn và Thảo Nhi "chiến đấu" với Chạy mưa.

Màn trình diễn sôi động và đáng yêu của hai cô gái không chỉ lấy được lòng người xem mà còn thuyết phục được cả bốn huấn luyện viên ngồi trên ghế nóng.

Mặc dù cá tính của Thảo Nhi là những gì diva Hồng Nhung lựa chọn, nhưng My Hoàn cũng đã được nhạc sĩ Quốc Trung cứu về đội mình ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất. Một cái kết có hậu dành cho hai giọng hát nội lực và có màu là điều khiến huấn luyện viên Hồng Nhung không giấu được nụ cười vui sướng.

Tuy nhiên, có chút rắc rối ở bên trong hậu trường không phải ai cũng biết. Chạy mưa hiện là ca khúc độc quyền thuộc sở hữu của nam ca sĩ quán quân Sao Mai điểm hẹn - được ví như "bản sao" của Tùng Dương, Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Nguyễn Đình Thanh Tâm chia sẻ trên trang cá nhân.

Cũng là một fan của chương trình nên thí sinh triển vọng của Sao Mai điểm hẹn 2012 không bỏ qua bất cứ đêm thi nào. Hôm qua, anh thực sự bất ngờ vì ca khúc của mình được sử dụng không một lời xin phép từ phía ban tổ chức.

Chia sẻ bức xúc lên trang cá nhân, "chàng trai lạ" của làng nhạc Việt viết: "Chuyện ca sĩ 'giãy nãy' khi bài hát độc quyền của mình bị ngang nhiên sử dụng trong các cuộc thi, tôi thấy nhiều vì từng là thí sinh và đã tai nghe mắt thấy những chuyện như vậy. Chạy mưa là bài hát độc quyền của tôi, tôi không mong gì hơn là một lời ngỏ từ chương trình để sử dụng bài hát của tôi như là một phần dự thi của các thí sinh. Vậy mà chả thấy gì cả. Bạn The Voice bạn í to nên mình phải tránh chăng?".

Chàng ca sĩ trẻ còn cho biết thêm, anh luôn chào đón các thí sinh sử dụng bài hát của anh để đi thi, nhưng ít ra nên trao đổi với nhau một chút nếu ca khúc đó là bài độc quyền. Không chỉ thế, anh còn ví hành động này như việc chạy vào nhà người khác và dùng đồ không xin phép.

Sau khi chàng trai trẻ đăng những chia sẻ của mình lên mạng, có một số phản hồi, anh đang làm to chuyện. Các thí sinh chỉ sử dụng ca khúc để thi thố, không phải cho mục đích thương mại nên có thể chấp nhận được. Đôi khi, chính những người trong cuộc cũng không biết được ca khúc đó có thuộc sở hữu của ai hay không?

Không đồng ý với nhận định này, một blogger khác phản bác: "The Voice là một chương trình lớn, khi thí sinh đăng ký bài hát phải liên lạc và tìm hiểu bản quyền, vì sao lại nói là không biết. Cái này là họ lơ đi thôi".

Đồng quan điểm đó, ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân cũng tỏ ra bất ngờ khi ca khúc Chạy mưa của người bạn đồng nghiệp bị mang ra sử dụng trong cuộc thi.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc thi gặp phải sự cố với những ca khúc bản quyền. Năm 2010, Idol Uyên Linh đã sử dụng không xin phép ca khúc Đường cong của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong suốt mùa thi Vietnam Idol.

Ở thời điểm ấy, chàng ca sĩ vẫn quyết định giữ im lặng. Mãi cho đến khi thấy Uyên Linh sử dụng nó cho mục đích chạy show kiếm tiền, anh mới quyết định lên tiếng để bảo vệ cho Thu Minh và cho cả đứa con tinh thần của mình.

The Voice 2012, Bùi Anh Tuấn cũng bị tố xài không xin phép tác giả ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. Sau đó, chàng hot boy đã thương lượng với nhạc sĩ để xin tác quyền bài hát.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.