Nỗi ê chề của các chân dài làm nghề “bồ nhí”

Chuyện đại gia đi săn những chân dài trẻ đẹp để lập phòng nhì, phòng ba là chuyện thường ngày ở huyện.

Chuyện đại gia đi săn những chân dài trẻ đẹpđể lập phòng nhì, phòng ba là chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng chuyệnchân dài đi săn những tay lắm tiềnnhiều của, lại đang trở thành “mốt” trong thời gian gần đây.

Tốp “thợ săn” tập hợp những cô nàng sắc nước hương trời nhưng lười lao động,muốn đổi đời và rủng rỉnh tiền bạc tiêu xài. Bằng nhan sắc, học thức, thậmchí là cái mác hoa khôi sinh viên, các kiều nữ chỉ cần tung vài chiêu đãkhiến không ít đại gia lắm tiền, nhiều của “quên đường về”.

Tiền càng nhiều càng...đẳng cấp

Nỗi ê chề của các chân dài làm nghề “bồ nhí”

Chuyện chân dài đi săn những tay lắm tiền nhiều của, lại đang trở thành “mốt” trong thời gian gần đây



Các đại gia tìm đến chân dài chủ yếu muốn kiếm chút hương đồng gió nội vàthể hiện đẳng cấp dân chơi. Còn đối với các kiều nữ thừa nhan sắc nhưngthiếu thốn tiền bạc, “săn” đại gia thường chỉ có lý do duy nhất là tìm nguồnchu cấp ổn định, được nâng niu chiều chuộng, cưng nựng như những bà hoàng.

B.P., một người đẹp đến từ Đăk Lăk, lên TP.HCM lập nghiệp gần 1 năm, hiệnđang cặp kè với một đại gia trong lĩnh vực bất động sản tại Q.Tân Phú(TP.HCM) không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống vương giả nhờ ngoại hình củamình.

B.P. vô tư nói: “Trời ban cho nhan sắc hơn người, dại gì đâm vô mấy mốitình vô bổ với bọn con trai mới lớn. Cặp với mấy tay giám đốc, ngoài căn hộchung cư trị giá cả tỷ, tôi còn được chu cấp tiền chi tiêu hàng tháng, muasắm, du lịch bát ngát khắp nơi”.

M.V., hoa khôi của một trường đại học lớn tại Q.1 (TP.HCM) bỗng đổi đời khivớ được một ông chủ kinh doanh điện máy. Vốn dĩ, việc làm PG (chủ yếu làđứng giới thiệu sản phẩm) ở các sự kiện cũng giúp V. có khoản thu nhập khakhá, đủ để sống thoải mái và hoàn thành chương trình học năm cuối.

Song cô nàngdường như không hài lòng với cuộc sống hiện tại và một mực khẳng định: “Cặpđại gia mới là mốt, là đẳng cấp. Không gì hãnh diện bằng việc có người giàusang, lịch lãm rinh xe ô tô đời mới đưa đưa đón đón mỗi ngày. Thi thoảng lạiđược lả lướt trong những bộ váy đắt tiền đến tham dự các buổi tiệc sangtrọng. Cuộc sống đúng là như trong mơ”.

Chuyện chân dàicặp với đại gia hiện đã trở thành trào lưu đối với nhiều cô gái sở hữu nhansắc hơn người. Không chịu thua kém bạn bè, T.D., hot girl vừa đẹp vừa họcgiỏi của một trường đại học lớn tại Q.3 cũng lao vào tìm cho mình một bờ vaiđể nương tựa.

Với làn da trắng nõn nà, khuôn mặt bầu bĩnh, chiều cao lý tưởng T.D. - nhanhchóng trở thành “bồ nhí” của một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.T.D. cho hay: “Gặp bạn bè, ai cũng khoe đang cặp với người này người nọ,được lo nơi ăn chốn ở đàng hoàng, tiền tiêu không hết, tặng toàn hàng caocấp, nghe mà phát thèm. Vì vậy mình cũng phải cấp tốc kiếm ngay một “chàng”.Những ai đẹp mà không biết cặp với đại gia là lỗi thời, cổ lỗ sĩ”.

Độc chiêu “moi” tiền đại gia

Nỗi ê chề của các chân dài làm nghề “bồ nhí”

Bằng nhan sắc, học thức, thậm chí là cái mác hoa khôi sinh viên, các kiều nữ chỉ cần tung vài chiêu đã khiến không ít đại gia lắm tiền, nhiều của “quên đường về”.



Các chân dài khi cặp với đại gia thườnghiểu rất rõ về lợi thế của mình. Đặc biệt, những cô nàng sinh viên thườngbiết cách tạo sự thông cảm để moi tiền từ túi của đại gia.

Một trong những chiêu, mánh được sử dụng phổ biến nhất là "than ghèo, kểkhổ". Sự “thiếu thốn” sẽ vô tình được trưng ra một cách khéo léo để các ôngchủ lắm tiền cảm thấy mủi lòng, thương xót cho thân nữ nhi mỏng manh, yếu ớtnhưng phải lo bao chuyện buồn phiền. T.H. đang làm PG tại Q.Phú Nhuận, chohay cách làm này rất hiệu quả vì tâm lý đại gia luôn muốn che chở cho ngườiđẹp. Ý của người đẹp chính là “mệnh trời”.

H.T – nhan sắc từng làm chao đảo không ít chàng trai ở một trường đại họcnằm trên Q.Thủ Đức chuyên kiếm tiền bằng cách “rút ví” giám đốc doanhnghiệp. Từ một cô sinh viên nghèo, sau gần 2 năm sống ở thành phố, nay cô đãcó xe tay ga xịn, điện thoại iphone, tài khoản vài chục triệu trong ngânhàng và căn hộ chung cư trị giá cả tỷ đồng.

Theo lời T. số tài sản trên là công sức cô đi làm PG cho các sự kiện, triểnlãm. Nhưng bạn bè không cần hỏi, cũng biết nguồn thu nhập đó đến từ đâu bởiT. nổi tiếng xinh đẹp, có tài ăn nói và thành tích "sát" đại gia thuộc loạisiêu đẳng. Cô nàng tiết lộ bí quyết: “Cặp với mấy tay có của mình phảibiết trước sau, phải thể hiện cho họ thấy em đến với anh không phải vìtiền... Một khi đã cảm động vì tấm chân tình của nữ nhi, họ sẽ vung tiềnkhông tiếc tay".

Trong các mối quan hệ tiền bạc- nhan sắc ấy, một chân dài cặp với nhiều đạigia là chuyện không hiếm. Với tham vọng tranh thủ lúc còn xuân sắc đi moiđược thật nhiều tiền, Q.N. (Q.5) cho biết: “Để tránh kẹt giờ hẹn, cô phảicăng hết dây thần kinh ra để tìm cách đối phó và nói dối sao cho giống nhưthật.

Đi với người nàythì nhắn với người kia là "dạo này em bận học Anh văn quá!", hay "em đang ônthi cao học"... Những chuyến du hí dài ngày với đại gia sẽ được "ngụy trang"bằng điệp khúc "em về nhà thăm mẹ ốm nặng".

“Trong chăn mới biết chăn có rận"

Đa phần các chân dài cặp với đại gia thường chỉ coi đây là các mối tình chớpnhoáng để kiếm tiền, chứ ít ai có tình yêu thật sự. Thoạt nhìn thì người nàocũng lầm tưởng cuộc sống của các “thợ săn” là sung sướng, hạnh phúc. Thếnhưng khi nghe chuyện đời, chuyện yêu của các thợ săn mới thấy được mối quannày lắm nỗi ê chề, nhục nhã. T.H., một chân dài ở Q.Phú Nhuận tiết lộ: “Ởtrong chăn mới biết chăn có rận. Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng vậy nhưng tối nàoem cũng bị đại gia cho vài bạt tai vì không đáp ứng nổi “chuyện ấy”. Nhữnglúc họ lên cơn nổi giận lôi đình sẽ không tiếc lời lăng mạ, chửi rủa, thậmchí giở tính keo kiệt đòi lại những món quà đắt tiền đã tặng. Nghĩ đến mấychục triệu đã nằm gọn trong tài khoản, em phải muối mặt hầu hạ, dạ vâng choêm chuyện”.

Săn được giám đốc khét tiếng giới bất động sản, T.L., một chân dài làm nghềtiếp thị bia tại quận BìnhThạnh mừng như bắt được vàng vì cơ hội đổi đời đãđến. L. ra sức chiều chuộng, chăm sóc đại gia từng miếng ăn, giấc ngủ.

Đổi lại L. được vị giám đốc này tặng cho căn nhà nhỏ ngay trung tâm thànhphố, được chu cấp tiền chi tiêu, mua sắm thả phanh... Những dịp lễ, tết, tủquà tặng của L. xếp đống những món quà tặng đắt tiền.

Thế nhưng, phàm ở đời cái gì không do mình làm ra, dễ có cũng dễ mất. L. cayđắng chia sẻ: “Bà vợ già của đại gia biết chuyện liền cho giang hồ đến“tẩn” cho em một trận vì tội giật chồng người khác. Ngoài việc tịch thu tấtcả tài sản trong nhà, bà vợ ghê gớm còn gửi các bức hình ghi lại cảnh đánhghen về quê, khiến tôi không còn mặt mũi nào về gặp bố mẹ, em út nữa”.

“Được voi vòi tiên, được tiên vô tù” là câu nói được không ít kiều nữ truyềntai để giúp nhau rút kinh nghiệm tránh rơi vào vòng lao lý.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có chân dài dù đã “được tiên” nhưng vì lòng tham vôđáy, đã rơi vào cảnh tù tội. N.H., cô gái 20 tuổi sở hữu khuôn mặt tráixoan, đôi chân trắng nõn nà, đôi mắt đen tuyền đã nhanh chóng lọt vào mắtxanh của giám đốc một doanh nghiệp.

Từ việc đi “săn” đại gia, H. dần dần khiến họ phải “săn” lại mình. Sau nhiềulần đón đưa tại các nhà hàng sang trọng, H. trở thành bồ nhí của vị giám đốcnày. Coi người tình như bạn tâm giao, tri kỷ, đại gia này tin tưởng kể hếtnhững mối tình chớp nhoáng với những em xinh tươi khác.

Linh tính mình cũng sẽ như những bóng hồng trước, sớm bị hắt hủi, H. đe dọasẽ tung tất cả những bí mật này lên mạng nếu như đại gia không tiếp tục yêuthương H. Lo sợ chuyện bồ bịch làm ảnh hưởng đến thanh danh nghề nghiệp,“chồng hờ” của H đành bịt miệng cô bằng 50 triệu đồng. Song vì ham tiền, H.cố gắng đòi thêm khiến ông này bức bách quá đã phải trình báo công an.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.