- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân chứng vụ người phụ nữ bị chặn đường sát hại: “Tôi vô cùng sợ hãi, đến khi hoàn hồn thì người đàn ông đã lên xe bỏ đi“
"Sự việc diễn ra nhanh lắm, chỉ trong giây lát thôi. “Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi, chân tay bủn rủn đến khi hoàn hồn, bình tĩnh trở lại thì người đàn ông đã lên xe máy bỏ đi..., nhân chứng sống cạnh hiện trường vụ chị L. bị chặn đường sát hại chia sẻ.
- Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng
- Bố cô gái bị sát hại giữa phố Hà Nội hé lộ nguyên nhân vụ việc: “2 đứa lái taxi rồi nảy sinh tình cảm, chúng nó có gia đình rồi nên quyết chấm dứt mà thằng kia không chịu”
- Vụ cô gái bị nam thanh niên sát hại dã man ở Hà Nội: Người thân khóc ngất giữa đêm đông lạnh giá tại hiện trường
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Điều tra ban đầu xác định Tùng chính là đối tượng sát hại chị L.T.L. (SN 1989, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội) vào trưa 8/1, tại khu vực cổng Công ty TNHH một thành viên S.N. Việt Nam (xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) do mâu thuẫn tình cảm.
Khu vực chị H. bị sát hại.
Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. sống cạnh hiện trường nói, vào khoảng 12h10 phút ngày 8/1, sau bữa cơm trưa, bà ngồi chơi trước cửa nhà thì thấy một người đàn ông hành hung người phụ nữ mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt ở gần nhà.
Lúc này, bà nghĩ đây là 2 vợ chồng nên khuyên bảo họ có việc gì về nhà bảo nhau.
Tuy nhiên, ngay sau đó, bà sợ hãi thấy người đàn ông rút dao đâm liên tiếp về phía người phụ nữ.
"Sự việc diễn ra nhanh lắm, chỉ trong giây lát thôi.
Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi, chân tay bủn rủn đến khi hoàn hồn, bình tĩnh trở lại thì người đàn ông đã lên xe máy bỏ đi...", bà H. kể.
Khi kẻ gây án vừa lên xe bỏ chạy được một đoạn ngắn thì chạm mặt ông Lê Văn Lệ (59 tuổi, bố nạn nhân). Lúc này, ông Lệ cầm cờ lê ném về phía hắn nhưng không trúng.
"Ông ấy (ông Lê Văn Lệ) đến chậm một bước nên không cứu được con gái. Nhìn cảnh ông ta ôm con gái vào lòng khóc tôi cũng đau đớn lắm nhưng không giúp gì được...', bà H. buồn bã chia sẻ.
Theo lời bà, thời điểm xảy ra vụ án ngoài bà còn có 2 người khác là tài xế xe tải và tài xế xe taxi chứng kiến.
Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh và kẻ gây án lúc đó rất hung hãn nên không ai dám vào căn ngăn.
Bà cho biết thêm, khu vực cổng Công ty TNHH một thành viên S.N. Việt Nam từng nhiều lần xảy ra việc cãi vã, đánh chửi nhau vì liên quan đến tình ái nhưng chưa bao giờ xảy ra án mạng.
Theo thông tin từ công an, sau khi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình là chị L.T.L. tử vong tại chỗ, Tùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường đến ở tạm tại một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.
Tiếp đó, hắn di chuyển lên Đông Anh rồi qua Gia Lâm. Đến khoảng 8h sáng 9/1, công an phát hiện Tùng đang ăn phở tại một quán ăn ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm nên tiến hành bắt giữ.
Tại công an, Tùng khai có tình cảm ngoài luồng với chị L. Thời gian gần đây, chị này muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái nhưng Tùng quyết níu kéo và nảy sinh ý định sát hại người tình.
Trưa 8/1, Tùng hẹn người tình gặp mặt nói chuyện. Tại đây, chị L cầm điện thoại gọi cho người thân, bực tức, Tùng rút dao chuẩn bị từ trước đâm nạn nhân tử vong.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Pháp luật16 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.