Linh Lan là người phụ nữ hiền lành năm nay 32 tuổi. Cô kết hôn được 3 năm. Chồng là con trai trưởng nên cô sống cùng gia đình chồng. Dù có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng Linh Lan luôn cố gắng hòa hợp để giữ gìn bầu không khí gia đình ấm êm.

Chị chồng của Linh Lan là Nhiên - một người phụ nữ sắc sảo, có quan điểm sống rất khác biệt với Linh Lan. Nhiên đã kết hôn và có một bé trai nhưng tình cảm giữa Lan và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy Nhiên lại về nhà mẹ đẻ ở cả tuần. Nhiên thường xuyên phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình, tìm cách để xả stress và đôi khi lấy những lời cay nghiệt đổ lên đầu em dâu.

Gần đây công ty có dự án mới cần làm thêm giờ nên Linh Lan không về nhà sớm được như trước. Hôm bố mẹ chồng đi vắng và chồng cũng đi công tác cô có dự đám cưới một người bạn thân từ ngày cấp 3. Bạn bè lâu ngày không gặp lại hàn huyên cà phê nên Linh Lan có về muộn hơn bình thường khiến chị chồng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, dè bỉu.

Chị chồng dựng chuyện vu khống tội ngoại tình chồng chỉ nói một câu khiến cả nhà im bặt
Ảnh minh họa

Sau đó bắt đầu mớm những nghi ngờ vào tai mẹ chồng rằng Linh Lan đã đi gặp gỡ ai đó bên ngoài, có thể là đối tác nam giới. Thậm chí Nhiên còn bịa đặt Linh Lan thường xuyên có những cuộc điện thoại bí ẩn. Mẹ chồng cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác.

Chồng trở về sau chuyến công tác chị chồng lại tiếp tục bơm vào những lời nói nghi ngờ khó nghe. Rất may chồng Linh Lan là người hiểu chuyện, tin tưởng vợ tuyệt đối. Anh gọi cô vào nói chuyện và hỏi han tình hình ở nhà khi anh đi vắng. Linh Lan trút bầu tâm sự, kể hết những oan ức, hiểu lầm mà chị chồng gán cho cô. Cô cũng chưa cho anh xem điện thoại. Mật khẩu điện thoại của cô anh đều biết và ngược lại.

Nghe hết chuyện từ Linh Lan buổi tối hôm đó sau bữa ăn anh họp cả gia đình ngồi nói chuyện. Linh Lan bày tỏ hết nỗi lòng, oan ức, đưa cả điện thoại cho mọi người xem. Điện thoại cô không có gì ngoài gia đình và công việc. Chồng Linh Lan khẳng định: “Con không nghi ngờ gì vợ và yêu cầu gia đình dừng ngay những hành động làm tổn thương người khác. Nếu mọi người còn tiếp tục những hành động này chúng con sẽ chuyển ra ngoài ở”. Mẹ chồng lúc này rối rít xin lỗi, bà thừa nhận đã vội vàng tin vào những lời nói của Nhiên mà không hề suy xét kỹ.

Linh Lan nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương và biết ơn. Cô thật may mắn khi kết hôn với một người chồng trưởng thành, biết yêu thương, tin tưởng vợ hết mực. Khi sống chung với nhà chồng nếu chồng có quan điểm rõ ràng, không để gia đình can thiệp quá sâu vào cuộc sống hôn nhân và biết bảo vệ người vợ của mình thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp.

Theo Thương trường