Có không ít bản nhạc chờ của sếpkhiến người nghe bị "sốc", thậm chí "hiểu lầm".
Làm việc cho một công ty truyềnthông, chị Nhiên hay phải liên lạc với lãnh đạo, trưởng phòng của các doanhnghiệp, bộ ngành. Một lần, chị rất ngạc nhiên khi gọi đến số máy của một vị lãnhđạo siêu thị B. thì nghe một đoạn nhạc chờ rất “tình tứ”: Nếu không chỉ là mơxin để anh mong chờ/ Này tình không còn xa nhưng giấc mơ sao phai nhòa/ Để tathuộc về nhau anh sẽ không u sầu/ Tình đẹp như mơ tình quá bất ngờ/ Tình đẹp nhưmơ tình đầy nhung nhớ...
![]() |
Ảnh minh họa |
Tưởng mình nhầm máy, chị phải cắtcuộc gọi để xem lại số và gọi lại. Ai ngờ gọi lần hai chị lại nghe một bản nhạckhác cũng không kém phần “trẻ trung”: Cuộc đời ơi cuộc đời ơi cuộc đời ơi bộibạc nhau để được gì/ Vì sao? Vì sao? Vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi…
Vị "sếp" thế hệ 7x của siêu thịtrên cho biết, thực ra ông đăng ký ba bài hát nhạc chờ chạy cùng lúc từ dịch vụRingtunes của Viettel. Một bài có tên Nếu không chỉ là mơ là bài hát mà ông rấtyêu thích thời "trai trẻ". Hai bài còn lại thì có một bài tên Bình thường thôicó những triết lý, chiêm nghiệm rất đời và rất sâu sắc.
Chẳng hạn, Vì cuộc đời như nhữngchuyến xe/ Chuyện ngựa xe chuyện ngựa xe cuộc đời ơi lặn lội sâu để được gì hayQuê hương tôi đồng xanh bao la/ Trong xa xa có mái nhà tranh/ Nơi ấy có tuổi thơtôi và nơi ấy có mẹ cha tôi…
“Tuy nhiên, mỗi một thời điểmgọi, ca từ của bài hát “chạy” một kiểu, và tất nhiên một bài hát dù có những câurất hay nhưng cũng không tránh khỏi một vài đoạn không hợp gu với đa số ngườinghe”, chủ của thuê bao 0167xxx8888 giải thích.
Phó giám đốc một ngân hàng thươngmại cổ phần dù có bài nhạc chờ rất vui tươi của cố nhạc sĩ Văn Cao là Mùa xuânđầu tiên nhưng có lẽ vì công việc bận quá mà ông cài bài hát từ mùa xuân sanghạ, từ hạ sang thu khiến nhiều nhân viên phải gọi vui sau lưng sếp là “ông giàlạc hậu”.
May mắn hơn vị "sếp" trên, nguyêngiám đốc sàn vàng V. không bị “chọc quê” lâu khi được một nhân viên góp ý thẳngvề bài nhạc chờ “lạc điệu”. Số là đã sang hè rồi mà ai gọi vào máy anh này cũng"được" nghe đoạn điệp khúc “Happy new year” anh cài từ trước Tết.
Do mải mê công việc, anh quên mấtphải thay “ringtune” bằng đoạn nhạc khác. Sau khi được nhân viên cho số tổngđài, "sếp" loay hoay cả tiếng đồng hồ, vừa gọi tổng đài nhờ hướng dẫn cách thaynhạc chờ, vừa tìm bài hát thay thế.
Theo lời chị Nhiên, với những"đặc thù" rất riêng các "sếp" thường ít dùng nhạc chờ, nếu có thì cũng chỉ mộtsố bản nhạc trữ tình không lời hay giao hưởng thính phòng. Tuy nhiên, một số"sếp" thuộc thế hệ ngoại ngũ tuần lại rất thích cài các bài hát thuộc thể loạinhạc đỏ như Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây…
Có lẽ vì vậy, với một người chưagặp nhưng khi nghe nhạc chờ, chị có thể đoán qua được tuổi của họ. Song chínhnhận định chủ quan này khiến chị Nhiên từng một phen “dở khóc dở cười” khi vị"sếp" chị đoán tuổi ngoài 50 lại cùng thế hệ 8x với chị.
Số là một lần gọi cho anh Hảo,giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ phân phối cơm văn phòng và văn phòngphẩm có trụ sở tại Mỹ Đình (Hà Nội), chị nghe thấy nhạc chờ là một đoạn ca từNăm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch/ Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hìnhcủa Bác... Chị cứ tưởng "sếp" này năm xưa từng đi chiến dịch thì bây giờ chắccũng đã "hai thứ tóc", liền "tôn" là chú. Ai ngờ, đến lúc hẹn gặp bàn công việcthì chị mới “tá hỏa” vì vị anh Hảo quá trẻ, chỉ sinh năm 1983.
Ngược lại với anh Hảo, nhiều"sếp" dù đã sang tuổi lục tuần nhưng lại chọn những bài hát khá trẻ trung, sôinổi. Giám đốc thế hệ 5x của Công ty thương mại và chế biến thực phẩm Thông Tấn,ông Nguyễn Văn Tấn từng cài bài nhạc chờ hot nhất của mùa World Cup “The cup oflife” với đoạn điệp khúc Here we go! Ale, Ale Ale! Go, go, go! Ale, Ale Ale!.
Tuy nhiên, bài hát được viếtriêng cho World Cup 1998 này lại được sếp Tấn cài cách đây chỉ hai năm. Còn giámđốc 6x của một công ty chứng khoán tại TP HCM lại chỉ thích những bản rockballad tiếng Anh sôi động như Hotel California hay What a wonderful world…
Với "sếp" của các công ty về viễnthông, di động, nơi khai thác dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, có lẽ nhiều ngườinghĩ họ nếu không thích dùng nhạc chờ thì thôi, chứ đã dùng chắc toàn bài hay và“độc”. Song trên thực tế, bài hát nhạc chờ mà những "sếp" này chọn lại toàn cácca khúc “cúng cụ”.
Một đại diện của Viettel Telecomcho rằng, nhạc chờ là cài để cho người khác nghe chứ không phải cho mình nghe,thế nên, có những bài ông rất thích nhưng lại không cài. “Nếu người lạ mà gọivào máy tôi thì chỉ nghe tiếng tút tút khô khan, khách hàng đối tác gọi thì sẽđược nghe một đoạn nhạc giao hưởng không lời, còn người thân, bạn bè gọi lạiđược nghe những bản nhạc rất ấm áp, có khi là cả dân ca, quan họ”, vị "sếp"này chia sẻ.
Theo Đất Việt