- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ấm ức vì bị quậy phá, chủ quán nhậu đâm chết người
Sáng 6/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang để điều tra về hành vi đâm chết người.
Sáng 6/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang (1984, trú thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đâm chết người.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4/10, Nguyễn Chí Tâm (1983, trú Q.Hải Châu) đến quán nhậu do Sang làm chủ để ngủ nhờ.
Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi ngủ dậy, Tâm lấy bàn ra ngồi nhậu với nhóm 3 người bạn, trong đó có Ngô Đình Vũ (trú P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) là nhân viên phục vụ của quán.
Trong lúc nhậu, Tâm nảy sinh mâu thuẫn và gây gổ với một bàn của khách đang nhậu trong quán. Thấy vậy, Sang ra mặt can ngăn thì Tâm đi sang quán nhậu bê thui kế bên đứng tiểu tiện, Sang chạy ra kéo Tâm về và nhờ Vũ đưa vào phòng vệ sinh.
Sang tại cơ quan công an
Sau khi tiểu tiện xong, Tâm quay lại quán bê thui đập vỏ bia và đuổi đánh người nhà của quán bỏ chạy. Sợ quán bê thui bên cạnh hiểu lầm, Sang qua xin lỗi thì ở nhà Tâm lại đuổi đánh khách trong quán của Sang.
Trước thái độ quá đáng của Tâm, Sang vào can ngăn thì bị Tâm đánh ngã. Không nhịn được nữa, Sang xông vào đánh lại thì được mọi người can ngăn.
Không đánh được Sang, Tâm quay sang đánh một người khách trong quán của Sang tên là Sử. Sau đó, Vũ lấy xe máy chở Tâm về nhà mình.
Tang vật gây án
Ấm ức vì bị Tâm quậy phá, Sang cầm dao đuổi theo Tâm để dạy cho bài học nhớ đời. Khi đến nhà của Vũ, Sang chạy vào nắm cổ áo Tâm thì bị đối phương quay lại đánh. Sẵn còn dao trên tay phải, Sang đâm vào bụng Tâm 1 nhát, sau đó tiếp tục đâm thêm nhát nữa.
Thấy vậy, Vũ vội chụp tay Sang giữ dao lại không cho đâm. Sang nói với Vũ: "Tâm bị thương rồi, ta không đâm nữa, mi gọi xe cấp cứu chở hắn đi giùm". Nói xong, biết Vũ không có tiền để thuê xe cấp cứu nên Sang cầm dao sang tiệm thuốc tây bên cạnh nhà Vũ nhờ chủ tiệm gọi xe cấp cứu.
Sau khi gây án, Sang đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Còn Tâm được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào tối 4/10.
Theo Thời đại
-
Pháp luật4 phút trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...