Khi con trai tham gia "vở kịch" nữ sinh đánh nhau

Trong những vụ nữ sinh đánh nhau, đâu đó vẫn lấp ló bóng dáng của các cậu con trai, không hiểu có mâu thuẫn gì với nạn nhân hay chỉ là “đánh thuê” nhưng vẫn rất “nhiệt tình”!

Trongnhững vụ nữ sinh đánh nhau, đâu đó vẫn lấp ló bóng dáng của các cậu contrai, không hiểu có mâu thuẫn gì với nạn nhân hay chỉ là “đánh thuê” nhưngvẫn rất “nhiệt tình”!

>>
>>
>>
>>

Bạo lực học đường đã khôngcòn là chuyện riêng của hội hè con gái, chỉ vì những xích mích nhỏ mà sẵnsàng ra tay với bạn cùng lớp, cùng trường với mình. Nếu để ý một vài clip nữsinh đánh nhau bị tung lên mạng, chắc chắn bạn sẽ thấy lấp ló hình ảnh vàitên con trai xông vào “đánh hôi”, hoặc ra sức chửi rủa nạn nhân là con gáiyếu ớt.

Thế đấy, nữ sinh “xử” nhau –giờ không còn là chuyện của riêng con gái nữa mà phải xuất hiện vài bậc namnhi đi cùng, “xử” cùng và vô cùng “nhiệt tình”!

Khi con trai tham gia "vở kịch" nữ sinh đánh nhau

Ảnh minh họa

Trước cổng trường Đ xảy ramột vụ xô xát. 4 “đàn chị” trường khác đến tận nơi lôi cổ một teen girl 11ra con ngõ nhỏ cạnh trường để hỏi về chuyện “dám đi với chồng chị hôm thứ 7vừa rồi”. Dân tình kéo ra xem đông nghẹt, nhưng điều khiến người ta tò mò vàthắc mắc nhiều hơn chuyện nữ sinh đánh nhau gần như là việc thường ngày ởhuyện, là có 3 “ông con trai”, mặc đồng phục kẹp 3 trên con Liberty chưa lấybiển cũng đang sà vào tham gia chuyện “đàn bà con gái”. Không chỉ tham giadạng cổ vũ đứng nhìn, 1 cậu đứng cầm cặp và trông xe cho 2 cậu kia nhảy vào“đánh hôi” nữ sinh lớp 11 sau khi “đồng đội” của cậu bị tát lại một cái nảyđom đóm.

4 “đàn chị” thay nhau túmtóc, cầm guốc đập vào người nữ sinh kia, nhưng 2 cậu con trai thì dã manhơn. Họ thẳng chân đạp luôn vào lưng nạn nhân, miệng thì chửi còn dẻo hơn cảcon gái. Vừa đánh, các cậu vừa liên tục đe dọa “Từ giờ ... còn nhìn thấy màyđi với thằng H nữa thì trốn luôn khỏi HN đi con ạ!”.

Vụ ẩu đả kết thúc sau khi gâyồn ào khiến đội trật tự phường có mặt. Không một ai can ngăn, những gươngmặt hả hê kéo nhau đi còn nữ sinh tội nghiệp lặng lẽ leo lên xe ôm ra về.

Không hiểu động lực gì thúcđẩy các nam sinh “hảo hán” tới mức xông vào đánh hội đồng một cô gái, cũngkhông hiểu có mâu thuẫn gì với nạn nhân hay chỉ là “lính đánh thuê”, mà họnhiệt tình tới vậy! Ai chứng kiến cảnh ấy, đều phải thốt lên “Con trai gì màhèn thế này!”!

Những chàng trai “mặc váy”

Chuyện nữ sinh đánh nhau đãnhan nhản, dẫn cả con trai đi “xử lý” cùng cho “an toàn” lại càng dễ gặp hơnnữa. Các nữ sinh mỗi khi “cầm quân” đi đánh hội đồng ai đó, lại hèn nhát vàsợ rằng nhỡ “quân nó” đông hơn, sợ bất trắc, nên thôi cứ rủ vài cậu con traiđi cùng cho chắc ăn. Đám con trai nếu “rảnh rỗi” thì đứng ngoài cổ vũ, quayclip, còn hứng chí thì sẵn sàng nhảy vào đạp nạn nhân vài phát. Những cảnhtượng không thể tin nổi vẫn hàng ngày diễn ra trong cái gọi là bạo lực họcđường.

Một lần đi qua đường ẤuTriệu, M.Nam (sn1989) gặp cảnh một nữ sinh ở trường cấp II gần đó bị cả hộichoai choai “quây”. Nam định lách xe để khỏi phải nhìn màn ẩu đả khó coi,thì bỗng thấy... 2 cậu con trai đầu trọc lốc xông vào tát bôm bốp vào mặt côbé. Đám nữ sinh còn lại đứng chửi phụ họa và cười ngặt nghẽo.

Quá bất bình, Nam cùng nhiềungười lớn chạy vào can ngăn thì 2 cậu kia vênh mặt lên dọa nạt. Ngay lập lứcmột anh cao lớn xông đến, cầm tay một trong 2 cậu bẻ quặt ra sau, giọng gằnxuống “Chúng mày đánh 1 đứa con gái không biết nhục à?!”. Cả đám tái métmặt, đành bỏ đi trong ấm ức. Nếu không có mọi người can ngăn, chắc chắn trậnđòn của cô bé cấp II không chỉ dừng lại ở vài cái tát.

Chứng kiến từ đầu tới cuối,Nam không khỏi bực mình và xấu hổ lây cho những cậu con trai sẵn sàng đánhcon gái một cách thản nhiên. Là con trai, đánh người yêu mình đã là thói vũphu đáng lên án nhất rồi. Đằng này lại hào hứng đánh hội đồng một cô gáitrong tình trạng yếu đuối, bị quây xung quanh... thì chắc chắn sẽ thành hìnhảnh cực kỳ phản cảm. Vậy mà thật đáng tiếc, những cảnh buồn ấy vẫn cứ diễnra một cách vô tư, thản nhiên ở bất cứ trường cấp 3 nào.

Theo PLXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.