- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện gã đàn ông mang tội giết người vì nhìn thấy con gái có bạn trai đưa về
Nhìn thấy con gái được bạn trai đưa về nhà mà Tuấn tức giận lao ra đánh khiến nam sinh 15 tuổi tử vong do chấn thương sọ não.
Nhìn thấy con gái được bạn trai đưa về nhà mà Tuấn tức giận lao ra đánh khiến nam sinh 15 tuổi tử vong do chấn thương sọ não.
Đánh chết nam sinh vì thấy chở con gái về nhà
Hôm qua (ngày 20/12), Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980; ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) về tội "Giết người".
Tuấn là người đã dùng dây nịt đánh liên tiếp vào người em Đinh Thanh Thao (SN 2000, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) chỉ vì nhìn thấy nam sinh này chở con gái mình về nhà vào ngày 23/12/2015.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận rằng hôm đó, khi đi làm về không thấy con gái là cháu Huỳnh Thanh Vy (SN 2002) ở nhà rồi nghe vợ nói con gái đi chơi nên Tuấn bực tức.
Đến chiều cùng ngày, cháu Vy được Thao chở xe về. Vừa thấy Vy về tới cổng, bạn trai đèo, Tuấn chạy từ trong nhà ra, cầm dây nịt ra định đánh con gái thì Thao can ngăn và che nhưng Tuấn không dừng lại mà đánh liên tiếp vào người nam sinh này khiến nạn nhân gục xuống.
Sau khi đánh hả giân, Tuấn bỏ mặc bạn của con gái ở cửa rồi đi vào nhà. Nạn nhân sau đó được em Vy đưa vào nhà ông ngoại ở gần đó nằm và báo cho cha mẹ Thao. Bố mẹ nam sinh đến vội đưa con đi vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng em rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng sau 4 ngày, đến chiều ngày 27/12/2015, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Theo kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM, nạn nhân Đinh Thanh Thao tử vong do bị chấn thương sọ não.
Huỳnh Văn Tuấn sau đó bị truy tố tội Cố ý gây thương tích và TAND huyện Hóc Môn đưa ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng do có dấu hiệu tội giết người.
Không ngờ con mình bị đánh chết dã man như vậy
Ông Đinh Văn Liêm, bố của nạn nhân đau đớn sau cái chết thương tâm của đứa con trai. Cha của em Thao kể lại hôm xảy ra sự việc: "Chiều ngày 23/12 đang ở nhà thì vợ chồng tôi được người thân gọi về báo: Thằng Thao bị ông Tuấn đánh ngất xỉu rồi. Lúc này cả hai vợ chồng tôi chạy đến thì không thấy Thao đâu, tôi hỏi thì họ nói đưa Thao vào nhà ông ngoại Vy nằm nghỉ.
Vợ chồng tôi chạy vô thì thấy nhà tối om, con tôi nằm trên giường, thở không ra hơi, người mềm như cọng bún, nghiêng một bên, chỉ có bạn gái của nó bên cạnh. Riêng ông Tuấn mặc dù đánh con tôi như vậy mà còn có thái độ thách thức, đòi xông vào đánh tiếp gia đình tôi".
Trên đường đi cấp cứu, Thao còn nói lời cuối cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Lệ trước khi rơi vào hôn mê: "Con chở bạn Vy đi ăn chè. Vừa về đến nhà ông ngoại Vy thì bị ba Vy dùng đầu dây nịt bằng sắt đánh vào đầu".
Một người hàng xóm đầu tiên chạy ra chứng kiến vụ việc cảm thấy phẫn nộ với hành vi dã man mà một người cha làm với bạn của con mình và cũng tỏ ra hối hận khi không cứu giúp nạn nhân kịp thời:
"Hôm đó tôi nghe tiếng ồn ào, chạy ra thấy ông Tuấn dùng dây nịt đánh tới tấp vào đầu cháu Thao. Vừa chạy ra thì lúc này cháu Thao cũng đã ngã gục nhưng ông Tuấn vẫn còn đánh vào đầu cháu. Đến khi có nhiều người hỗ trợ tôi can ngăn, ông Tuấn mới bỏ đi về nhà mình mà không nói tiếng nào. Tôi rất bức xúc với cách cư xử như thế".
Đánh chết nam sinh vì thấy chở con gái về nhà
Hôm qua (ngày 20/12), Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980; ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) về tội "Giết người".
Tuấn là người đã dùng dây nịt đánh liên tiếp vào người em Đinh Thanh Thao (SN 2000, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) chỉ vì nhìn thấy nam sinh này chở con gái mình về nhà vào ngày 23/12/2015.
Bị can Huỳnh Văn Tuấn lúc mới bị bắt (Ảnh: Người lao động)
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận rằng hôm đó, khi đi làm về không thấy con gái là cháu Huỳnh Thanh Vy (SN 2002) ở nhà rồi nghe vợ nói con gái đi chơi nên Tuấn bực tức.
Đến chiều cùng ngày, cháu Vy được Thao chở xe về. Vừa thấy Vy về tới cổng, bạn trai đèo, Tuấn chạy từ trong nhà ra, cầm dây nịt ra định đánh con gái thì Thao can ngăn và che nhưng Tuấn không dừng lại mà đánh liên tiếp vào người nam sinh này khiến nạn nhân gục xuống.
Nơi nam sinh Đinh Thanh Thao bị ông Tuấn đánh dẫn tới tử vong (Ảnh: Infonet)
Sau khi đánh hả giân, Tuấn bỏ mặc bạn của con gái ở cửa rồi đi vào nhà. Nạn nhân sau đó được em Vy đưa vào nhà ông ngoại ở gần đó nằm và báo cho cha mẹ Thao. Bố mẹ nam sinh đến vội đưa con đi vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng em rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng sau 4 ngày, đến chiều ngày 27/12/2015, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Theo kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM, nạn nhân Đinh Thanh Thao tử vong do bị chấn thương sọ não.
Huỳnh Văn Tuấn sau đó bị truy tố tội Cố ý gây thương tích và TAND huyện Hóc Môn đưa ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng do có dấu hiệu tội giết người.
Không ngờ con mình bị đánh chết dã man như vậy
Ông Đinh Văn Liêm, bố của nạn nhân đau đớn sau cái chết thương tâm của đứa con trai. Cha của em Thao kể lại hôm xảy ra sự việc: "Chiều ngày 23/12 đang ở nhà thì vợ chồng tôi được người thân gọi về báo: Thằng Thao bị ông Tuấn đánh ngất xỉu rồi. Lúc này cả hai vợ chồng tôi chạy đến thì không thấy Thao đâu, tôi hỏi thì họ nói đưa Thao vào nhà ông ngoại Vy nằm nghỉ.
Vợ chồng tôi chạy vô thì thấy nhà tối om, con tôi nằm trên giường, thở không ra hơi, người mềm như cọng bún, nghiêng một bên, chỉ có bạn gái của nó bên cạnh. Riêng ông Tuấn mặc dù đánh con tôi như vậy mà còn có thái độ thách thức, đòi xông vào đánh tiếp gia đình tôi".
Ông Liêm đau buồn kể lại sự việc (Ảnh: Kenh14/TTVN)
Trên đường đi cấp cứu, Thao còn nói lời cuối cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Lệ trước khi rơi vào hôn mê: "Con chở bạn Vy đi ăn chè. Vừa về đến nhà ông ngoại Vy thì bị ba Vy dùng đầu dây nịt bằng sắt đánh vào đầu".
Một người hàng xóm đầu tiên chạy ra chứng kiến vụ việc cảm thấy phẫn nộ với hành vi dã man mà một người cha làm với bạn của con mình và cũng tỏ ra hối hận khi không cứu giúp nạn nhân kịp thời:
"Hôm đó tôi nghe tiếng ồn ào, chạy ra thấy ông Tuấn dùng dây nịt đánh tới tấp vào đầu cháu Thao. Vừa chạy ra thì lúc này cháu Thao cũng đã ngã gục nhưng ông Tuấn vẫn còn đánh vào đầu cháu. Đến khi có nhiều người hỗ trợ tôi can ngăn, ông Tuấn mới bỏ đi về nhà mình mà không nói tiếng nào. Tôi rất bức xúc với cách cư xử như thế".
"Trường hợp ông Tuấn đánh liên tiếp bằng dây nịt ở khắp cơ thể nạn nhân mà không có chủ đích, trong đó có một hoặc vài phát trúng đầu gây chấn thương sọ não thì có thể nhận định ông Tuấn không có mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân mà chỉ cố gắng làm nạn nhân bị thương, tổn hại về sức khỏe. Lúc này, ông Tuấn sẽ bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người theo khoản 3 điều 104 BLHS. Luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM) |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật21 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Pháp luật1 ngày trướcUBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghe bạn gái nói chuyện sẽ chia tay, không đến được với nhau, Phi dùng dao đâm nữ sinh rồi đâm vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
-
Pháp luật2 ngày trướcNam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgười đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 23-3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow
-
Pháp luật5 ngày trướcTrong quá trình ở chung với bạn gái tại chung cư Masteri Thảo Điền (TPHCM), Tân lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
-
Pháp luật5 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, vào tối 21/3, đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) – kẻ trốn lệnh truy nã 15 năm.
-
Pháp luật6 ngày trướcĐược tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.
-
Pháp luật6 ngày trướcCựu Chủ tịch HĐQT SCB nói sau khi nghe Viện KSND TP.HCM đề nghị án chung thân đã không ngủ được, vợ và mẹ bị cáo khóc hết nước mắt.
-
Pháp luật20/03/2024Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
-
Pháp luật20/03/2024Một đối tượng sống lang thang đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái ở tỉnh Long An sau khi được rủ về nhà chơi.
-
Pháp luật19/03/2024Sau 3 ngày nghỉ, phiên tòa xét xử 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục làm việc với phần luận tội và đề nghị mức án. Sáng nay, bà Lan có mặt tại phiên tòa với mái tóc uốn, khác với những ngày trước đó.