33 phóng viênnước ngoài bị mắc kẹt tại khách sạn Rixos ở thủ đô Tripoli đã rời đi an toàn,nhưng vừa có thêm 4 nhà báo Italy bị phe trung thành với Gadhafi bắt cóc.
Các phóng viênquốc tế bắt đầu rời khách sạn sang trọng bậc nhất ở Tripoli lúc 13h00 chiều quatheo giờ địa phương, AFP đưa tin. 33 phóng viên gồm nhiều quốc tịchkhác nhau như Jordan, Trung Quốc, Mỹ, Anh... Họ làm việc cho nhiều hãng tin lớnnhư AP, BBC.
Ngoài các phóngviên, còn có hai người khác cũng bị giam lỏng tại khách sạn Rixos trong suốt 10ngày qua. Đó là một cựu nghị sĩ người Mỹ và một nhà hoạt động vì hòa bình mangquốc tịch Ấn Độ.
Henry Morton, mộtphóng viên tự do đang viết bài cho AP, chia sẻ rằng sẽ không bao giờ quên 10ngày bị mắc kẹt tại khách sạn Rixos, và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được phéprời khỏi nơi này. Morton cùng các phóng viên quốc tế khác cảm thấy lo sợ trướcnguy cơ có thể bị lực lượng trung thành với ông Moammar Gadhafi dùng làm nhữnglá chắn sống, để chặn bước tiến của quân nổi dậy và gây sức ép với liên quânNATO.
![]() |
Các phóng viên quốc tế và niềm vui sau khi được rời "nhà giam lỏng" Rixos. Ảnh: AFP |
Nhận thứcrõ nguy hiểm mà các phóng viên phải đối mặt, các lực lượng của NATO đãtính tới phương án tấn công vào khách sạn, nếu các tay súng trung thànhvới Gadhafi thể hiện ý đồ nêu trên.
Tuy nhiên, cácphóng viên đã rời Rixos an toàn trong hòa bình. Một trong số các nhà báo nóitiếng Ảrập đã thuyết phục được hai tay súng phe Gadhafi đang canh gác phía ngoàikhách sạn hạ vũ khí, và để 33 phóng viên cùng hai người nước ngoài rời đi.
Ngay khi nhữngngười này rời khỏi khách sạn Rixos trên con phố rất gần khu phức hợp Babal-Azizia của đại tá Gadhafi, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã giúp họ di chuyểntới một khách sạn khác an toàn hơn có tên Corinthia Bab Africa .
10 ngày sống trongsợ hãi của các phóng viên quốc tế cuối cùng cũng chấm dứt, ngay khi lương thựcvà nước uống tại khách sạn Rixos gần cạn kiệt. Với tiếng nổ và tiếng đọ súng ởngay bên tai, họ phải sống trong điều kiện thiếu nước sạch, thiếu điện, không cótruyền hình và cũng chẳng có Internet, trong khi tín hiệu điện thoại di động kháyếu.
"Tôi đã nghĩ rằngcác tay súng của Gadhafi định biến khách sạn thành cứ điểm cuối cùng. Nếu điềuđó xảy ra, chúng tôi sẽ ra sao. Không có lối thoát khả dĩ nào cả. Giữa cảnh giaotranh, chúng tôi chỉ có thể nghe mà không rõ điều gì xảy ra bên ngoài.", phóngviên Matthew Price của BBC nhớ lại.
Tuy nhiên, ngaysau khi 33 phóng viên quốc tế được "giải cứu", lại có thêm 4 nhà báo người Italybị lực lượng trung thành với Gadhafi bắt cóc. Hai nhà báo khác mang quốc tịchPháp bị thương trong khi tác nghiệp.
Quân nổi dậy bắtđầu tiến đánh thủ đô Tripoli từ hôm 20/8, rồi lần lượt chiếm được những địa điểmquan trọng từ tay của lực lượng trung thành với Gadhafi. Khu dinh thự Babal-Azizia của nhà lãnh đạo 69 tuổi hôm qua thất thủ, nhưng không thấy ông tạiđây.
Theo Vnexpress