Trong tình yêu và cả ở thời kỳhôn nhân, sự giận hờn vẫn được xem như gia vị cho tình yêu thêm đậm đà. Nhưngnếu đã là gia vị, chỉ cần nêm quá tay một chút là có thể hỏng một món ăn.

Giận hờn nào của riêng ai

Cho rằng phụ nữ phải giận hờn mớithể hiện được sự yểu điệu thục nữ, chuyện giận chồng của chị  Quý Mão (Q.BìnhThạnh, TP.HCM) diễn ra như cơm bữa. Chồng về trễ: giận. Chồng ăn ít cơm: hờn;bạn đến nhà, chồng tiếp chuyện lâu quá: giận… Có lẽ hiếm có cặp vợ chồng nào“đồng thanh đồng thủ” như vợ chồng chị. Chị chỉ giận anh được vài phút, ngay lậptức chồng được dịp trổ tài chiều chuộng vợ và… huề. “Nếu vợ suốt ngày chỉbiết nhất nhất gật đầu làm theo ý chồng thì cuộc sống sẽ nhạt thếch”, chịnói.

Giận hờn:

Sự giận hờn vẫn được xem như gia vị cho tình yêu thêm đậm đà

Quan niệm giận hờn là cách để haivợ chồng hiểu nhau hơn, thương nhau hơn nên giận chồng cũng là chuyện thườngngày của chị Hải My (Q.7, TP.HCM). Cách thể hiện sự giận hờn của chị cũng cónhiều sắc thái khác nhau vì theo chị “Cái gì một màu cũng dễ gây nhàm chán”.Có hôm giận chồng, chị “ngậm tăm” chẳng thèm nói một từ nào suốt hai ngày.
 
Lần khác, sự giận hờn của chị thể hiện bằng mâm cơm úp lồng bàn nguội lạnh vàlời nhắn trên giấy: “Người này no rồi, người đó cứ tự nhiên”. Có hôm, chịkhiến chồng chưng hửng vì tự nhiên đang đêm đùng đùng nổi giận, ôm mền gối chạytót qua phòng ngủ dành cho khách và khóa trái cửa. Chồng chị gọi cửa suốt gầnhai giờ đồng hồ, chị vẫn giả lơ.

Ai nói giận dỗi là “bệnh” của phụnữ? Với trường hợp gia đình anh Văn Vĩnh thì anh là “sư phụ” của vợ về sự giậnhờn. Đàn ông giận hờn cũng có khác. Mỗi lần anh giận, dù chẳng nói câu nào nhưngkhông khí gia đình cứ nặng như chì vì khuôn mặt hầm hầm của anh. Mà phải chi cóchuyện gì lớn khiến anh giận đã đành. Đằng này, nguyên nhân của sự giận dỗi cũngchẳng đâu vào đâu. Thậm chí có lần, buổi sáng đi làm anh quên chìa khóa ở nhà,đến chiều vợ về trễ nên anh phải chờ ngoài cửa gần 30 phút. Lỗi rành rành ở anh,vậy mà cũng giận vợ mất ba ngày.

Coi chừng ngộ độc

Mới đây, bạn bè “sốc” khi nghetin Hải My đang ly thân với chồng bởi họ vốn là một cặp rất đẹp đôi. Tuy nhiên,vài người bạn thân thì hiểu rõ “nội tình” và đều cho rằng đổ vỡ là điều tấtnhiên. Nhiều lần chồng Hải My tâm sự với bạn bè: “Ban đầu cái sự giận dỗi củaMy thấy cũng vui vui, ngồ ngộ vì mình được cơ hội bày tỏ sự yêu chiều, chăm sócdành cho vợ. Nhưng riết mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc đi làm đã áp lực,về đến nhà đầu lại căng như dây đàn vì không biết vợ đang giận mình vì lý do gì.Phải đoán già, đoán non, “nhọc óc”!”.

Giận hờn:

Nhưng nếu đã là gia vị, chỉ cần nêm quá tay một chút là có thể hỏng một món ăn

Mới tuần trước, thấy Hải My lại“bổn cũ soạn lại”, chồng cô mặc kệ, giả lơ. Chỉ có vậy, “chuyện bé xé ra to”, Myquay sang chụp mũ: “Tôi biết, với anh bây giờ tôi chẳng là gì vì anh đã làchủ sở hữu của tôi. Anh đúng là nợ đời”.

Đến nước ấy thì chồng Hải My hếtchịu nổi, hai vợ chồng cãi nhau một trận tam bành. Kết quả, chồng My giận dữ bỏvề nhà ba mẹ ngay trong đêm.

Chị Phương (nhà ở H.Bình Chánh,TP.HCM) cũng từng đưa đơn xin ly hôn với người chồng đầu ấp tay gối sau hơn 10năm chung sống cũng chỉ vì tật hay nóng giận của chồng. Chị kể: “Cả tôi vàgia đình đều không chê trách anh điều gì. Chỉ có điều tôi không thể chấp nhậnnhững câu nói của anh khi anh tức giận, dù vẫn biết đó chỉ là phút anh khôngkiềm chế được cảm xúc của mình”.

Giọt nước tràn ly, khiến chịquyết định ly hôn là lần chị mải nấu ăn, không để ý nên  thằng cu Út - năm đómới bốn tuổi, bị cửa giập vào tay suýt bật cả móng. Xót con, anh giận dữ: “Đồvô tích sự. Có mỗi chuyện trông con  mà cũng không xong. May là cô gặp tôi, nếukhông chắc có nước đi ăn mày”. Lần đó, nhờ nhiều người xúm lại can ngănvà lấy con ra “dụ dỗ”, chị mới  rút đơn. Nhưng vết thương trong lòng thì khôngbao giờ có thể chữa lành.

Nêm sao cho vừa?

Ông bà đã từng nói: “Chén báttrong sóng còn khua, nói gì vợ chồng”, vợ chồng không giận nhau mới lạ. Thạc sĩtâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý Hồn Việt cho biết: “Vềmặt tâm lý, sau mỗi lúc giận hờn, vợ chồng có cơ hội hiểu thêm về nhau và cảmxúc, tình yêu cũng có thể sôi nổi, mạnh mẽ hơn. Ở phương diện tích cực, nhữnggiận hờn nho nhỏ không gây bất kỳ sự tổn thương nào cho người bạn đời, thì giậnhờn sẽ như chút gia vị, giúp đời sống hôn nhân thêm nồng nàn hơn. Nhưng việc "cườngđiệu" sự nóng giận hoặc nóng giận thái quá có thể sẽ gây ra những tổn thươngkhông thể chữa lành. Khi quá mệt mỏi với những giận hờn của vợ (hoặc chồng) thìsự đổ vỡ hôn nhân là điều tất yếu” .

Cũng là người hay giận hờn vàsuýt trả giá bằng chính hạnh phúc của mình, chị Nguyễn Thị Mỹ Kim (Q.10, TP.HCM)chia sẻ: “Ngày mới cưới, vì còn trẻ nên tôi cũng là chúa hay giận. Hiếm khinào anh để ý đến sự giận dỗi của tôi khiến tôi càng bực tức và làm mình làm mẩynhiều hơn. Khi sắp tới mức “tức nước vỡ bờ” thì may mắn chồng tôi góp ý thẳng:“Anh rất căng thẳng mỗi lúc em giận dỗi. Anh nghĩ vợ chồng nên trao đổi thẳngthắn những gì mình chưa hài lòng về nhau. Nếu em còn tiếp tục hờn giận, anh erằng mình sẽ khó chung sống với nhau”.

Từ kinh nghiệm của mình, tôi chorằng chất “phụ gia giận hờn” phải được điều chỉnh tùy theo cá tính, nếp sốngcủa người bạn đời. Thiếu sự tinh tế, giận hờn sẽ trở thành chất “phụ gia” cựcđộc có thể giết chết hôn nhân”.

Theo các chuyên viên tâm lý, đểkiểm soát được sự nóng giận, có một nguyên tắc hết sức đơn giản trong đối thoạivợ chồng, đó là: không phóng đại cảm xúc của mình lên, nhất là khi đang ở trongtrạng thái giận dữ, mất kiểm soát. Cách ứng xử tốt nhất là chỉ nói đúng vàotrọng tâm sự việc đang khiến mình giận dỗi, bực bội.

Theo Phụ nữ TPHCM