Mẹ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa lặng lẽ đón xác con về quê

Đứng trước cửa phòng lạnh của Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, người mẹ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa lặng lẽ nhìn thi thể con được đưa đến với đôi mắt đỏ vì khóc.

Đứng trước cửa phòng lạnh của Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, người mẹ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa lặng lẽ nhìn thi thể con được đưa đến với đôi mắt đỏ vì khóc.

Sáng nay, 23/7, khoảng 8h45’, xe chở thi thể của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa từ Trại tạm giam số 1 đã chở thi thể của tử tù này đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Theo quan sát, mẹ và chị gái của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa cùng một số người thân của tử tù này đã có mặt tại nhà lạnh của nhà tang lễ nhận thi thể Nguyễn Đức Nghĩa để chuẩn bị đưa thi thể về quê.


Đứng trước cửa phòng lạnh của Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, người mẹ của tử tù lặng lẽ nhìn thi thể con được đưa đến với đôi mắt đỏ vì khóc.

Như vậy, sau hơn 4 năm gây ra vụ án mạng kinh hoàng, gây rúng động dư luận tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và qua hai phiên xét xử, Nguyên Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình.


Theo thông tin riêng của chúng tôi, cuối giờ chiều 22/7, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Hải Phòng) đã bị thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc độc tại trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Tại buổi thi hành án, Hội đồng thi hành án gồm đại diện TAND Tối cao, VKSND tối cao, Cục thi hành án, lãnh đạo trại tạm giam số 1...


 
Được biết, trong lần thi hành án tử hình này, ngoài tử tù Nguyễn Đức Nghĩa còn có 2 tử tù khác cũng bị thi hành án.

Theo Soha


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.