Bàn tay của nạn nhân bị giang hồ chém đứt không nối lại được

Do nạn nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu, máu tụ nội sọ gây nguy hiểm tính mạng...

Do nạn nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu, máu tụ nội sọ gây nguy hiểm tính mạng, khiến các bác sĩ không thể phẫu thuật nối liền bàn tay.

Ngày 7/3, trao đổi với phóng viên về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân vụ đâm chém xảy ra lúc 20h40 ngày 6/3 trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM), đại diện Bệnh viện 175 cho biết, một trong 2 người vẫn bị hôn mê sâu, chưa tiên lượng được điều gì.

Theo đó, khoảng 20h30, Bệnh viện tiếp nhận Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi). Trong đó, Phong bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng; còn Phương nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bàn tay trái bị chém đứt lìa và hôn mê sâu.

Bàn tay của nạn nhân bị giang hồ chém đứt không nối lại được
Bệnh nhân Phương đang hôn mê sâu. Ảnh: L.Trai

Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 175 cho biết, sau khi tiếp nhận Phương, các bác sĩ đã cầm máu các vết thương, cho thở oxy. Nạn nhân ngoài bị đứt bàn tay thì tổn thương vùng não do vết chém vào đỉnh đầu, chảy máu rất nhiều.

Sau đó, các bác sĩ điều chỉnh, duy trì bổ sung dịch, cầm máu đến khi huyết áp ổn thì đưa đi chụp CT. Tại đây, bác sĩ phát hiện nạn nhân có máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên trái, khả năng do té ngã, đập đầu xuống đường.

Trong quá trình điều trị dùng thuốc phù não, sau khoảng 5 giờ thì chụp CT lần 2, bác sĩ nhận thấy máu tụ có bớt hơn, tình trạng phù não cũng giảm. Theo ý kiến của chuyên gia ngoại thần kinh, đối với ca này sẽ tiếp tục điều trị chống phù não bằng nội khoa, thở máy.

Theo bác sĩ Thành, các vết thương phần mềm của bệnh nhân đã được chữa trị; chân trái bị vỡ xương mắt cá cũng đã được nẹp bột cố định. "Riêng bàn tay bị đứt lìa thì Bệnh viện chỉ có thể khâu cầm máu, che phủ phần cụt chứ không thể nối lại", bác sĩ Thành thông tin.

Nguyên nhân không nối được bàn tay, bác sĩ Thành cho biết, bệnh nhân rối loạn đông máu, tổn thương máu tụ nội sọ. Do đó khả năng xuất huyết nội sọ sẽ cao nếu tiếp tục phẫu thuật nối bàn tay, cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân.

Sau khoảng 20 giờ liên tục ướp đá với hy vọng em trai không thành phế nhân, anh Bùi Hoàng Thiên Quốc (anh trai nạn nhân) đã mang bàn tay đi chôn. Anh nói: "Gần 20 giờ qua, cứ 30 phút tôi lại mua đá về thay một lần, giờ nghe bác sĩ nói vậy hụt hẫng vô cùng”.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết đang mở rộng điều tra, truy tìm nhóm hung thủ.

Theo Zing




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.