Không dừng lại ở mức độ“ghiền”, nhiều teen say sưa với phim ảnh đến nỗi mỗi hành động, lời nói,phong cách ăn mặc thậm chí là chuyện tình cảm cũng muốn giống y như phim vàlấy phim làm chuẩn mực.
Diễn viên là số 1
Hầu hết những diễn viên xuấthiện trên phim đều dễ thương, xinh đẹp một cách hoàn hảo. Chính vì thế,nhiều teen lấy đó là thước đo của mình trong cuộc sống. Bộ phim nào đang hotthì ngay lập tức quần áo, giày dép, kiểu tóc thậm chí là những câu cửa miệngcủa diễn viên trong phim lập tức được lăng xê thành “mốt”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sẽ chẳng có gì đáng nói khiđó là sở thích và là sự ngưỡng mộ rất bình thường của các teen. T.Dung(trường LK) vốn là một fan cuồng nhiệt của phim Hàn. Chính vì thế, khôngnhững xem không sót bộ phim nào, cô nàng còn “cuồng nhiệt” bắt chước theophong cách các nữ diễn viên xinh đẹp trong phim.
Quần áo, kiểu tóc…Dung đềulấy các diễn viên làm chuẩn mực của cái đẹp. Nhưng khi bộ phim đó đi qua, cônàng lại tức tốc chạy theo một bộ phim khác và... thay đổi toàn bộ phongcách của mình. Trong khi đó, những quần áo, trang sức giống các ngôi saokhông phải rẻ.
Chính vì thế mà Dung tìnhnguyện nhịn ăn sáng để có tiền sắm sửa như diễn viên. Nhiều lần bị xỉu vìnhịn ăn nhưng xem ra cô nàng chẳng thể nào sửa được cái quan điểm diễn viênlà số 1 trong đầu mình. Trong khi đó, các bạn trong lớp luôn phải chịu đựngT.Dung trong nhiều “vai diễn” khác nhau. Lúc thì cô bạn học theo phong cáchdịu dàng kiểu “Trái tim mùa thu”, lúc thì quậy tưng như “Cô nàng ngổ ngáo”…
Muốn yêu, phải như phim
Không những lấy các diễn viênlàm chuẩn mực cho mình, nhiều teen xem những cuộc tình trên phim như mộtchuẩn mực cho tình yêu của mình. Cô bạn Xíu (trường LTV) rất ngưỡng mộ nhữngcuộc tình trong các bộ phim thần tượng Đài Loan. Chính vì thế mà Xíu lúc nàocũng ao ước có một “bạch mã hoàng tử” y như trong phim.
Cô nàng còn vẽ ra sẵn cuộctình của mình theo kiểu từ ghét thành yêu, tình yêu sét đánh hay anh hùngcứu mĩ nhân…Vì thế mà nhắc đến cái tên L.M.N (tên thật của Xíu), ai cũng lắcđầu “Nói chuyện với nhỏ đó như nói chuyện với người ở trên mây”. Cũngcó nhiều chàng ngỏ lời với Xíu nhưng ai cô nàng cũng lắc đầu “Tỏ tình gìmà chẳng giống phim”. Thế là Xíu lại tiếp tục với giấc mộng “yêu nhưphim” của mình.
Phim sao thì người vậy
Trong phim có người tốt cũngcó kẻ xấu. Thế nên, nhiều teen bị “nhiễm” phim đến nỗi nhìn đâu cũng thấyngười xấu, âm mưu, thủ đoạn. Bạn D.Khuyến (trường NT) bức xúc: “Một lầnmình dư một vé xem phim. Thấy nhỏ bạn ghiền phim, mình định tặng cho nó thìnhỏ bảo “Mày thừa biết ngày mai kiểm tra một tiết môn sử nên mới cho tao cáivé này để tao không học bài được chứ gì. Tao xem phim nhiều nên thừa biếtrồi”. Đến lúc này thì mình phải chào thua cái sự đa nghi của nhỏ. Cứ nhưai cũng có mưu đồ hãm hại nhỏ như phim không bằng”.
Phim ảnh luôn thu hút teen.Việc ngưỡng mộ, yêu thích một nhân vật, một chi tiết trong phim là điều rấttự nhiên và vô hại. Tuy nhiên, nếu teen quá phụ thuộc và xem đó là chuẩn mựcduy nhất cho mình thì điều đó rất đáng lo ngại. Thay vì trở thành bản saocủa một nhân vật nào đó trên phim hay sống với những điều không thực thìteen hãy tự cảnh tỉnh mình rằng “Đó chỉ là phim, còn mình đang sống trongđời thực”, teen nhé!
Theo Phạm Thị PhươngThanh
Mực Tím