Bé trai bị đâm xuyên sọ nhập viện vì viêm màng não

“Cháu bé sốt cao, vẫn tỉnh. Sau khi chọc dò thắt lưng, lấy dịch đem xét nghiệm, chúng tôi xác định bệnh nhi đã bị viêm màng não do vi rút"

Chiều 17/11, Ths – bác sĩ Lê Phan Kim Thoa, Phó Khoa Nhiễm – thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bé trai Dương Minh Phát vừa nhập viện tối qua và đang được điều trị tại đơn vị mình.

“Cháu bé sốt cao, vẫn tỉnh. Sau khi chọc dò thắt lưng, lấy dịch đem xét nghiệm, chúng tôi xác định bệnh nhi đã bị viêm màng não do vi rút”, bác sĩ Thoa nói.

Bé Phát hiện nằm tại phòng cấp cứu của khoa nhiễm, đã được dùng 2 liều kháng sinh đặc hiệu từ tối qua tới nay.

Bé Phát đang điều trị viêm màng não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thanh Huyền.

Không chỉ bác sĩ Thoa, Ths - bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – thần kinh cũng nhận định: “Tình trạng cháu bé khá nặng, phải 48 giờ sau khi dùng kháng sinh mới đánh giá được tình hình. Bây giờ chưa thể nói trước điều gì. Chúng tôi đang dồn toàn lực chữa trị cho cháu bé. Chi phí điều trị không phải vấn đề, bởi bệnh nhi dưới 6 tuổi nên được bảo hiểm y tế chi trả”.

Ngoài hành lang, chị Võ Thi Hồng Duyên, mẹ bé Phát lặng người, ngồi không vững phải dựa vào góc tường.

Gương mặt chị Duyên (áo đen) hiện rõ vẻ phờ phạc vì nhiều đêm mất ngủ, lo lắng cho con. Ảnh: Thanh Huyền.

Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vẻ phờ phạc hiện rõ trên gương mặt, chị Duyên kể: “Cách đây 3 hôm em phát hiện cháu có biểu hiện bất thường. Đêm ngủ, dù trời nóng nực nhưng sờ không thấy cháu toát mồ hôi, trán nóng hổi. Em cặp nhiệt độ thấy con sốt tận 39 độ, vội vàng ôm bé tới Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Ngày hôm sau tình trạng không thuyên giảm, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1”.
 
Nói tới đây, người mẹ trẻ lại ôm đầu bật khóc. Mọi người biết chuyện đều cầu mong cho bé Phát tai qua nạn khỏi, sớm được xuất viện về đoàn tụ với gia đình.

Theo Thanh Huyền (VietNamNet)



Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.