Bi kịch gia đình sau trận đòn thù anh rể

Trong cơn say, con rể đuổi đánh mẹ vợ bị thương phải nhập viện. Con trai vì bênh mẹ nên cầm cây gỗ vào đầu anh rể dẫn đến tử vong, một gia đình tan nát.


 Trong cơn say, con rể đuổi đánh mẹ vợ bị thương phải nhập viện. Con trai vì bênh mẹ nên cầm cây gỗ vào đầu anh rể dẫn đến tử vong, một gia đình tan nát.

Án mạng từ ghen

Gần 10h sáng, bị cáo trẻ được dẫn giải ra trước vành móng ngựa vì tội “giết người”. Gương mặt trắng trẻo cúi thấp, chốc chốc bị cáo xoay người, lén nhìn về phía người thân đang ngồi dự khán.

Khai với tòa, bị cáo cho biết mình tên Lâm Thiện Tâm (SN 1990, ngụ quận 8, TP.HCM). Nội dung vụ án dần hé lộ qua phần tóm tắt của vị chủ tọa phiên tòa. Theo đó, chị gái Tâm – chị Lâm Ngọc Trân và anh An Quốc Kiệt chung sống với nhau có 3 người con nhưng không đăng ký kết hôn.

Giữa năm 2012, vợ chồng chị Trân phát sinh mâu thuẫn do anh Kiệt thường xuyên ghen tuông nên chị Trân dẫn ba con nhỏ về nhà mẹ ruột ở quận 8. Đêm 20/7/2013, sau khi uống rượu, anh Kiệt đến nhà cha mẹ vợ để đưa ba con đi. Thấy mẹ đi làm ca đêm chưa về, cha nồng nặc mùi rượu nên những đứa trẻ run rẩy, khóc thét lên...

Anh Kiệt xông vào lôi các con đi thì người mẹ vợ lao vào can ngăn, Kiệt cầm cái ghế sắt đánh luôn mẹ vợ làm người này bị thương. Nghe những tiếng cầu cứu, những người hàng xóm chạy sang can ngăn, đưa người bị nạn đi cấp cứu còn Kiệt lên xe bỏ đi.

Lúc này, Tâm đang ở nhà trọ nghe tin mẹ bị đánh vội vã chạy về. Tâm nhặt một khúc cây lao đi tìm anh rể. Lát sau, thấy Kiệt đang ngồi nhậu trên lề đường, Tâm lao tới cầm khúc cây đánh mạnh một cái vào đầu dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.

giết anh rể, bi kịch, em
Bị cáo Tâm sau phiên xử

Với hành vi trên, Tâm bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “giết người”, buộc bồi thường cho cha mẹ nạn nhân tổng cộng 150 triệu đồng. Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Với tư cách đại diện người bị hại, chị Trân cũng kháng cáo xin tòa giảm án cho em trai.

Bi kịch 2 người phụ nữ

Gương mặt buồn bã, chị Trân khó khăn lê từng bước chân đến tòa dự phiên xét xử em trai. Chị cho biết mình mới bị tai nạn giao thông nên chưa thể đi lại bình thường. Từ ngày chồng chết, em trai vào tù, gia đình trở nên hiu hắt. Phận làm vợ, làm mẹ, tình nghĩa chị em khiến cuộc sống của chị như rơi vào ngõ cụt. Không nghĩ sao được khi em trai chính là kẻ giết chết chồng mình?

Tại tòa, Tâm lý nhí: “mức án 20 năm tù bị cáo thấy quá nặng. Lúc đó, nghe tin mẹ bị đánh phải đi nhập viện, bị cáo tức giận quá không kìm được lòng. Bị cáo rất ăn năn, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về phụng dưỡng mẹ già, cùng chị chăm lo cho ba cháu nhỏ”.

Nghe lời thỉnh cầu ấy, chị Trân và em dâu rưng rưng nước mắt. Chị Trân khẩn khoản: “tôi xin tòa giảm án cho em tôi. Chồng tôi chết, tôi làm công nhân một nách nuôi ba con nhỏ, nhà chỉ có ba chị em. Tôi mong Tâm sớm trở về để phụng dưỡng cha mẹ già, phụ tôi nuôi dạy ba con nhỏ”.

Ngày xảy ra vụ án, Tâm mới cưới vợ chưa đầy một tháng, chưa kịp làm giấy đăng ký kết hôn. Cô gái trẻ chưa kịp nắm bắt được hạnh phúc thì chồng đã rơi vòng lao lý. Sau khi xử sơ thẩm, vợ Tâm đem nộp 20 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả mong giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Được tòa mời lên thẩm vấn về số tiền nộp khắc phục hậu quả, cô gái trẻ khép nép, run run. Khi tâm sự, cô gái bảo bình thường Tâm rất hiền, cô không nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình vẻn vẹn chưa đầy 30 ngày. Sau đó, cô mang tiếng là người đàn bà có chồng tù tội...

Sau khi xem xét, tòa tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho Tâm xuống còn 18 năm tù về tội “giết người”. Nghe tòa tuyên án, hai người phụ nữ mừng rỡ nhưng trong phút chốc, gương mặt họ lại buồn so, cặp mắt rưng rưng.

Trên đường ra xe về trại, Tâm nhìn chị gái gật đầu rồi với theo dặn vợ “em ơi, cố lên em nhé”. Cô vợ trẻ vội gật đầu, lặng lẽ tựa vào lan can ở hành lang phòng xử, ánh mắt buồn vời vợi.

Theo Vietnamnet


Bình luận