Bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã có thể ăn uống, không dám kể lại sự việc vì sợ

Chiều 6/7, nguồn tin của chúng tôi tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bé M.T.A. (9 tuổi) bị kéo đâm thủng tim nghi do mẹ ruột gây ra đã có thể ăn uống được qua đường miệng.

Cụ thể, một bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi Đồng 2 - nơi những ngày qua điều trị hồi sức cho bé A. chia sẻ, bệnh nhi đã được rút ống dẫn lưu, ăn uống ít qua đường miệng được.

Trong ngày 6/7, bé sẽ được chuyển đến khoa Tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Có mặt tại BV, bà L.T.C. (59 tuổi, quê Sóc Trăng, bà ngoại kế của A.) cho biết đã được vào thăm cháu.

Tuy nhiên khi hỏi về sự việc đã xảy ra trước đó, A. không dám nói mà chỉ than lạnh và sợ lắm.

Bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã có thể ăn uống, không dám kể lại sự việc vì sợ-1
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, nơi bé A. nằm điều trị những ngày qua.

"Từ hôm xảy ra sự việc, bên phường có vào thăm hỗ trợ trực tiếp cho tôi 2 triệu đồng lo cho cháu và có hỗ trợ tiền viện phí tại BV. Tôi vẫn chưa biết khi nào cháu xuất viện" - bà C. nói.

Phía Công an phường Bình Thuận (quận 7, TP.HCM) thông tin thêm, hiện chị M.T.Tr. (30 tuổi, mẹ của bé A.) vẫn được tại ngoại và ở tại địa phương.

Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã có thể ăn uống, không dám kể lại sự việc vì sợ-2
Bà ngoại và dì ruột của bé hiện đang có mặt tại BV.

Trước đó như đã thông tin, khoảng hơn 11h ngày 2/7, UBND phường Bình Thuận (quận 7) nhận được thông tin từ BV Nhi Đồng 2 báo có trường hợp bé M.T.A. bị thủng tim vì kéo đâm, đang điều trị tại BV.

Người nhà khai bé bị chính mẹ ruột của mình đâm.

Tuy nhiên khi công an xuống hiện trường tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) làm việc, chị Tr. nói khoảng 9h sáng ngày 2/7, chị có kêu bé A. ra dọn dẹp cho sạch cơm ở sân.

Thấy con trai cầm kéo chạy ra sân, chị la bé sao không làm mà chạy đi đâu.

Khi từ trong nhà bước ra ngoài, chị thấy bé A. chảy máu ở ngực bên trái nhưng chỉ nghĩ bị trầy, chảy máu bên ngoài.

Tiếp tục la bé, người mẹ nghe A. than đau nên giở áo lên và kêu con gái nhỏ 5 tuổi lấy bông gòn ra để sơ cứu.

Lúc này bé A. xỉu nên chị Tr. liền kêu con gái gọi người cô và người mẹ kế tên M. về.

Theo chị Tr. khi bà M. hỏi chuyện gì, chị nói "Tôi chọi kéo làm A. bị thương" và giải thích rằng vì mình hay la con cái nên nói như vậy cho mọi người "dễ hình dung".

Bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã có thể ăn uống, không dám kể lại sự việc vì sợ-3
Các bác sĩ mất hơn 2 giờ đồng hồ để phẫu thuật vết thương thủng tim cho bệnh nhi.

Sau đó bé A. được đưa đi BV Quận 7 nhưng đã ngưng tim ngưng thở trước khi vào viện.

Bé được hồi sức tim, đặt nội khí quản rồi chuyển gấp sang BV Nhi Đồng 2.

Tại đây các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện, huy động các bác sĩ Cấp cứu, Phẫu thuật tim, Gây mê...

Sau 2 giờ phẫu thuật, bé được khâu vết thủng tim cứu sống.

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/be-trai-9-tuoi-nghi-bi-me-dung-keo-dam-thung-tim-da-co-the-an-uong-khong-dam-ke-lai-su-viec-vi-so-22202067155312519.htm

đâm thủng tim

bệnh nhi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.