- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao chuyện chồng bỏ thuốc chuột đầu độc vợ
Vì mâu thuẫn trong gia đình, người chồng nhiều lần bỏ thuốc chuột vào bát canh để đầu độc vợ. Rất may, con gái phát hiện và gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương. Câu chuyện “động trời” trên khiến cả một vùng quê xôn xao những ngày qua.
Vì mâu thuẫn trong gia đình, người chồng nhiều lần bỏ thuốc chuột vào bát canh để đầu độc vợ. Rất may, con gái phát hiện và gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương. Câu chuyện “động trời” trên khiến cả một vùng quê xôn xao những ngày qua.
Gần cả tuần qua, dư luận tại xã Quảng Minh và một số xã lân cận xôn xao bàn tán về việc một người chồng bỏ thuốc chuột vào bát canh nhằm đầu độc chính vợ mình.
Để xác minh thực hư thông tin về vụ việc trên, phóng viên đã tìm về xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương. Tiếp xúc với nhiều người dân địa phương, ai cũng biết và bàn tán về việc người chồng bỏ thuốc độc vào bát canh để hại vợ mình.
|
Căn nhà của vợ chồng anh Xuân, chị Hai. |
Theo người dân địa phương cho biết, anh Vũ Văn Xuân (sinh năm 1970) ở thôn 3, xã Quảng Minh đã nhiều lần đầu độc vợ là chị Lê Thị Hai (sinh năm 1972).
Vợ chồng anh Xuân và chị Hai đã có với 3 cô con gái rất xinh xắn. Nhưng cuộc sống vợ chồng không được suôn sẻ cho lắm, khi hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Anh Xuân cũng đã nhiều lần đòi ly dị vợ, nhưng chị Hai cũng như gia đình hai bên nội ngoại không chấp nhận. Từ trước đến nay, anh Xuân đi làm phụ hồ, gần đây anh làm bảo vệ ở trên Khu công nghiệp Lễ Môn cách nhà khoảng 10km.
Là trụ cột chính, nhưng anh Xuân cũng không quan tâm đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Xuân đột nhiên quan tâm đến vợ con. Hàng ngày, vì chị Hai thường đi làm về muộn, anh Xuân đi chợ về nấu cơm cho vợ con ăn xong mới đi làm.
Thường, sau khi nấu cơm xong, mấy bố con anh Xuân ăn trước, rồi để phần cho vợ. Sau đó, anh Xuân đã âm thầm bỏ thuốc độc vào bát canh múc sẵn dành riêng cho vợ.
Theo người dân địa phương, có lần chị Hai và các con không biết nên chị Hai vẫn ăn phần cơm canh có nghi bị đầu độc. May hôm đó, chị thấy người mệt nên chỉ ăn một bát cơm rồi thôi. Sau khi ăn xong, chị thấy trong người mệt, buồn nôn, chóng mặt nên chị Hai về nhà nghỉ đến sáng hôm sau thì sức khỏe bình thường trở lại.
Bình thường không quan tâm đến chuyện ăn uống, nên các con để ý, anh Xuân tiếp tục bỏ thuốc vào thức ăn để đầu độc vợ, lần này thì đứa con gái thứ hai là Vũ Thị Thúy (sinh năm 1998) phát hiện và mang đổ cho gà ăn, thấy gà lăn ra chết. Vì sợ bố nên cháu Thúy không dám nói chuyện này cho mẹ hay ai biết.
Tiếp đó, chiều tối ngày 11/7, như thường ngày, anh Xuân và các con sau khi ăn cơm xong, anh lại lấy thuốc cho vào phần canh của vợ và đi lên công ty làm như bình thường. Con gái anh Xuân sau khi đợi cho bố đi làm rồi về nói lại chuyện này với mẹ.
Ngay sau khi biết chuyện, chị Hai đã báo cho gia đình biết chuyện, đồng thời báo cáo công an viên đến để làm chứng. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Minh và chính quyền địa phương đã đến gia đình làm việc, mang đồ ăn có nghi bị đầu độc ra trụ sở Công an xã Quảng Minh để phục vụ xác minh, điều tra. Hiện anh Xuân đã được di lý về Công an huyện Quảng Xương để phục vụ điều tra.
Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Văn Khoa - Trưởng Công an xã Quảng Minh cho biết: “Nghe báo cáo có dấu hiệu đầu độc, Công an xã đã báo cáo Công an huyện. Công an huyện đã xuống tiếp nhận và điều tra vụ việc. Hôm đó là 22h ngày 11/7, thấy gia đình báo cáo công an viên, công an viên báo cáo lên xã, chúng tôi đã mời gia đình lên xã làm việc, lúc đó anh Xuân không có ở nhà, gia đình có mang bát canh nghi bị đầu độc ra, chúng tôi làm biên bản niêm phong lại, có độc tố hay không có độc tố thì mình không thể biết được.
Gia đình chị Hai và anh Xuân cũng có mâu thuẫn, lục đục lâu nay rồi, bản thân chị Hai cũng không biết việc chồng đầu độc mà đứa con thứ hai thấy. Bình thường, bố nó không quan tâm đến chuyện ăn uống, tự nhiên thấy bố nó rất quan tâm, đi chợ rồi về nấu cơm, nấu canh, múc cho vợ rồi mấy bố con mới ăn. Cháu bé cũng rất khôn, khi thấy khác thường thì để ý và thấy bố nó bỏ cái gì vào bát canh. Tuy nhiên, khi hỏi khặng định là cái gì thì cháu không biết. Chúng tôi đã lấy lời khai của cháu và chuyển Công an huyện”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dân Trí
-
Pháp luật4 ngày trước7 giờ sáng mùng 2, người anh trai sang nhà mẹ đẻ chơi Tết thì bị em trai đâm chết. Khi người mẹ hô hoán, can ngăn cũng bị nghịch tử ra tay sát hại.
-
Pháp luật4 ngày trướcCông an TP HCM cho biết đã triển khai quyết liệt trấn áp 5 loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong đó có tội phạm đường phố.
-
Pháp luật4 ngày trướcLợi dụng dịp Tết, 6 đối tượng trong một gia đình xây dựng kịch bản và phối hợp “ăn ý” với nhau để cướp tài sản nơi đông người.
-
Pháp luật4 ngày trướcCơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở của vợ chồng bà Tâm để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác" khi trước đó đã khóa cổng, "nhốt" ông K cùng hai cán bộ công an và một cán bộ tổ dân phố nhiều giờ.
-
Pháp luật5 ngày trướcCông an An Giang nhanh chóng bắt giữ 3 nghi phạm tấn công anh T.N.P.P trong lúc say xỉn, dẫn đến án mạng đêm 28 Tết tại TP Châu Đốc
-
Pháp luật5 ngày trướcCác đối tượng quen nhau trên hội “vợ nợ làm liều” trên mạng xã hội rồi rủ nhau đi cướp ngày Tết để kiếm tiền tiêu xài.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày cận tết vùng quê rúng động khi phát hiện các phần thi thể người trôi trên sông; chỉ sau 48 giờ, cơ quan điều tra đã phá án thành công, bắt giữ kẻ thủ ác là chồng nạn nhân.
-
Pháp luật6 ngày trướcTừ khoản nợ 7 triệu đồng và lãi không đòi được, một băng nhóm đi ô tô từ Đồng Nai đến Vĩnh Long bắt cóc cô gái 19 tuổi để gây áp lực, buộc gia đình chuộc người với giá 150 triệu đồng.
-
Pháp luật6 ngày trướcNghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
-
Pháp luật27/01/2025Qua tin tố giác của 2 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, các lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây lừa hơn 13.000 người với gần 1.000 tỷ đồng.
-
Pháp luật27/01/2025Công an Đà Nẵng triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tổ chức này đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
-
Pháp luật27/01/2025Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.
-
Pháp luật27/01/2025Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm sát hại cô giáo trẻ rồi vứt xác xuống khe núi phi tang là phó hiệu trưởng nhà trường