- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi hài... phim hài Tết
Mùa Tết có lẽ là mùa vui nhất của các danh hài bởi đó là thời điểm họ có giá và đắt sô nhất trong năm. Nhưng liệu có còn vui nổi không khi tiếng cười của các nghệ sỹ hài ngày càng nhạt?
Mùa Tết có lẽ là mùa vui nhất của các danh hài bởi đó là thời điểm họ có giá và đắt sô nhất trong năm. Nhưng liệu có còn vui nổi không khi tiếng cười của các nghệ sỹ hài ngày càng nhạt?
Đến hẹn lại lên, cứ đến cuối năm là các diễn viên hài lại
tha hồ "chạy sô". Trong tất cả các bộ phim - từ phim nhựa đến phim
truyền hình rồi đến hài kịch, tiểu phẩm... hầu như tất cả danh hài quen
thuộc Nam Bắc đều không thiếu một ai.
Thế nhưng, một điều dễ nhận thấy là chất lượng các bộ phim hài nói chung
và phim hài Tết nói riêng đã giảm sút rõ rệt trong những năm gần đây.
Hài Tết dù vẫn được mong chờ nhưng đã không còn là một món ăn tinh thần
cho đại bộ phận khán giả trong này Tết.
Một khi còn nhân nhượng với chính mình
Thiếu kịch bản hay là một nguyên nhân muôn thuở khiến các nghệ sỹ hài dù giỏi đến đâu cũng không thể làm khán giả cười được.
Với một câu chuyện rời rạc, gượng gạo như Hoán đổi thân xác hay nhạt thếch như Hello cô ba thì có mười Hoài Linh, Chí Tài, Nhật Cường cũng đành bó tay.
Vì không có tình huống gây cười, các diễn viên đành đem thân mình ra "cù
lét" khán giả. Đó là cái hài từ động tác cơ thể, không phải từ tình
huống thông minh hóm hỉnh.
Trong Hoán đổi thân xác, nhiệm vụ của Nhật Cường phải gây cười cho khán giả bằng vai diễn đồng tính, nhưng người xem không thể cảm nhận được bất kỳ sự hài hước nào từ nhân vật của anh.
Thay vào đó là cách ăn mặc màu mè, hóa trang lòe loẹt, điệu bộ õng a
õng ẹo cùng những cử chỉ thái quá đến "nổi da gà". Hình ảnh người đồng
tính được đem ra làm trò cười nhưng liệu khán giả còn cười nổi không khi
chính các diễn viên hài đang xúc phạm đến người khác.
Nếu nói các nghệ sỹ hài không có tâm thì cũng không phải. Một nghệ sỹ
hài có tên tuổi như Chí Tài cũng bất chấp khó khăn, sĩ diện để hóa thân
thành con chó chạy bốn chân, loăng quăng từ nhà ra đường. Nhìn một nghệ
sỹ có tuổi phải vất vả nhập vai và sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật như
thế cũng đáng trân trọng lắm chứ.
Thế nhưng, trái với nỗ lực và sự hi sinh này, vai diễn của anh lại quá
nhạt. Từ một nhà khoa học, do sự nhầm lẫn mà anh hóa thân thành con chó,
chỉ bấy nhiêu thôi mà bộ phim được gắn mác là phim khoa học viễn tưởng
đầu tiên tại Việt Nam.
Và vai diễn của Chí Tài không chạm tới 1 vấn đề cụ thể nào. Nhà khoa học không, cười không mà khóc cũng không - "dở dở ương ương" khiến người xem khó chịu.
Hy vọng lớn nhất của bộ phim chính là Hoài Linh. Thế nhưng với việc
xuất hiện chỉ một vài phân đoạn để gây chú ý dư luận, nhân vật không
tính cách, không có tình huống của anh cũng chỉ góp phần thất bại cho
một bộ phim xứng danh là thảm họa.
Nhưng đỉnh cao thảm họa trong nghiệp diễn của danh hài này có lẽ chính là Hello cô ba
- một vai diễn gây cười gượng gạo, vô duyên và nhảm nhí. Dù đã cố gắng
nhưng Hoài Linh không thể che giấu được sự uể oải, mỏi mệt, chán chường
hiện trong nét mặt của anh.
Nét duyên hài nay đã phai nhạt cộng thêm kịch bản dở và ôm đồm quá nhiều
sô trong một thời điểm chính là những lý do khiến chất lượng diễn xuất
của danh hài được yêu thích nhất miền Nam này đi xuống thảm hại trong
mùa tết vừa rồi.
Thế nhưng, nguyên nhân cốt lõi nhất vẫn là xuất phát từ chính ý thức của người nghệ sỹ.
Vẫn biết là đời sống của các diễn viên hài là vô cùng khó khăn và Tết
là một dịp tốt để họ làm nghề. Tuy nhiên, khi đã chọn lĩnh vực này, họ
phải xác định “mình phải khóc cho khán giả được cười". Một khi người
nghệ sỹ không nhân nhượng, không thỏa hiệp với chính bản thân thì những
thảm họa diẽn xuất như thế chắc chắn sẽ không thể xảy ra.
Diễn có ý thức!
Vai diễn kém chất trong Hello cô ba có vẻ như là một hồi chuông
thức tỉnh cho Hoài Linh. Động thái rõ ràng nhất là trong mùa phim Tết
năm nay, Hoài Linh đã ký hợp đồng độc quyền - chỉ xuất hiện trong một
phim nhựa duy nhất Nhà có năm nàng tiên.
Hoài Linh chia sẻ thành thật:“Nhận được nhiều lời mời đóng phim taết
thì ai cũng vui, nhưng nếu làm nhiều quá thì e là khán giả cũng chán
cái mặt mình, thế nên năm nay tôi chỉ tập trung vào đóng một phim thôi,
còn lại cũng muốn để khán giả được xem nhiều gương mặt khác. Hơn nữa,
công việc của tôi đợt này cũng có nhiều bận rộn, khó mà ôm đồm nhiều
phim được”.
Đây là tín hiệu mừng cho khán giả vì chỉ với một vai diễn duy nhất, Hoài
Linh chắc chắn sẽ tập trung, dốc hết sức mình để lấy lại niềm tin nơi
khán giả.
Hy vọng, Hoài Linh "bừng tỉnh" sẽ làm mọi cách để nét duyên vốn có trong anh sẽ trở lại và “lợi hại” hơn xưa.
Không chỉ có hài đơn thuần, vai người cha già nhân hậu của Hoài Linh trong Nhà có năm nàng tiên còn có đề cao tính nhân văn. Rất có thể, Hoài Linh sẽ không chỉ chọc cho bạn cười mà còn khiến bạn rưng rưng xúc động.
Không chỉ có diễn viên hài miền Nam mới "đắt sô" mà Tết còn là dịp vui đối với các diễn viên hài miền Bắc - nơi mà sân khấu đã không còn được sáng đèn hàng đêm.
Cùng với các danh hài miền Nam như Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành,
Hoàng Sơn, Phước Sang…, các nghệ sỹ miền Bắc như: Phạm Bằng, Văn Hiệp,
Kim Xuyến, Công Lý, Xuân Bắc… cũng sẽ so tài trong một bộ phim truyền
hình hai tập Ông Bành Tổ.
Bộ phim kể về gia đình nọ được người nhà ở nước ngoài gửi tiền về xây tượng Ông Bành Tổ.
Tuy nhiên số tiền đó đã bị những người trong gia đình tiêu vào những
việc khác. Tình huống hài xảy ra khi người nhà ở nước ngoài trở về vẫn
chưa thấy đâu và những người trong gia đình phải nghĩ mọi cách đối phó.
Nhàm chán – đó là điều mà các gương mặt đã quá quen thuộc này lo ngại.
Chính vì vậy, để không gây thất vọng cho khán giả, họ đã chuẩn bị rất kỹ
càng cho lần tái xuất này. Tất cả các diễn viên đều tự tin cho rằng bộ
phim với nội dung khá ổn sẽ đem đến cho khán giả món ăn tinh thần mới
mẻ.
Đạo diễn Đông Hồng cũng chia sẻ: “Đây sẽ là bộ phim tạo nên tiếng
cười thâm thúy, có câu chuyện từ đầu đến cuối. Phim dùng các chi tiết
chứ không phải kỹ xảo để gây hài. Đương nhiên, bữa cỗ năm nay sẽ đa dạng
và khác mọi năm”.
Nếu như ở mảng âm nhạc, nhạc sỹ Quốc Trung phải kêu gọi làn sóng “Nghe có ý thức”
thì ở lĩnh vực điện ảnh dường như cũng cần gầy dựng một phong trào
“Diễn có ý thức”. Bởi chỉ khi các nghệ sỹ có ý thức với nhân vật của
mình thì khi đó mới không còn những bộ phim thảm họa mà diễn viên chính
là yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên.
Theo Khám phá
-
Điện ảnh1 ngày trướcKhán giả đang bội thực với những tình tiết ngoại tình, chính thất đấu đá đáp trả tiểu tam đang nhan nhản trên các bộ phim Việt của VTV. Trong khi đó, những tác phẩm nhẹ nhàng, đáng yêu lại rất hiếm hoi.
-
Điện ảnh1 ngày trướcTrở lại với màn ảnh nhỏ với vai khác biệt trong "Người một nhà", diễn xuất của Vân Dung bị nhận xét còn hạn chế. Khán giả cho rằng Vân Dung không nên nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý như vai bà Thư.
-
Điện ảnh1 ngày trướcLý Hải và Trấn Thành tạo ra cuộc đua phòng vé thu hút nhiều người quan tâm dù phim không ra mắt cùng thời điểm.
-
Điện ảnh3 ngày trướcNhà nghiên cứu văn hoá - đạo diễn Ngô Hương Giang cho rằng việc đem Trấn Thành và Lý Hải lên so sánh vì cùng là "đạo diễn nghìn tỷ" là điều không thể.
-
Điện ảnh6 ngày trướcNSND Thu Hà đã thể hiện xuất sắc vai mẹ Hạ Lan, người phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc, tình cảm đang gồng gánh gia đình sau biến cố. Màn thể hiện của bà còn lấn át cả nữ chính Hồng Diễm.
-
Điện ảnh07/05/2024Minh Hà - bà xã Lý Hải đã lên tiếng về thông tin cho rằng ông xã đang cố tình dìm các đồng nghiệp.
-
Điện ảnh06/05/2024Trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Thu Quế có nhiều cảnh ân oán với hai nhân vật do chồng NSƯT Phạm Cường và bạn thân - NSND Thu Hà đảm nhận.
-
Điện ảnh05/05/2024Trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim "Lật mặt", Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
-
Điện ảnh04/05/2024Số lượng cảnh nóng trong các bộ phim Hollywood đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Với phim Việt, cảnh 18+ cũng không còn là yếu tố ăn khách.
-
Điện ảnh03/05/2024Chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Tín Nguyễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
-
Điện ảnh02/05/2024Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
Điện ảnh29/04/2024"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.
-
Điện ảnh29/04/2024Diễn viên Thanh Hiền cho biết 20 năm theo diễn xuất, bà chưa bao giờ ao ước được đóng vai chính. Song, bà càng đóng phim càng khỏe rồi bén duyên với "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải.