Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi và chồng chẳng ai hiền cả…

Xuất thân từ nơi “ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm” và cho đến tận bây giờ, khi đã được coi là Diva của làng nhạc Việt, mang “tiếng hát xa vời” lan tỏa thì với Mỹ Linh, “giọt nước mắt thơ ngây tháng năm” vẫn còn đó. Trên tất cả, cô ca sĩ này vượt lên bằng sự tự tin và nội lực của bản thân được rèn rũa hàng ngày.

Tôi đi hát vì muốn mẹ tự hào

- Chị sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em mà bố mẹ là công nhân. Nền tảng gia đình đó đã đem đến cho chị điều gì?

- Đúng là chúng tôi đã có những ngày thư ấu nghèo khó. Thế nhưng đối với tôi, đến tận lúc này, đó vẫn là những ngày còn đầy tình yêu thương, lòng nhân ái, chan hòa mà mọi người trong gia đình dành cho nhau. Điều quý giá nhất mà 3 anh em chúng tôi có được từ gia đình là sự yêu thương, gắn bó, đùm bọc, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc hạnh phúc hay khi gặp khó khăn. Điều thứ hai là chúng tôi luôn biết giữ được giá trị thật của mình, không ngộ nhận cũng không thiếu tự tin.

- Gia đình chị cũng không có truyền thống về âm nhạc như con đường mà chị theo đuổi hôm nay. Điều đó có gì là trở ngại đối với chị?

- Tôi không có được sự hậu thuẫn nhiều từ gia đình về mặt vật chất và về nền tảng nghệ thuật; nhưng những gì mẹ đã dành cho tôi, đặc biệt là lòng tin tưởng tuyệt đối vào khả năng cũng như vào tương lao mà chúng tôi sẽ có. Đó là tình cảm, cũng là sự động viên tinh thần không thể đếm đo. Đó cũng là sự tự tin mà mẹ đã truyền cho tôi để tôi có thể luôn tin tưởng vào bản thân mình.

- Điều gì hình thành mạnh mẽ nhất trong chị, thôi thúc chị vượt lên, “để năm tháng gian lao bỗng như ngọt hơn, trong câu hát buồn thắp sáng tâm hồn”?

- Lúc đầu tôi không xác định mình đi hát để thành một ca sĩ nổi tiếng hay giàu có, mà đơn giản tôi muốn được hát vì tôi nghĩ mình có thể truyền cảm xúc và cảm hứng cho người khác qua những ca khúc mà mình thể hiện. Sự thật là hơn chục năm trước tình hình là như vậy đấy (cười). Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi hát rất thoải mái, biểu diễn trên sân khấu có khi là… bản năng.

Đến sau này đi hát thì tôi muốn mẹ tôi có thể tự hào vì con, muốn mẹ hài lòng vì những gì mẹ đã tin tưởng ở tôi suốt bấy nhiêu năm. Bao năm tháng vất vả, cực khổ, mẹ tôi chỉ mong có ngày được thấy chúng tôi thành đạt và hạnh phúc. Bây giờ thì các con vững vàng hơn trong cuộc sống thì mẹ tôi cũng tự tin hơn nhiều rồi.

- Đã vượt lên chính mình và hoàn cảnh gia đình như thế, đến bây giờ, chị có thực sự tự tin để nói tiếng hát Mỹ Linh đã bay xa như trong bài hát kia? Và đó là sự thể hiện qua danh hiệu Diva của công chúng và báo giới, hàng chục album đã xuất bản, các sản phẩm băng đĩa bán ở nước ngoài hay giá cát xê cao?

- Tôi thấy tự tin ở những gì mình đã làm được cho tới nay, trong đó có những điều mà bạn nêu ra. Thực ra thì đó cũng chẳng phải là những gì quá lớn lao so với những nghệ sĩ đi trước hay so với cả một nền âm nhạc, nhưng đối với riêng cá nhân tôi thì những thành quả đó là đáng tự hào. Đôi khi tôi tự nhủ thầm mình giống như “cô gái lọ lem” Cinderela vậy! Tôi cũng đã gặp nhiều người tốt, nâng đỡ tôi trong những ngày đầu tiên của nghề nghiệp và đến giờ vẫn được như thế. Và hơn hết thảy, tôi cực kỳ hạnh phúc vì tôi biết mẹ tôi đã rất tự hào vì tôi. Không phải lúc nào cũng nói ra được nhưng tôi luôn yêu mẹ nhất.

Đôi khi thấy mình giống “cô gái lọ lem”

- Thời gian qua, công chúng theo dõi chị có thể thấy ca sĩ Mỹ Linh càng ngày càng tự tin hơn. Nhờ đâu vậy?

- Nếu đấy là một lời khen thì tôi nghĩ mình sẽ cố gắng để giữ gìn được hình ảnh đó trong lòng công chúng. Còn thực lòng mà nói thì tôi cũng có nhiều điểm khiến bản thân thiếu tự tin lắm! Tôi sẽ phải chú ý đến bản thân hơn nữa ở cách biểu đạt, lắng nghe, bồi đắp kiến thức và kể cả vẻ bên ngoài của mình; mà dù có không là người nổi tiếng đi chăng nữa tôi cũng muốn làm.

- Điều gì bây giờ khiến chị mất tự tin nhất?

- Tôi thiếu tự tin thì có thể chứ mất tự tin thì chưa bao giờ. Khi mình gặp bất cứ vấn đề gì thì cứ bình tĩnh để suy xét. Sẽ có những giải pháp đến vào lúc mình ít mong đợi nhất. Cứ bình tĩnh chờ đợi thôi. Có một câu trong abum Chat với Mozart do chú Thụ viết lời mà tôi rất thích: “Tình yêu không có, không thể có, nếu trong lòng không thương nhớ, nếu không biết đợi chờ…”. Chờ đợi và tin tưởng là một kỹ năng sống mà tôi thấy rất cần phải học.

- Có người bảo nhạc sĩ Anh Quân là người cực đoan trong nghề nghiệp, nóng nảy, độc đoán trong gia đình, vì thế ca sĩ Mỹ Linh luôn thiếu tự tin trước… chồng, trong tư gia! Với quan hệ vợ chồng trong gia đình chị mất tự tin hay chủ động nhún nhường cho trọn thiên chức làm vợ, theo cách những lúc “cơm sôi” thì phải biết “bớt lửa”?

- Tôi đã qua cái tuổi nghe ngóng và để ý xem người ta nói gì về mình rồi. Nói chung thì cái sự thị phi thì nhiều lắm và thường là không có giới hạn. Chuyện người ta nhìn vào chúng tôi rồi thêu dệt thì nhiều như cơm bữa. Tôi cũng đã quen “sống chung với lũ” với tất cả những chuyện như vậy, vì đó là một phần cuộc sống của chúng tôi, chẳng thể khác được. Các cụ ta dạy “Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi lửa nhỏ biết đời nào khê”. Tôi thấy câu ấy rất là đúng đắn trong đời sống gia đình. Cả tôi và anh Quân đều thường xuyên nhường nhịn nhau. Cả hai chẳng có ai hiền và “đụt” cả nên sự nhường nhịn nhau là tất nhiên thôi.

Suốt mấy năm nay chị không có sản phẩm mơi nhạc mới, kể từ sau các album Chat với Mozart, Để tình yêu hát cách đây đã hơn 3,4 năm. Tuy thế, chị vẫn xuất hiện thường xuyên ở nhiều chương trình, hát ở nhiều sân khấu với những bản nhạc cũ. Chính chị cũng nói mình “có gì mới đâu”! Biểu diễn trong điều kiện như thế chị không thấy thiếu tự tin sao, nhất là là trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, ca sĩ ở thứ hạng nào cũng liên tục phải “làm mới mình”?

Làm mới mình thì nhất định là cần thiết rồi, nhưng thế nào là “mới” và chất lượng ra sao mới là điều tôi quan tâm.

- Acoustic là phong cách chị sẽ theo đuổi tới đây, khi dự định phát hành album mới vào đầu năm tới. Điều gì khiến chị tự tin là phong cách âm nhạc mà chị và ê kíp của mình lựa chọn sẽ sáng giá và hút khách?

- Mục tiêu của chúng tôi là một đĩa nhạc hay, chất lượng; còn có hút khách hay không thì sẽ tính sau.

- Hồi Sao mai Điểm hẹn mà chị là thành viên Hội đồng nghệ thuật, acoustic là phong cách được thí sinh Hà Anh Tuấn lựa chọn để trình diễn. Tuy vậy, Tuấn đã bị chị chê tơi bời. Dẫu vậy anh ta vẫn tỏ ra rất tự tin. Đến nay Hà Anh Tuấn đã cho thấy bản lĩnh của mình trong thị trường âm nhạc và cũng có dự định ra một album acoustic. Giờ đây chị đánh giá thế nào về sự tự tin của Hà Anh Tuấn?

- Hà Anh Tuấn thì đúng là một người đầy tự tin và tôi nghĩ cũng chính sự tự tin đã khiến cậu ấy trở thành người nổi tiếng như hiện nay. Ấn tượng của tôi về Tuấn là một người sống lý trí và luôn tự tin. Cả hai cái đó đều là những điều kiện cần có cho một người thành đạt.

- Theo chị, nhưng lời góp ý, phê bình thế nào sẽ khiến những tiền năng nghệ thuật không bị lụi đi mà tự tin hơn để vươn lên?

- Những tiềm năng nghệ thuật như bạn nói rất cần có bản lĩnh để đón đợi tất cả những góp ý khen chê. Bởi khi bạn đã bước chân vào showbiz thì khen và chê, tiếp nhận nó như thế nào là một phần cuộc sống của bạn rồi. Mà không riêng gì các bạn trẻ trong giới nghệ thuật đâu. Trong đời sống nói chung cũng vậy, những người không chịu đường sự nghiệt ngã của thị phi thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Trong một gia đình mà cả bố và mẹ đầu là người có sức ảnh hưởng nhất định, chị rèn luyện sự tin cho các con mình thế nào? Có bao giờ chị lo lắng chúng sẽ tự tin quá đến mức tự kiêu, tự phụ?

- Tôi khuyến khích và tin tưởng ở các con nhưng không bao giờ khen ngợi các con quá lời. Tôi cũng muốn các cháu hiểu rằng, không có ai là hoàn hảo cả. Việc không giỏi một vài môn nào đó mà các cháu không thích lắm thì cũng không có nghĩa các cháu là những người kém cỏi. Cái cần nhất mà chúng tôi muốn các con mình học được là sự tin tưởng vào bản thân mình và gia đình mình, biết lắng nghe, chia sẻ với những người xung quanh, biết chờ đợi chứ không nên vội vàng, hấp tấp.

Theo Bùi Dũng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.