Hành trình 4 ngày đêm vây ráp bắt kẻ giết hại nữ sinh ở Đà Nẵng

Quá trình 4 ngày đêm truy tìm hung thủ giết hại nữ sinh ở Đà Nẵng, hơn 100 cảnh sát đã được huy động.

Quá trình 4 ngày đêm truy tìm hung thủ giết hại nữ sinh ở Đà Nẵng, hơn 100 cảnh sát đã được huy động. Ngoài ra, hơn 200 người dân và gia đình cũng lên núi tham gia truy bắt, dùng loa kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

>>Nữ sinh Đà Nẵng bị giết: Nhiều tin nhắn đe dọa trong ĐT nạn nhân

Nhận thông tin một nữ sinh tại thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đang học lớp 12 bị giết hại tại nhà vào khuya 17.6 với nhiều vết đâm, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hoà Vang huy động toàn bộ lực lượng truy tìm, lần theo dấu vết của hung thủ.

Huy động lực lượng 4 ngày đêm vây ráp núi

Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Đà Nẵng cho biết, khoảng 23h đêm 17.6, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin có vụ giết hại nữ sinh Đ.T.K.N tại thôn Phước Thuận (Hoà Nhơn, Hoà Vang). Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng chiến sĩ đã được huy động xuống khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận tại hiện trường, đối tượng chạy về hướng núi mỏ đá Hoà Nhơn.

Lúc này, Phòng PC45 phối hợp Công an huyện Hoà Vang và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tổ chức khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng theo hướng nhân chứng kể.

Truy lùng cả đêm, từ khuya 17.6 đến ngày 19.6, cảnh sát không phát hiện đối tượng. Nghi đối tượng từ trên núi sẽ xuống đường Hoàng Văn Thái về khu Phước Lý - khu vực bến xe, cơ quan điều tra liền bố trí lực lượng phục sẵn. Tuy nhiên, tung tích của thủ phạm vẫn "bặt vô âm tín".

Đến sáng 20.6, ông trưởng thôn gần nhà đối tượng đi núi xuống phát hiện đối tượng đi về phía mỏ đá 323 (xã Hoà Nhơn), trên tay cầm một chai nước. Ông này đã theo dõi và báo với cảnh sát. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hoà Vang huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, khoảng hơn 100 người, bao vây các mỏ đá Đô Thị, Chu Lai, 323.

hanh trinh 4 ngay dem vay rap bat ke giet hai nu sinh o da nang hinh anh 1

Đối tượng Tân tại cơ quan điều tra.

Quá trình truy tìm, cơ quan điều tra còn huy động hơn 200 người dân và gia đình lên núi, dùng loa kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhưng vẫn không tìm được. Cơ quan điều tra rút lực lượng và cắm một số chiến sĩ ở một số điểm.

Sáng 21.6, cơ quan điều tra nhận thông tin đối tượng xuất hiện ở khu vực cầu vượt Hoà Cầm và di chuyển vào phía Nam lẩn trốn nên đã huy động lực lượng tổ chức 4 tổ công tác để truy tìm.

Biết thông tin đối tượng di chuyển vào Phan Thiết vì có người quen ở đó, cơ quan điều tra đã cử ngay tổ công tác do đồng chí Nguyễn Văn Cung - Phó phòng Cảnh sát hình sự, đồng chí Trần Đình Thanh - Phó Công an huyện Hoà Vang, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng Đội trọng án và hai cán bộ đội 3 Đội trọng án vào Phan Thiết để truy bắt đối tượng.

Để vào trước, đón lõng các điểm đối tượng xuống xe, tổ công tác phải di chuyển thường xuyên trong đêm gần 80km. Phát hiện đối tượng đi từ xe khách xuống cây xăng, tổ công tác đã bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Dự định giết xong sẽ tự tử

Theo thiếu tá Quang, đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi) khai giết em N là do không được đáp lại tình cảm. Tối 17.6, Tân biết N chở hai em đi chơi, ăn kem nên mượn xe máy chạy theo chặn đón đầu xe N nhưng N thoát được.

Sau khi N chở hai em về nhà, hai em của N qua nhà nội sát bên cạnh chợ. Thấy có mình N ở nhà, Tân liền về cất xe rồi đi bộ vào nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng, tay N.

Bị đâm, N chạy vào nhà rồi vòng ngược qua nhà nội bên cạnh, vừa đến cổng thì Tân tiếp tục đuổi theo đâm liên tiếp khiến N gục ngã. Sau đó Tân, lên núi ẩn nấp. Trên đường bỏ trốn, Tân vứt con dao gây án ở cánh đồng, rồi chạy đến nhà hoang gần đó vứt đôi giày. Hiện, hai vật chứng được cơ quan điều tra thu giữ.

Cảnh sát cũng tiết lộ, khi tiến hành truy bắt đối tượng còn thu giữ được 3 vỉ thuốc ngủ vứt ở rừng đã dùng hết.

Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận giết N xong sẽ tự tử nên mua theo 4 vỉ thuốc ngủ và một lọ thuốc trừ sâu. Trong quá trình lẩn trốn trên rừng, anh ta đã dùng hết 4 vỉ thuốc ngủ nhưng không thấy có hiện tượng gì. Trong quá trình lẩn trốn, Tân làm rơi chai thuốc trừ sâu nên việc tự tử bất thành.

Tân còn khai nhận, trước khi xuống núi đón xe đi Phan Thiết, Tân còn đứng trên đồi nhìn xuống đám tang N khoảng 30 phút rồi mới đi.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, Tân đã có ý định giết hại nữ sinh N cách đây 3 tháng khi bị từ chối tình cảm.

Theo Dân Việt

giết người

nữ sinh bị giết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.