Những 9X coi nhà nghỉ và quán bar là "tổ ấm"

"Với em đã từ lâu, nhà nghỉ, quán bar nhiều hơn ở nhà. Em thường tìm đến những câu chuyện, đoạn phim đồi trụy trên web đen để giải tỏa khi không có ai bên cạnh... Đã không ít lần em đến phòng sản khoa để xử lý...”.

"Vớiem đã từ lâu, nhà nghỉ, quán bar nhiều hơn ở nhà. Em thường tìm đến những câuchuyện, đoạn phim đồi trụy trên web đen để giải tỏa khi không có ai bên cạnh...Đã không ít lần em đến phòng sản khoa để xử lý...”.

Trong chuyếnđi thực tế về chốn ăn chơi của tuổi teen Đà Nẵng, chúng tôi đã gặp và làm quenđược với một nhóm teen “chuyên” tìm về những “động” vừa hát vừa ôm và sẵn sàng“phục vụ” mại dâm để “giải sầu”... Đồng thời, được nghe lời tâm sự của cô bé đibụi dù mới bước sang tuổi 16.

Những 9X coi nhà nghỉ và quán bar là "tổ ấm"

Ảnh minh họa

Sau khi “bàytỏ nguyện vọng” muốn tham gia vào “hội” một đêm, chúng tôi được nhận ngay cáigật đầu, nhưng với điều kiện phải “chịu chơi”. Những nẻo đường nội thành đã lênđèn, tôi lên xe theo các nhóc tìm về quán H.S (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mà theochúng là một trong số “chốn thân quen”...

Bước vàophòng hát, tôi chợt nghĩ mình đã bị... lừa bởi quán không có “dấu hiệu” gì của“động ôm” và mại dâm vì trông vẫn bình thường như những quán karaoke khác mà tôiđã từng vào. Chỉ vài ba anh chàng tiếp viên đem bia và phục vụ thức ăn. Tôi địnhhỏi để biết rõ ngọn nguồn thì một nhóc con đưa máy điện thoại bấm số gọi chủquán: “Cho 6 em trẻ và xinh đẹp lên phòng số 3. Nhanh nhé!”. Dứt lời, cảnhóm nâng lon lên và cùng nhau hô lớn: Dzô! Dzô!.. Chưa đầy 10 phút, 6 nàng cũngđã “cập bến”. Dù chưa quen biết, nhưng mỗi nàng đã nhanh chân tiến thẳng vàotừng chàng làm nũng, vòng tay qua cổ vuốt ve mơn trớn...

Những lon biavà nước ngọt liên tiếp được bật nắp rồi vứt vung vãi khắp nơi trong phòng. Cảnhóm vừa hát lại vừa ôm... “Anh cứ chơi thoải mái đi, mấy em này phục vụ tốt lắmđấy. Chỉ cần chơi đẹp thì Ok từ A đến Z thôi” - K. (15 tuổi, trú Q. Hải Châu)nói như hét vào tai tôi trong tiếng nhạc ồn ào. Tôi suy nghĩ về những trò chơimà các teen đang lao vào, nó sẵn sàng đưa các em đến đáy của vực thẳm...

Dòng suy nghĩvẫn tiếp tục thì tôi bỗng rơi vào trạng thái ngây ngô khi K. cất lời hỏi: Vuichơi tý rồi “cũng làm” để giải sầu chứ. Anh “hội ý” với em nó rồi vào trước đi,lần lượt bọn này cũng nối tiếp thôi”. Thấy tôi tần ngần không trả lời, K. đã vộinắm tay một cô dìu nhau vào toilet thực hiện “chuyến tàu nhanh”...

Có lẽ đối với những chàngteen đại gia thì tiền chẳng là vấn đề mà quan trọng là thú chơi có vui haykhông mới là điều mà chúng quan tâm. Bỏ ra vài triệu đồng cho một đêm ở quánkaraoke có “em út” phục vụ chu đáo và có thể “đi những chuyến tàu nhanh” chỉlà chuyện nhỏ đối với các chàng... “Có nhiều tiền thì chủ quán điều ngaynhững nàng trẻ đẹp, chẳng có gì phiền hà cả. Gái ôm thì chỉ cần nhấc máy lênlà có hàng chục em xuất hiện ngay”. Thế là lần lượt những cậu nhóc “tiếnhành” cuộc vui nơi chốn hai người...

“Cuộc vui” đã tàn, cả nhóm lên xe vụt nhanh trên các tuyến đường, dòng xequa lại phải nép mình vào bên lề, nhường lối cho chúng tôi. Vượt qua đườngNguyễn Tất Thành, nhìn cô bé đang lang thang trên đường, K. lên tiếng: “Conbé Y. khi trước cùng nhóm với mình, mình không chơi nữa, gia đình bỏ mặc nênlâu nay cứ bỏ nhà đi bụi hoài, giờ đang lang thang kia kìa”.

Nghe đến đấy,tôi chợt nảy ra ý định tâm sự cùng cô bé nên xin tạm biệt cả nhóm... Đêm đã vềkhuya, ngoài những nhóm teen đang thả hồn bên bờ biển với những cuộc nhậu thì côbé Y. đang lang thang một mình. “Chán trường, chán lớp và chán nhà thì bỏ đibụi” - Y. trả lời cứ tỉnh rụi khi tôi đề cập chuyện em bỏ đi bụi.

Và cứ thế, đãhơn 1 năm nay Y. lang thang hết tỉnh, thành phố này đến tỉnh, thành phố khác vớinhiều người. “Em cảm thấy thoải mái mỗi khi “dạt nhà” đi bụi, nhưng rồi nghĩlại cũng thấy buồn, nhất là khi không có bạn để đi cùng. Em đã sống nay đây maiđó nhiều tháng liền, chỉ lâu lâu “tạt” về nhà tý rồi cũng đi thôi.

Với em đãtừ lâu, nhà nghỉ, quán bar nhiều hơn ở nhà. Em thường tìm đến những câu chuyện,đoạn phim đồi trụy trên web đen để giải tỏa khi không có ai bên cạnh... Đã khôngít lần em đến phòng sản khoa để xử lý...”. Những bước chân giang hồ của emđơn giản như một trò chơi điện tử. Cứ thế, em lang thang, vạ vật như một đứa trẻkhông nhà và cũng từ đó sự trượt dài của em ngày càng xa hơn mà khó cưỡng lại.

Lao vào những cuộc chơi nơiquán bar, sàn nhảy, yêu đương, trao thân, sống nơi nhà trọ, say mê với thếgiới ảo... để rồi một số teen đã tự cuốn mình vào vòng xoáy tội lỗi và phảibước vào vòng lao lý hay trở thành người mẹ “bất đắc dĩ”.

Những 9X coi nhà nghỉ và quán bar là "tổ ấm"

Ảnh minh họa


Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra tại Đà Nẵng trong thời gian qua và việc nhiềuteen bỏ nhà lang thang khắp phố phường không còn là chuyện lạ nữa. Tất cảđều do sự nhận thức lệch lạc của tuổi trẻ cộng thêm tính đua đòi trong cungcách ăn chơi thái quá...

Giữa tháng2-2009, dư luận Đà Nẵng xôn xao về chuyện một nữ sinh tên K. (học sinh lớp 11)đã bị tung đoạn video clip quay cảnh quan hệ tình dục với bạn trai của mình lênmạng. Mọi người đều thương cho K., nhưng cũng không ai đồng tình với việc mà K.đã làm - quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi trưởng thành, và sự thực là nó đãkhiến K. phải đối diện với quá nhiều hậu quả.

Vừa qua, TANDQ. Cẩm Lệ đã tuyên phạt 141 tháng tù giam dành cho 4 đối tượng teen là một lờicảnh báo cho những teen đang chập chững bước vào thế giới ăn chơi thâu đêm suốtsáng... Qua trao đổi vu vơ trên net, Phạm Minh Tân (1991, trú Phú Tân, Đồng Nai)và Phạm Tấn Thành (trú Q. Hải Châu), cảm thấy tâm đầu ý hợp, nhất là sở thích“siêng ăn biếng làm’’ và thích trộm của người khác bán lấy tiền để tiêu xài.

Sau nhiều lầnhò hẹn, đầu tháng 8-2008, Tân bắt xe ra Đà Nẵng để diện kiến người cùng chíhướng. Sau vài ba ngày rong chơi, Tân rủ Thành cùng Nguyễn Hồng Công Thắng(1992, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Phi (1990, trú P. Hòa CườngNam, Q. Hải Châu) du hành phương Nam thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp liêntỉnh. Và kết quả của những “cuộc du hành” là 4 đối tượng phải vào “nhà đá” bóclịch... Đó chỉ là một trong số nhỏ teen rơi vào vòng lao lý...

Có thể nhữnggì chúng tôi phản ảnh qua loạt bài này chưa nói hết những góc khuất trong thếgiới ăn chơi của tuổi teen, nhưng rõ ràng những gì đang diễn ra thực sự là hồichuông cảnh báo cho tất cả mọi người về sự xuống cấp đạo đức, lối sống thực dụngvà đua đòi của thế hệ 9X.

Giáo dục, định hướng cho cácem có cái nhìn đúng đắn là điều quan trọng nhất, và muốn làm được điều này,không chỉ gia đình, nhà trường mà cần phải có sự chung tay của tất cả cácban, ngành, hay nói đúng hơn đó là của cả hệ thống chính trị. 9X, thế hệtương lai của đất nước cần phải có lối sống đẹp, tâm hồn đẹp và cả tàinăng...
 
Theo Công AnĐà Nẵng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.