Hàng chục cảnh sát giải cứu tiếp viên bị khách kề dao vào cổ

Thanh niên vào quán cà phê rồi kêu một cô gái vào phòng tâm sự. Bất ngờ anh ta kề dao vào cổ nạn nhân khống chế....

Thanh niên vào quán cà phê rồi kêu một cô gái vào phòng tâm sự. Bất ngờ anh ta kề dao vào cổ nạn nhân khống chế, tuyên bố ai lại gần sẽ giết người này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 2/12, tại quán cà phê Đợi Chờ trên quốc lộ 50, đoạn qua ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM.
 

Hàng chục cảnh sát khống chế đưa thanh niên về trụ sở công an. Ảnh: Khánh Trung.

Các nhân chứng hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, thanh niên khoảng 30 tuổi vào quán cà phê. Anh ta lên lầu, gọi một tiếp viên nữ lên tâm sự. Khi cô gái vào phòng, thanh niên này chốt cửa rồi dọa giết.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, chủ quán cà phê chạy lên, nhưng anh ta dọa sẽ giết cô gái nếu ai lại gần.

Hàng chục cảnh sát có mặt bao vây căn nhà, lên phương án giải cứu cô gái. Sau khi tính toán mọi phương án, đến khoảng 23h20 cùng ngày, công an đã đồng loạt phá cửa xông vào trong giải cứu nạn nhân.

Khi được đưa ra ngoài, cô gái rất hoảng loạn và bị thương ở tay. Nghi can được đưa về trụ sở lấy lời khai. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tới theo dõi theo.
 
Theo Khánh Trung (Zing.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.