Ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ nuôi dạy rất kĩ càng và cho ăn học đầy đủ. Lớn lên ra trường, tôi có công việc ổn định với mức lương bạn bè đều ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi sống khá tiết kiệm và không bao giờ chi tiêu hoang phí. Những lời dạy của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi: "Con làm 10 đồng chỉ tiêu 3 đồng thôi còn lại để dành dụm. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, nhỡ nếu có biến cố xảy ra, con còn có thể xoay sở kịp". Tôi thấy mẹ nói đúng, chính vì điều này mà trước giờ tôi chưa phải đi vay mượn ai cả, khác hẳn những người bạn của tôi, gần cuối tháng là hết tiền đi vay mượn khắp nơi.

Mẹ còn nói phụ nữ hiện đại thì đừng bao giờ phụ thuộc chồng, đặc biệt về kinh tế. Khi có tiền, mình mới có chỗ đứng vững chắc trong gia đình. Mẹ rút kinh nghiệm từ những người xung quanh nên luôn bảo ban tôi từng điều nhỏ nhất. Chắc hẳn, mẹ luôn mong sau này tôi có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng về tiền bạc.

Đi làm được ba năm thì tôi có người yêu. Anh là người đàn ông nhiệt tình và hiền lành. Suốt 3 năm qua, anh ròng rã theo đuổi tôi. Khi thấy thực sự an tâm và cũng thử lòng anh nhiều tôi mới đồng ý. Gia cảnh nhà anh ở mức bình thường, có ba anh em trai nhưng tôi thấy khá phù hợp với gia đình mình. Những lần tiếp xúc với mẹ chồng tương lai, tôi cảm giác bà tốt bụng và thân thiện như chính những người trong nhà của mình vậy.

Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được ba tháng. Cũng như bao gặp đôi khác, tôi và anh nói chuyện tâm đồng ý hợp. Chúng tôi đã nghĩ tới nhiều dự định cho tương lai sau này. Anh nói: "Đi làm một thời gian nữa, hai đứa cùng cố gắng mua căn hộ riêng, cưới nhau rồi thì không phải ở chung với bố mẹ anh nữa. Nhà đông người rất bất tiện và anh lo cho em phải vất vả".

Khi nghe anh nói thế, tôi hỏi dò anh đã có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi, anh chỉ cười lờ đi bảo rằng: "Lương anh bèo bọt nhưng em không phải lo, đâu rồi cũng vào đấy". Còn tôi, tự hào khoe rằng trong tay mình đã gom góp được 3 tỷ kể từ lúc đi làm.

Bố mẹ tôi biết chuyện tôi có người yêu nên vui mừng lắm, cứ thúc giục kết hôn. Ông bà sợ tôi quá lứa lỡ thì sau dễ bị ế ẩm, dẫu sao tôi cũng đã 27 tuổi rồi. Nhưng tôi nghĩ, mình chỉ mới yêu được ba tháng, nếu đám cưới thì sợ hơi vội vã. Mẹ lại khuyên: "Có phải con mới quen nó đâu, theo đuổi mấy năm rồi chứng tỏ nó thật lòng với con". Nghe lời mẹ tôi gật đầu đồng ý.

Theo đuổi 3 năm nhưng vừa yêu được 3 tháng bạn trai đã đưa ra yêu cầu trước khi kết hôn khiến tôi đơ người

Cách đây ít ngày, chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn nhưng anh bỗng dưng đưa ra lời đề nghị: "Giờ anh muốn mua nhà, nhưng chỉ mới có 1 trăm triệu, em bỏ thêm 3 tỷ đã có ra, mình vay ngân hàng chút nữa là có một căn hộ riêng rồi. Mua xong đám cưới luôn ở nhà mới. Dù gì sau khi cưới, tiền của em cũng là tiền của anh mà đúng không? Tiêu trước hay sau cũng vậy thôi. Chi bằng em cứ bỏ ra trước để chúng ta lo mọi việc cho nó êm xuôi".

Những yêu cầu của khiến tôi sốc đến mức đơ người, chẳng nói được gì nữa. Tôi nghĩ chưa gì mà anh đã nhăm nhe vào số tiền dành dụm của tôi rồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình dường như đang bị lừa trắng trợn. 

Giờ tôi rối quá, bố mẹ thì mong ngóng đám cưới từng ngày, nhưng nếu đưa hết tiền ra thì tôi thành người vô sản rồi. Tôi chẳng tội gì mà phải hy sinh cho anh như thế. Có phải anh đang đào mỏ tôi không? Theo mọi người, tôi nên giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa đây?

Theo Thuongtruong