- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giết bạn chôn xác 7 năm: Gia đình nghĩ con đi làm ăn xa
Gia đình rất bất ngờ và đau xót khi nhận được thông tin anh Dũng bị bạn cùng phòng giết và chôn xác dưới gầm giường phòng trọ suốt 7 năm nay.
Bà Th., mẹ anh Dũng Bùi Tiến Dũng (SN 1981, ở tổ dân phố Diêm Trung, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho hay, trước khi mất tích, anh làm tại một công ty thủy lợi ở địa phương.
Sau khi nghỉ làm ở đây, anh Dũng nói với gia đình là đi thuê phòng làm phụ quán cà phê tại phường Bắc Lý.
Người thân anh Dũng rất bất ngờ và đau xót khi hay tin anh bị bạn cùng phòng trọ sát hại |
“Khoảng tháng 7/2010, cả gia đình chúng tôi không thể liên lạc được với con nên cũng đã tìm kiếm và báo công an. Tuy nhiên gia đình vẫn nghĩ vì lý do gì đó thằng Dũng nó phải đi làm ăn xa.
Mỗi năm, cứ đến tết là tôi lại ngóng con về, thỉnh thoảng nghe tin có người gặp con đang làm ăn ở nước ngoài tôi cứ đinh ninh con vẫn khỏe mạnh”, bà Th. tâm sự.
Nạn nhân lập gia đình từ sớm, đến nay con trai đầu đã 13 tuổi. Những ngày đầu khi anh Dũng mất tích, vợ anh đã đến quán cà phê số 48 tìm chồng thì có gặp nghi phạm Hùng. Hùng chỉ nói “anh Dũng đi đâu không rõ”.
Sau thời gian dài báo công an nhưng không có tin về chồng, vợ nạn nhân đã làm thủ tục ly hôn. Sau thông báo tìm người theo thủ tục, TAND TP Đồng Hới tuyên bố anh Dũng mất tích và cho phép ly hôn vắng mặt.
Còn về phía anh T. em trai nạn nhân Dũng cho hay, anh biết anh trai mình trước có thuê phòng tại quán cà phê số 48 đường Trường Chinh và ở cùng với một người khác tên Hùng. Còn việc anh trai mình ghi cá độ hay làm gì thì anh không rõ.
Hiện, công an cũng đã lấy mẫu từ mẹ ruột nạn nhân Dũng để xét nghiệm ADN. Gia đình cũng đang chờ làm thủ tục để sớm đưa thi hài anh Dũng về mai táng tại địa phương.
Nghi can là đối tượng bất hảo
Theo một số người dân ở xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), nghi can trong vụ án giết người giấu xác dưới nền nhà là thành phần bất hảo.
Ngôi nhà tình nghĩa mà mẹ và con đối tượng Hùng đang sinh sống |
Tốt nghiệp phổ thông, Hùng đi khắp nơi làm nghề tự do và thỉnh thoảng mới về thăm mẹ là bà Nguyễn Thị Hiếu (72 tuổi).
Ông Trần Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Mai Hóa cho biết, bà Hiếu vốn là vợ liệt sĩ khi còn rất trẻ. Khi ở tuổi 40, vì muốn có một đứa con để nhờ cậy lúc tuổi già nên đã sinh ra Nguyễn Mạnh Hùng.
Cách đây khoảng 7 năm, Hùng đã sang Lào, Thái Lan làm ăn rồi quen một người phụ nữ cùng quê và sinh 1 bé gái. Sau đó, cháu bé được đưa về cho bà Hiếu nuôi, còn Hùng vẫn đi làm ăn xa.
Năm ngoái, chính quyền địa phương đã xây dựng cho mẹ Hùng 1 ngôi nhà tình thương, hiện tại bà Hiếu và con gái Hùng đang sống ở đây.
Như đã đưa tin, khoảng đầu tháng 6/2010, Nguyễn Mạnh Hùng đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng ở số nhà 48 Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ giết người |
Khoảng cuối mùa bóng World Cup 2010, giữa hai người xảy ra xích mích về vấn đề tiền bạc. Trong lúc cãi cọ, Dũng đã đấm vào mặt Hùng rồi bỏ đi gội đầu.
Ngay sau đó Hùng dùng thanh song giường đâm vào đầu Dũng từ phía sau rồi đè Dũng xuống nền nhà tắm cho đến chết.
Gây án xong, Hùng sang hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, đào nền nhà rồi chôn xác nạn nhân, sau đó mua 30 ngàn xi măng về trám lại, xóa dấu vết.
Sau 2 ngày điều tra, Phòng PC45 CA Quảng Bình đã xác định Nguyễn Mạnh Hùng là nghi can và bắt giữ đối tượng.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.