Tiếng kêu thảm thiết của cô gái trong đêm tố cáo vụ giết người man rợ

Người dân sống trong hẻm thức giấc nhưng không dám ra đường vì còn nghe rõ tiếng đấm, đạp huỳnh huỵch kèm lời chửi hằn học...

Ngày 20/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt gọn 7 hung thủ trong vụ truy sát đẫm máu lúc rạng sáng làm 2 thanh niên tử vong.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trần Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi), Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, cả 6 đối tượng đều quê Nghệ An và Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM).

Tiếng kêu thảm thiết của cô gái trong đêm tố cáo vụ giết người man rợ
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Án mạng kinh hoàng lúc mờ sáng

Rạng sáng 17/7, người dân hẻm 67 Trần Xuân Soạn (quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị đánh thức bởi những bước chân rượt đuổi, tiếng la hét, sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái trẻ. Lúc này người dân sống trong hẻm thức giấc nhưng không dám ra đường vì còn nghe rõ tiếng đấm, đạp huỳnh huỵch kèm lời chửi hằn học: “Cho mày chết, cho mày chết!” Tiếp đó là tiếng con gái khóc lóc van xin thống thiết: “Anh đừng đánh nữa! Xin anh đừng đánh nữa”.

Thấy hành vi truy sát quá côn đồ, dã man, người dân lo sợ bị vạ lây nên chỉ dám hé mở quan sát chứ không dám ra ngoài. Cho đến khi hung thủ đánh xong bỏ đi hẳn, họ bước ra ngoài. Hiện trường là một thanh niên nằm bất động trên nắp cống, phần bụng bị nhiều vết đâm, máu chảy thành vũng.

Khi người dân định vực nạn nhân đến bệnh viện thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân đã không thở, tử vong từ trước. Cạnh chỗ nạn nhân được phát hiện tử vong khoảng 50 m, người dân thấy một thanh niên khác đang nằm thoi thóp với vết thương rất nặng ở bụng. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Tôi có nói cô gái lấy tay ép bụng bạn kín lại chứ ruột đang đổ ra ngoài, để gió vào thì khổ, rồi đi lấy khăn ra giữ cố định, nhưng anh ta vẫn không sống nổi”. Cũng theo người dân này, hung thủ gây án là một thanh niên to con, mặc áo màu hồng, quần lửng, nói giọng Bắc, chạy theo hướng đường Trần Xuân Soạn. Hiện trường chỉ có chiếc xe máy màu trắng của các nạn nhân.

Danh tính của hai nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Phước Hồng (SN 1998, ngụ quận 7, TP HCM) và Trần Văn Chóp (21 tuổi, quê Vĩnh Long). Danh tính của cô gái kêu cứu, nhân chứng trực tiếp vụ trọng án tên là Ngũ Yến H (23 tuổi, ngụ quận 7), bạn anh Chóp.

Sự việc lập tức được cấp báo đến cơ quan công an nơi gần nhất. Nhận được thông tin, Công an quận 7 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua camera an ninh gắn dọc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Công an phát hiện ra biển số của một chiếc xe máy, nghi là của nhóm hung thủ. Từ manh mối này, cảnh sát đã ráo riết tiến hành thu thập thông tin, xác minh, sàng lọc đối tượng.

Sau một ngày điều tra, cảnh sát khoanh vùng được nhóm hung thủ. Đến ngày 18/7, 5 đối tượng gây án đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Kiệt, Hồ Sỹ Ánh, Trần Đình Dân, Trần Ngọc Điệp và Nguyễn Ngọc An.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào tối ngày 16/7, cả nhóm đi nhậu ở quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn. Sau chầu nhậu đã say, cả nhóm tiếp tục kéo đi tăng hai ở quán karaoke đến hơn 1h sáng thì ra về. Khi đến gần khu vực chân cầu Tân Thuận thì xe của nhóm này va chạm với xe máy của anh Hồng và anh Chóp chạy ngược chiều cũng vừa đi nhậu về.

Do cả hai nhóm đều có hơi men nên thiếu kiềm chế, có lời qua tiếng lại cự cãi và đánh nhau. Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ nhận có đánh nhau qua loa kiểu tay bo chứ không thừa nhận đã đâm chết 2 nam thanh niên trên mà đổ thừa cho 2 đối tượng khác hiện đang bỏ trốn là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Hồng và anh Chóp. Nhóm thanh niên khai sau vụ “xô xát”, cả nhóm chia nhau bỏ trốn.

Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ khó có thể chối cãi, nhóm thanh niên đã khai thêm đồng bọn và khai hung thủ trực tiếp cầm dao sát hại các nạn nhân là Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi, ngụ quận 7, khi đó đang trốn tại Quảng Bình).

Về phía Nguyễn Văn Tiến, trên đường trốn chạy đối tượng có vào mạng thăm dò thông tin và được biết 2 nạn nhân trong vụ truy sát đã tử vong trong đêm, các đồng bọn đều đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, biết bản thân khó lòng thoát sự truy bắt nên ngày 18/7, Tiến đến công an địa phương đầu thú. Sau đó Công an quận 7 đã di lý Tiến từ Quảng Bình về TP Hồ Chí Minh để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Đối tượngNguyễn Văn Tiến

Mất 2 mạng người chỉ vì va quệt giao thông

Theo nhân chứng Ngũ Yến H, người đi cùng 2 nạn nhân thuật lại, khoảng 0h ngày 17/7, chị H nhận được điện thoại của anh Chóp và anh Hồng rủ đi ăn tối. Ngoài 3 người còn có thêm 1 người bạn tên Phương. Cả 4 người đi ăn tối đến 1h sáng thì lên xe gắn máy về nhà.

Trên đường về, khi đến gầm cầu Tân Thuận, cả 4 người quẹo cua để lên đường Huỳnh Tấn Phát thì va chạm với nhóm 7 thanh niên. Do cả hai bên đều uống rượu nên thiếu kiềm chế, to tiếng xô xát, sau đó xông vào đánh nhau. Nhóm thanh niên kia dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh hai anh Chóp và Hồng.

Trước sự áp đảo và hung hãn của nhóm đối phương, anh Chóp và anh Hồng bỏ chạy nhưng chúng vẫn “đuổi cùng giết tận”. Trước tình trạng đó, chị H kinh hoàng nhưng vẫn liều chết xông ra can ngăn, van xin nhóm côn đồ đừng đánh bạn mình nữa nhưng chúng không tha. Anh Chóp bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, anh Hồng hoảng sợ cố chạy vào hẻm 67 được một đoạn ngắn thì bị chính đối tượng vừa đâm anh Chóp bắt kịp, đâm trọng thương rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, cả nhóm leo lên xe bỏ chạy. Khi người dân đến ứng cứu thì nạn nhân Chóp đã tử vong, nạn nhân Hồng bị thương nặng ở bụng, ruột lòi ra ngoài, chỉ còn thoi thóp được ít phút rồi cũng không qua khỏi.

Hiện vụ án đang được Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PLO

tiếng kêu thảm thiết

giết người man rợ

tố cáo tội ác


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.