Cô dâu mời người nghèo tới dự tiệc cưới sau khi bị chú rể hủy hôn

Ngay sau khi chú rể hủy đám cưới, gia đình cô dâu đã quyết định mời người vô gia cư tới ăn tiệc tại khách sạn 4 sao.

Ngay sau khi gia đình chú rể tuyên bố hủy đám cưới vào những phút cuối, gia đình của cô dâu đã quyết định mời người vô gia cư tới ăn tiệc tại khách sạn 4 sao.

Theo đó, cặp đôi Quinn Duane và Landon Borup đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào thứ bảy tuần trước tại khách sạn 4* sang trọng Citizen Hotel, Sacramento thuộc bang California, Mỹ. Tuy nhiên, ngay trước hôn lễ một tuần, Landon Borup cảm thấy “lo lắng” và bất ngờ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Do bữa tiệc cưới có trị giá lên tới 35.000 USD và đã đươc đặt tiền trước nên gia đình cô dâu quyết đinh sẽ không hủy bữa tiệc, mà thay vào đó là mời những người vô gia cư trong thành phố tới để thưởng thức bữa ăn sang trọng này.

3-4542a

Cô dâu "hụt" cùng người chồng không bao giờ cưới.

Mẹ của “cô dâu hụt” cho biết, sau khi nghe tin “sét đánh” trên, bà đã rất bất ngờ và bị sốc hoàn toàn. Tuy nhiên, bà quyết định đây là một dịp tốt để báo đáp lại cho cộng đồng và quyết định mời tất cả những người vô gia cư trong thành phố tới dự tiệc. Đồng thời, đối với những người được mời tới dự tiệc thì đây thực sự là một điều hết sức tốt đẹp.

"Khi bạn đang vượt qua một giai đoạn khó khăn và phải chật vật kiếm ăn từng bữa, phải tranh đấu vì gia đình mình, thì đây quả thực sự là một niềm hạnh phúc đặc biệt" - Rashad Abdullah, một người đàn ông vô gia cư tới cùng vợ và 5 con chia sẻ.

1-4542a

Những người nghèo đã được mời tới dự bữa tiệc cưới sang trọng tại khách sạn 4 sao.

2-4542a

Bữa ăn đặc biệt nhất trong cuộc đời những người nghèo khó tại thành phố đã diễn ra trong sự vui vẻ của đôi bên.

Theo kế hoạch ban đầu, bữa tiệc được sẽ phục vụ cho 120 khách bởi nhà hàng 4* Grange nằm trong khách sạn. Bữa tiệc sang trọng này cũng bao gồm cả sườn nướng và cá hồi. Đặc biệt hơn là một chuyến du lịch tuần trăng mật tới Belize, và “cô dâu hụt” sẽ cùng mẹ của mình đi nghỉ vào ngày chủ nhật sau đó.

Theo Hương Cherry / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.