Ám ảnh của ba sơn nữ thoát khỏi động mại dâm

Tin lời bạn trai mới quen trên mạng, Vân rủ thêm hai cô gái đi theo hắn để làm phục vụ quán ăn. Cô không ngờ cả ba đã bị tên này âm mưu lừa bán.

Tin lời bạn trai mới quen trên mạng, Vân rủ thêm hai cô gái đi theo hắn để làm phục vụ quán ăn. Cô không ngờ cả ba đã bị tên này âm mưu lừa bán.

Trong căn nhà tranh tre tạm bợ, Vân (30 tuổi) tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ. Phải sau nhiều lần thuyết phục, Vân mới nói về nguyên nhân vì sao cô lại có nỗi sợ đó.

Cuối năm 2012, Vân lên mạng làm quen với Đỗ Văn Thuận (1987, trú tỉnh Thanh Hóa). Chỉ quen biết, chuyện trò qua mạng nhưng khoảng tháng 5, Thuận đã lặn lội hàng trăm cây số từ Thanh Hóa vào Thừa Thiên-Huế, rồi băng rừng vượt núi để đến huyện vùng cao A Lưới gặp Vân Cùng đi với Thuận còn có một thanh niên tên Linh (cũng trú tỉnh Thanh Hóa).

Dù chưa một lần gặp mặt nhưng Thuận rất mạnh dạn tìm đến nhà Vân, hỏi thăm, tặng quà cho mọi người trong gia đình... Thế nhưng, trước khi quyết định vào gặp Vân, Thuận vạch kế hoạch sẽ đưa cô gái này ra Bắc, rồi đưa qua Trung Quốc.

Gần 2 ngày ở A Lưới, biết Vân làm rẫy thu nhập không bao nhiêu nên Thuận giả vờ nói, có nhà hàng bán cơm, nước giải khát của người bà con ở Hà Nội vừa mới mở, đang cần người phục vụ, lương mỗi tháng 6-7 triệu đồng.

Nghe Thuận nói vậy, Vân mừng khấp khởi, rồi nhờ Thuận xin giúp vào làm. Thuận bảo Vân nếu có bạn bè giới thiệu thêm vài người cùng đi. Tin lời Thuận là thật, Vân rủ thêm My (20 tuổi - em ruột của mình) và Xuân (29 tuổi, cùng trú huyện A Lưới).

ừ ngày bị Thuận lừa, bố con Vân không dám tiếp xúc với người lạ.

Từ ngày bị Thuận lừa, bố con Vân không dám tiếp xúc với người lạ.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Thuận, Linh cùng 3 cô gái rời A Lưới đi thành phố Huế, rồi đón tàu ra Bắc. Khi tàu đến Hà Tĩnh, Linh thấy ba cô gái người dân tộc khờ khạo nên tiết lộ: “Nếu các cô theo Thuận sẽ bị hắn lừa bán qua Trung Quốc”.

Dù lời cảnh báo này đã được Linh nhắc đi nhắc lại nhiều lần song các cô gái không tin. Khi tàu dừng lại ở Thanh Hóa, Thuận nói các cô gái xuống tàu và đến nhà người “bà con” của Thuận ở lại chơi một đêm, sáng hôm sau tiếp tục bắt xe ra Hà Nội.

Thế nhưng, sáng hôm sau, Thuận đón xe khách từ Thanh Hóa đi Quảng Ninh. Các cô gái lúc đầu cứ ngỡ ra Hà Nội làm việc, nhưng khi nghe một số khách trên xe nói đi Quảng Ninh thì các cô nghi ngờ, hỏi Thuận thì Thuận bảo là đi du lịch, rồi sau đó trở về Hà Nội làm việc.

Khi các cô gái vừa đặt chân đến Quảng Ninh, Thuận đưa đến nhà hàng ở thành phố Móng Cái. Tại đây, các cô bị ép buộc phục vụ massage, bán dâm cho khách. "Lúc này tụi em nói với Thuận vì sao khi đi lại nói làm một việc mà bây giờ lại làm việc khác thì Thuận đánh đập, chửi bới khiến em ngất xỉu", Vân kể lại.

Một ngày cuối tháng 5, sau khi phục vụ khách, Vân và Xuân bàn bạc bỏ trốn. Trong khi mang áo nhân viên của nhà hàng, Vân vờ đi mua bánh mì ăn khuya rồi bỏ chạy thục mạng. Khi đến gần đường ray thành phố Cẩm Phả, Vân mệt lả, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Vân được người dân chỉ đường ra bến xe. Không còn một xu dính túi, Vân gọi điện nhờ Linh giúp đỡ. Sau khi được Linh hướng dẫn, Vân lên xe về Thanh Hóa và được Linh đón.

Còn Xuân, sau đó cũng bỏ trốn rồi bắt xe về Thanh Hóa gặp Vân. Sáng hôm sau, phát hiện Vân và Xuân đã bỏ trốn, Thuận sợ bị tố cáo nên đã cho người đưa My ra bến xe về quê. Khi nghe tin chị gái và Xuân đang chờ mình tại Thanh Hóa, My cũng bắt xe về Thanh Hóa. Sau đó, cả 3 cô gái được Linh cho tiền đón xe để trở về Huế.

Nạn nhân Ô. bên đứa con bị bại liệt kể về việc bị Thuận lừa đưa đi Quảng Ninh.

Nạn nhân Xuân bên đứa con bị bại liệt kể về việc bị Thuận lừa đưa đi Quảng Ninh.

Nhớ lại cảnh mình bị lừa vào cơ sở massage, Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Ở trong nhà hàng đó, có đủ loại người, đủ thành phần, các cô gái làm ở đó đều ăn mặc hở hang. Khi bắt em xoa bóp cho khách, em nói chưa hề làm công việc này nhưng mấy người ở đó dọa đánh đập, ép buộc nên em phải nghe theo. Sau này em mới biết xoa bóp chỉ là hình thức, chứ chủ yếu là phục vụ mại dâm”.

Ngồi bên đứa con 11 tuổi bị tai biến và liệt bẩm sinh, Xuân kể về cuộc đời đầy trắc trở của mình: “Cách đây 11 năm, nhiều công trình ở A Lưới được đầu tư xây dựng. Lúc đó em là con gái mới lớn, trong một lần đi chơi thì gặp một công nhân người Nam Định. Sau khi gặp chàng trai này 4 tháng, em đến trạm xá khám thì bác sĩ bảo là có thai.

Ngay hôm sau, em tìm đến công trình anh này đang làm thì mới biết anh ấy chuyển đi nơi khác. Em mang thai mà ngày nào cũng thiếu ăn nên đứa bé sinh ra bị tai biến và liệt bẩm sinh. Bây chừ em chỉ ước có một công việc ổn định để kiếm tiền chữa bệnh và nuôi con”.

Khi ba cô gái bị lừa và trốn thoát trở về Huế, lực lượng bộ đội biên phong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón các cô gái và động viên ổn định tâm lý, đưa về nhà. Từ lời khai của các nạn nhân, lực lượng bộ đội biên phòng nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán người do Đỗ Văn Thuận thực hiện nên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Theo Công An Đà Nẵng

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.