Tử hình kẻ làm thuê cắt cổ cả nhà ông chủ

Nghĩ rằng mình bị ăn chặn tiền lương nên Hải đã ra tay cắt cổ cả gia đình ông chủ, trong đó có bé trai mới có 3 tuổi để lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Nghĩ rằngmình bị ăn chặn tiền lương nên Hải đã ra tay cắt cổ cả gia đình ông chủ, trongđó có bé trai mới có 3 tuổi để lấy  tài sản rồi bỏ trốn.

Sáng 28/9, TANDTP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo bị cáo Đào Văn Hải(21 tuổi, ở Nam Định) về tội danh “giết người, cướp tài sản” và bị cáo Phạm VănSơn (20 tuổi, ờ Nam Định) về tội “che giấu tội phạm”.

Tử hình kẻ làm thuê cắt cổ cả nhà ông chủ
Bị cáo Hải (áo đen) tại phiên tòa

Theo cáo trạng củaVKS, vợ chồng anh Phạm Ngọc Hào (khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận BìnhTân, TP.HCM) thuê Hải vào làm công nhân trang trí thạch cao trong khu xưởng tạigia. Làm được khoảng 10 ngày, Hải xin nghỉ làm và đòi tiền lương nhưng anh Hàocho biết số tiền lương vào trả những lần trước đó. Nghĩ rằng ông chủ ăn chặntiền lương nên Hải nảy sinh ý định giết vợ chồng ông chủ để cướp tài sản. 

Sáng 4/4/2010, Hảiqua tiệm internet gần nhà anh Hào để chơi game. Đến khoảng 23h cùng ngày, thấyanh Hào cùng vợ con đi chơi về nên Hải đi bộ đến để xin ngủ nhờ. Vì thương tìnhlà người làm cũ nên vợ chồng anh Hào đồng ý cho Hải ngủ lại.

Khoảng 2h sáng,Hải đi xuống bếp lấy 2 con dao rồi lẻn vào phòng vợ chồng anh Hào. Thấy anhHào đang ngủ say, Hải đâm một nhát vào bụng anh. Đúng lúc, vợ anh Hào tỉnhgiấc nhìn thấy đã van xin Hải tha mạng nhưng tên sát nhân vẫn lạnh lùng đâmliên tiếp nhiều nhát vào người anh Hào khiến nạn nhân gục xuống bất động.

Không dừng lại ởđó,  Hải liền xông vào đâm liên tiếp vào bụng vợ anh Hào. Sợ nạn nhân chưa chếthẳn, Hải dùng dao cắt tiếp 2 nhát vào cổ. Lúc này con trai 3 tuổi của vợ chồnganh Hào tỉnh giấc nhìn thấy bố mẹ nằm bất động đã gào khóc nên Hải cắt cổ em bé.

Sau khi sát hại cảnhà ông chủ, Hải lục soát nhà, lấy đi 15 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1xe máy rồi trốn ra Hà Nội, ở cùng người bạn là Phạm Văn Sơn và kể hết cho ngườinày nghe toàn bộ sự việc. Đến ngày 15/4/2010, Công an TP.HCM kết hợp cùng Côngan Hà Nội bắt giữ Hải tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Về phía 3 nạn nhân,sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Hàodo vết thương quá nặng đã tử vong.

HĐXX nhận thấy hànhvì giết người, cướp tài sản của bị cáo Hải là hết sức dã man làm cho người dânphẫn nộ. Tòa tuyên phạt bị cáo Đào Văn Hải mức án tử hình, bị cáo Phạm Văn Sơnmức án 1 năm 6 tháng tù.

Theo H.Mai
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.