Hai nữ sinh mở thư viện sách miễn phí... giữa công viên

Chủ nhật hàng tuần, khu “nhà chòi” trong công viên Lê Văn Tám, Q.1, TPHCM lại nhộn nhịp người tìm đến đọc sách miễn phí. Thư viện mini giữa công viên này là ý tưởng của hai nữ sinh vốn rất mê sách.

Chủ nhật hàng tuần, khu “nhà chòi” trong công viên Lê Văn Tám, Q.1, TPHCM lạinhộn nhịp người tìm đến đọc sách miễn phí. Thư viện mini giữa công viên này là ýtưởng của hai nữ sinh vốn rất mê sách.

Hai cô gái đều là sinh viên năm ba củaTrường ĐH Kinh tế TPHCM: Nguyễn Thu Hiền, khoa Tài chính Doanh nghiệp vàNguyễn Thị Thảo, khoa Marketing.

Ý tưởng đến từ… ti vi

Ý tưởng đem sách đến công viên đểnhiều người có cơ hội đọc sách nảy sinh trong đầu Nguyễn Thị Hiền sau khi côxem một chương trình về tuyên truyền văn hóa đọc trên ti vi dịp cuối năm2009. Trong chương trình đó, các bạn trẻ ở bên Mỹ mở tiệm sách miễn phí,ngay tại ngã tư hay bên Úc có khu đọc sách tại các phố lao động nghèo.

Hai nữ sinh mở thư viện sách miễn phí... giữa công viên

Nguyễn Thị Thảo (thứ hai từ trái sang) tư vấn cho bạn đọc tại thư viện sách miễn phí của mình.

Vốn rất ham đọc sách, Hiền nghĩ ngay:“Tại sao mình không mở một điểm đọc sách tương tự như vậy”. Hiền đề xuất vớicô bạn thân Nguyễn Thị Thảo - cũng là một “tín đồ” của sách. Thảo gật đầungay lập tức, cả hai bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch của mình.

Công đoạn khó nhất với hai cô gái làxin phép ban quản lý công viên. Họ cầm hồ sơ trình bày ý định của mình mangđến một số công viên nhưng đều bị từ chối, có nơi lại đề nghị phải đóng phí.Khi đã “oai oải” thì may mắn họ nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ banquản lý công viên Lê Văn Tám.

Sau đó vài ba hôm, đúng ngày chủ nhậtthư viện sách chính thức “khai trương” tại khu “nhà chòi” ngay giữa côngviên với “vốn dắt lưng” là 200 cuốn sách có sẵn của hai cô gái.

“Hôm đầu tiên lỉnh kỉnh chở sách đếnhai đứa hồi hộp lắm. Dù hôm đó chưa nhiều người tìm đến thư viện nhưng cảmgiác mình đang đón đứa con đầu lòng ra đời vậy”, Thảo khoe.

Mở rộng “thư viện đến các công viên”

Sau hơn ba tháng đi vào hoạt động, thưviện mini của Hiền và Thảo đã trở thành điểm đến thân quen của rất nhiềungười vào chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, nhiều người đến vì tò mò về một tiệmsách nhỏ… tha hồ đọc giữa công viên. Sau đó, ghé vào chòi sách này vào ngàycuối tuần thành thói quen khó dứt của nhiều bạn đọc.

Nhiều người đến chơi ở công viên LêVăn Tám vào chủ nhật đều phải ngỡ ngàng trước hình ảnh say mê ngồi đọc sáchcủa những bạn trẻ, các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Không chỉ đọcsách miễn phí, họ còn được hai cô nữ sinh tư vấn vanh vách về từng đầu sách.“Hai đứa đều nghiền sách từ nhỏ nên cũng khá tự tin về kiến thức của mình”,cả hai tâm sự.

Niềm vui lớn nhất với Thảo và Hiền làgiờ họ nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người. Nhiều bạn đọc mang sách đếnủng hộ thư viện, đến nay con số đầu sách đã vượt quá 600 cuốn. Thậm chí, mộtcô lớn tuổi nhà gần công viên Lê Văn Tám, thương cảnh Thảo và Hiền hàng tuầnphải mang từng thùng sách từ chỗ trọ đến thư viện cả chục cây số đã cho haibạn gửi sách ngay tại nhà.

Thảo và Hiền còn nhận được những láthư, những bài thơ cảm kích của bạn đọc gửi tặng.

Thảo khoe: “Từ khi mở thư viện này bọnmình không chỉ quen thêm rất nhiều bạn đọc mà nhiều bạn sinh viên còn đếnđăng ký tham gia vào nhóm tình nguyện. Hiện nhóm đã lên đến 12 người”.

Dự định của Thảo và Hiền là khi có đủnhân sự và số lượng đầu sách nhất định họ sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thưviện miễn phí đến các công viên trên địa bàn thành phố.

“Chưa thế nói thời điểm chính xácnhưng sắp tới, bọn mình sẽ mở thư viện sách tại công viên Tao Đàn”, Hiền chohay.

Theo cảm nhận của Hiền, thực tế rấtnhiều người ham đọc sách, nhất là các bạn trẻ nhưng họ có quá ít cơ hội đểtiếp cận với sách. “Thư viện quá nhỏ so với nhu cầu của mọi người nhưng bọnem cũng rất vui vì thầy mình góp được phần nào tạo cơ hội đọc sách cũng nhưlàm giàu thêm cho văn hóa đọc của nhiều người”.

Theo  HoàiNam
Hai nữ sinh mở thư viện sách miễn phí... giữa công viên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.