- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn lại vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Bi kịch gia đình vô cùng đau xót từ quá khứ, hiện tại đến tương lai
Bạo hành con gái 3 tuổi đến chết, Nguyễn Minh Tuấn nhận án tử hình, còn Nguyễn Thị Lan Anh chịu mức chung thân. Đây là một bi kịch gia đình vô cùng đau xót, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
- Trước khi tố cáo mẹ đánh đập và xâm hại cháu ngoại, nữ bị cáo bạo hành con gái 3 tuổi từng gửi thư: "Con luôn dõi theo tâm trạng mẹ, quan tâm mẹ và yêu mẹ vô cùng"
- Vụ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong: Con trai bị tuyên án tử, người bố chỉ biết lặng lẽ động viên con "mạnh mẽ lên"
- Nữ bị cáo bạo hành con 3 tuổi đến chết quỳ sụp xuống đất, cầu mong mẹ xin giảm án cho chồng: "Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết"
Sau một ngày xét xử và nửa ngày nghị án, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt tử hình; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (vợ Tuấn) chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là chung thân
Nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc Minh M., 3 tuổi, con gái riêng của Lan Anh và người chồng trước, đã bị chính 2 bị cáo bạo hành dã man đến tử vong. Chủ toạ nêu rõ hành vi các đối tượng gây ra với cháu M. rất tàn nhẫn, đã hành hạ cháu trong nhiều ngày, không chỉ một mà tận hai bị cáo thay nhau đánh đập cháu không thương tiếc. Xét trong vụ án này, với hành vi vô cùng tàn bạo, toà nhận thấy cần loại bỏ bị cáo Nguyễn Minh Tuấn ra khỏi xã hội. Đối với Lan Anh có hành vi đánh đập con dù con không có lỗi, còn nhỏ tuổi, nghiêm trọng hơn khi sử dụng ma tuý. Từ tình tiết trên, toà không áp dụng biện pháp tử hình với bị cáo nhưng cần thiết phải nghiêm trị loại trừ ra khỏi xã hội
Nói lời sau cùng, Lan Anh quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự, 51 tuổi sau cái chết của cháu M., mong mẹ viết đơn giảm nhẹ tội cho Tuấn. "Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình, bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng bị cáo, không muốn con bị cáo không có bố", Lan Anh gào khóc
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ sau phiên tòa, rằng "cuộc sống không dừng lại ở phiên toà này mà nó còn tiếp tục diễn ra, bà Dự đã mất đi một đứa cháu thực sự không chỉ bà ấy đau xót mà các luật sư và nhiều người cũng rất đau xót. Tuy nhiên, trong phiên toà là một mối quan hệ gia đình. Bà Dự còn một người cháu nữa (con chung của Lan Anh và Minh Tuấn), liệu sau này mối quan hệ bà cháu này có thể tiếp tục hay không?"
Trước khi tòa tuyên án, Tuấn và Lan Anh đã nhiều lần ngoái đầu nhìn mẹ và di ảnh của con gái. Cả 3 người cùng bật khóc nức nở, đây là một bi kịch gia đình vô cùng đau xót từ quá khứ, hiện tại đến tương lai
Tuấn vỗ về, an ủi Lan Anh trong phiên tòa. Cả 2 liên tục bật khóc trong suốt quá trình xét xử
Tuấn đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh, vì theo anh ta, từ khi lấy nhau, Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình. Tuấn xin lỗi Lan Anh vì "hứa chăm sóc cho vợ nhưng chưa làm được". Còn Lan Anh cảm ơn Tuấn vì "thời gian sống cùng nhau là những tháng ngày hạnh phúc nhất, được bảo vệ và yêu thương"
Trong bản luận tội của đại diện VKS nêu rõ, trong vụ án, bị cáo Tuấn là người chủ mưu, giữ vai trò chính, còn Lan Anh là đồng phạm thực hiện tích cực. Mặc dù tại phiên toà, Lan Anh không thừa nhận việc châm kim vào tay cháu M. nhưng trong bản khám nghiệm đã xác định rõ việc nữ bị cáo làm việc này. Các bị cáo tại cơ quan điều tra đã thành khẩn nhưng tại toà các bị cáo lại không thừa nhận hành vi phạm tội. Thậm chí các bị cáo còn đổ lỗi cho bà Vũ Thị Dự, vòng vo không nhận tội
Giây phút nhận bản án, Lan Anh gần như gục ngã, gào khóc nức nở. Còn Tuấn vẫn rất bình tĩnh, quay sang an ủi vợ
Lan Anh một lần nữa quỳ gối xin bà Dự làm đơn xin giảm án cho Tuấn, "Mẹ ơi, mẹ xin cho chồng con đi. Mẹ hãy thương con, cả cuộc đời con không hạnh phúc rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết. Chồng ơi em xin lỗi chồng"
Nữ bị cáo quay sang xin lỗi chồng, xin lỗi gia đình nhà chồng sau những lỗi lầm của mình "đã cướp mất đứa con trai duy nhất của họ"
Bà Dự đau đớn vì mất cháu, nay con gái lại nhận án chung thân, bà dự định sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Nhưng trong thâm tâm, nghĩ về đứa cháu nhỏ dại chỉ mới 3 tuổi, bà nhận định bản án công tâm, là hình phạt thỏa đáng và đúng người đúng tội. "Lan Anh đã sai phạm quá nhiều. Nhưng là một người mẹ, tôi rất xót xa, đau đớn", bà nói
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật12 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...