Sao Nhập Ngũ: "Mr Cần-Trô" Xuân Nghị và các tân binh "hoảng hồn" ném lựu đạn, dập lửa

Mùa 6 bước sang giai đoạn nước rút, 3 chàng trai Đại Nhân, Xuân Nghị và Đăng Dũng đã bắt đầu chuyển sang những bài huấn luyện của “người chiến sỹ trưởng thành".

Mùa 6 bước sang giai đoạn nước rút, 3 chàng trai Đại Nhân, Xuân Nghị và Đăng Dũng đã bắt đầu chuyển sang những bài huấn luyện của “người chiến sỹ trưởng thành".

Trong tập 4 chúng ta đã thấy một Xuân Nghị rất khác, biết nhận ra sai lầm, gạt bỏ cái tôi, phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đại Nhân có một chút buồn nhẹ vì đã không thể vượt qua thử thách mặc khí tài và dùng bình tiêu tẩy để xử lý chất độc. Juun Đăng Dũng luôn vô tư và nỗ lực cho đến phút chót. 

Trong Sao Nhập Ngũ tập 5, mùa 6 bước sang giai đoạn nước rút, 3 chàng trai Đại Nhân, Xuân Nghị và Đăng Dũng đã bắt đầu chuyển sang những bài huấn luyện của “người chiến sỹ trưởng thành”, không còn những bỡ ngỡ và lúng túng. 3 chàng trai đều đang hết sức nỗ lực để chiến thắng chính bản thân mình và hoàn thành mọi nhiệm vụ dù là khó khăn đến mức nào.

Nội dung đầu tiên trong tập 5 ném lựu đạn, điểm khác biệt so với các mùa khác chính là trong hóa học chiến sĩ thực hành ném lựu đạn khói. Lựu đạn khói không phát nổ thành tiếng mà sẽ phát ra khói để ngụy trang, che phủ trận địa.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-1

Juun Đăng Dũng là người thực hiện đầu tiên.

Juun Đăng Dũng là người thực hiện đầu tiên, vì chưa lường trước được các tình huống khi lựu đạn khói ném ra nên khi vừa ném xong anh đã vội ngồi thụp xuống thậm chí nằm xuống vì sợ lựu đạn nổ khiến cả tiểu đội không thể nhịn cười và chỉ huy kết luận anh không hoàn thành nhiệm vụ vì ném không trúng mục tiêu.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-2

Đại Nhân giữ vững phong độ, hết sức bình tĩnh và chỉn chu, anh ném chính xác vào vòng tròn mục tiêu, đạt chuẩn.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-3

Xuân Nghị dù vẫn còn đôi chút rụt rè tuy nhiên anh đã quyết tâm và kết quả ném đạt chuẩn.

Trong nội dung ném lựu đạn khói, Đại Nhân là chiến sĩ xuất sắc nhất rất đáng được biểu dương khi anh luôn trả lời chính xác các câu hỏi của chỉ huy và thực hành tốt không có sai sót. 

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-4

Dũng một lần nữa lại khiến cả tiểu đội bật cười thành tiếng khi không xác định được Đông – Tây – Nam – Bắc.

Trong nội dung học xác định hướng gió, Dũng một lần nữa lại khiến cả tiểu đội bật cười thành tiếng khi không xác định được Đông – Tây – Nam – Bắc, thậm chí chỉ huy nói nếu ở một bãi đất trống thì Dũng cũng không xác định được phương hướng, Dũng đã dõng dạc trả lời “Dạ đúng ạ”. Quả thực chắc anh chàng đã quen có người chỉ đường nên đã không thể xác định được các phương hướng.

Thử thách tiếp theo phức tạp hơn khi 3 chiến sĩ mới phải cùng tiểu đội thực hiện nhiệm vụ “Tiểu đội khói đặc thả khói bảo vệ mục tiêu cố định”. 3 anh em Nhân, Nghị, Dũng phải chia thành 3 vị trí tác chiến độc lập, trong nội dung này, Nhân đã lúng túng khi thả khói sớm khiến nhiệm vụ không được hoàn thành mà lại có tác dụng ngược lại là chỉ điểm, đây là sai lầm khá nghiêm trọng khi tác chiến thực sự.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-5

Đại Nhân bị một phen hú hồn luống cuống tìm cách dập khói, cuối cùng thì cũng dập được hộp khói, anh chàng mặt hoảng cắt không còn giọt máu.

Vì có sự cố nên tiểu đội phải tập trung lại rút kinh nghiệm và thực hiện lần 2, lần thực hiện này thử thách chồng chất thử thách, hướng gió liên tục thay đổi tới 3 lần khiến 3 chiến sĩ mới chạy “mệt phờ râu”,

Đăng Dũng vẫn luôn giữ nụ cười khi làm nhiệm vụ khiến mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi vượt qua thử thách thay đổi vị trí chiến đấu theo hướng gió thay đổi, 3 anh chàng lại đối mặt với việc dùng hộp khói điểm hỏa và điều bất ngờ không ai nghĩ đến đó là hộp khói của Nghị và Nhân cùng bốc hỏa và 2 anh chàng phải nhanh trí tìm cách dập lửa. Đại Nhân dù rất lo lắng nhưng đã nhanh trí dùng phần nước còn lại trong bình tông mang theo để dập lửa nhanh chóng,

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-6

Đại Nhân - Xuân Nghị nhanh chóng dập hộp khói

Xuân Nghị nhanh tay hất cát xung quanh vào đám lửa để dập tắt ngọn lửa đang lan rộng. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Nghị và Nhân đã xử lý tình huống rất nhanh và linh hoạt. Juun Đăng Dũng vì không nắm chắc các nội dung tác chiến nên đã ném lựu đạn khói nhầm hướng.

Cả 3 anh em đều không hoàn thành được nhiệm vụ, tuy nhiên trải qua rất nhiều khó khăn, khiến các đồng chí trải nghiệm thêm cảm phục chiến sĩ phòng hóa. Đúng như Nhân đã chia sẻ, anh thêm quý trọng những người lính hóa học, những người thường bước chân ra từ làn khói che phủ trận địa và bảo toàn lực lượng.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-7

Jun Đăng Dũng hát cho đồng đội nghe trong giờ giải lao

3 chiến sĩ và các đồng đội còn được huấn luyện trinh sát với xe UAZ469, cơ động trinh sát, xác định nồng độ chất độc, xác định liều lượng phóng xạ, tác nhân sinh học, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm độc.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-8

Xuân Nghị được lựa chọn làm “tiểu đội trưởng”, trinh sát viên số 1 là Đại Nhân, trinh sát viên số 2 là Dũng.

Với nội dung này, thử thách khó càng thêm khó khi vừa phải mặc khí tài, vừa đeo mặt nạ lại ngồi trên xe UAZ và phát hiện vùng nhiễm chất độc, 3 anh em đã phải thích nghi để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ trinh sát, tiểu đội 2 do Xuân Nghị làm tiểu đội trưởng đã phát hiện ra 3 vùng bị nhiễm độc và đánh dấu đúng quy trình, cả 3 anh em đều phấn khởi khi cho rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ lần này, nhưng trên thực tế do chưa có kinh nghiệm Dũng đã bị đánh dấu ngược khu vực ô nhiễm 2 và điều đó có nghĩa là họ không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-9

Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ trinh sát của Dũng và Nhân

Tuy nhiên, một điểm đáng mừng là trong nhiệm vụ này, Đại Nhân đã được tuyên dương vì sự thông minh nhanh trí xử lý không cần dùng tai nghe mà chỉ cần sử dụng máy đo để đo lường độ nhiễm, chỉ huy đã biểu dương và khen ngợi Đại Nhân trước toàn Tiểu đội.

Tập 5 khán giả được mãn nhãn với trận bóng chuyền phong cách phòng hóa. Bóng chuyền đã rất nhiều lần xuất hiện trong các nội dung thể thao của chương trình Sao nhập ngũ, nhưng đeo mặt nạ đánh bóng chuyền thì đây mới là lần đầu.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-10

Trận bóng chuyền mang phong cách đặc trưng quân phòng hóa

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-11

Kết quả đội của Dũng đã thắng đội của Nhân và Nghị, chỉ huy không “thiếu muối” còn thêm vào kết quả “đội giường trên đã đè bẹp đội giường dưới”.

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-12

Tiểu đội vào quét dọn và thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ xã Hồng Kỳ

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-13

Xuân nghị hăng hái quét dọn lá khô quanh khu tưởng niệm

Sao Nhập Ngũ: Mr Cần-Trô Xuân Nghị và các tân binh hoảng hồn ném lựu đạn, dập lửa-14

Đại Nhân thắp nhang cho từng mộ các liệt sĩ

Buổi tối, cả tiểu đội đã có những giây phút vui vẻ bên nhau đàn hát, Xuân Nghị trổ tài đánh đàn và hát nghêu ngao. Cuối tập 5 là tình huống gác đêm, Xuân Nghị và Đại Nhân gác cùng ca với 2 vị trí gần nhau. Trong buổi gác, Nghị và Nhân đều bộc lộ điểm yếu “sợ ma” của mình. Đại Nhân dù tếu táo “thấy ma thì chào nó một tiếng” khiến Xuân Nghị hoang mang. Không biết 2 đồng chí có hoàn thành nhiệm vụ gác đêm này không! Đón xem Sao Nhập Ngũ tập 6 được phát sóng trên kênh QPVN vào cuối tuần.

Theo Khám Phá


Mr CầnTrô

Xuân Nghị

Sao nhập ngũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.