- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị đánh chết sau va chạm xe: Người mẹ đau đớn kể phút mất con vĩnh viễn
“Chỉ vì mâu thuẫn khi va quẹt xe, chúng nó nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con trai tôi, sao mà ác độc vậy!”, mẹ nạn nhân đau đớn gào khóc.
“Chỉ vì mâu thuẫn khi va quẹt xe, chúng nó nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con trai tôi, sao mà ác độc vậy!”, mẹ nạn nhân đau đớn gào khóc.
>> Nỗi đau người mẹ có con bị sát hại khi chưa kịp cưới vợ
Chiều 9/5, chúng tôi trở lại gia đình nạn nhân La Đặt An (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8, TP.HCM), nạn nhân bị đánh chết sau phút cãi cọ do va chạm xe đêm 6/5.
Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cũ nát, trống hơ trống hoác của nạn nhân nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng kiên cố khang trang.
Ở chính giữa nhà là nơi đặt di ảnh và chiếc quan tài, tiếng tụng kinh niệm phật không ngừng phát ra từ đài radio nghe não nề thê lương.
Cha của nạn nhân ngồi thất thần bó gối ở một góc. Người mẹ, hai mắt thâm quầng, dáng người liêu xiêu đứng ôm lấy quan tài vừa nức nở khóc vừa như quở trách những kẻ ác nhân “con tôi hiền lành, nó làm gì nên tội”.
Nói rồi bà ngất lịm xuống, những người thân còn lại không ngừng rơi lệ, người xoa bóp tay chân, người xoa dầu giúp bà hồi tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (51 tuổi, mẹ nạn nhân An) đau đớn như đứt từng khúc ruột kể lại, An là con thứ hai trong gia đình. Hồi nhỏ An học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh giỏi của trường, từng tham gia nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đến năm lớp 6 An nghỉ học để phụ giúp cha mẹ đi kiếm tiền. Hết phụ mẹ bán hủ tiếu, lại đi phụ hồ.
Gạt nước mắt, bà Phụng kể tiếp: “Cách đây hơn 7 năm, anh trai của An bị mắc phải căn bệnh suy thận, tiền chạy thận nhiều khiến cả gia đình lâm vào kiệt quệ. Rồi cha lại bị gãy xương bả vai không có tiền phẫu thuật nên xương vai bị biến dạng không thể làm được việc nặng.
Mọi gánh nặng dồn vào cho nó. Vì làm đồng lương ít ỏi, không đủ nuôi cha và anh trai nên nó quyết định làm nghề thu nhặt ve chai. Ngày nào An cũng đi, bất kể trời nóng hay trời mưa, khi nó trở về là 2 bì phế liệu căng đầy”.
"Hôm đó tôi đang dọn rửa chén bát để đẩy xe hàng về nhà, chợt có người hàng xóm hớt hải chạy đến báo thằng An bị người ta vây đánh, đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Tôi rụng rời chân tay, vứt xe hàng chạy đến phòng cấp cứu thì hay tin con mình đã chết, thi thể đã chuyển xuống nhà xác”, bà Phụng đau đớn kể lại giây phút mất con vĩnh viễn.
Kể đến đây, người mẹ không ngừng đấm thình thịch vào tim mình vì quá đau đớn cho đến khi bà ngất lịm đi. Đã mấy ngày trôi qua, tim người mẹ vẫn không ngừng quặn thắt khi gợi nhớ đến người con đã khuất.
“Thằng An là niềm hi vọng của cả gia đình. Nó chết tức tưởi, anh trai nó cũng lên cơn đau nhồi máu cơ tim rồi đòi chết theo.
Vợ chồng tôi cũng sống cũng như đã chết... Còn vợ sắp cưới của nó. Hai đứa đã chờ nhau mấy năm trời, dự tính đầu tháng 10 sẽ làm lễ cưới. Tôi nhớ như in, hôm nào nó cũng thủ thỉ “con sẽ cố kiếm 30 triệu để làm đám cưới giản dị thôi".
Nó nổi tiếng trong làng ngoài xóm bởi tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, lại chăm chỉ, thương người. Quanh năm suốt tháng chỉ quần quật làm từ việc này đến việc khác, chưa từng gây gổ hay xích mích với một ai”, bà Phụng đau đớn quở trách người giết con mình.
Như báo điện tử VTC đã đưa tin, đêm 6/5, anh La Đặt An đi làm về đoạn cầu Kênh Ngang số 2 chừng 300m (thuộc phường 15, quận 8, TP.HCM) thì bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy đuổi theo áp sát đạp ngã xe anh An xuống đường.
Sợ hãi, anh An vùng dậy vừa chạy bộ vừa kêu cứu nhưng bị nhóm 4 người kia đuổi kịp dùng đá đánh tới tấp vào đầu, gục tại chỗ.
Thấy vậy, nhiều người dân gần đó hô hoán chạy đến hỗ trợ thì 4 người lạ mặt nói trên lên xe tẩu thoát. Anh An được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngay sau đó, Công an Q.8 (TP.HCM) điều tra, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Dương Quốc Tấn (16 tuổi), Lý Nhơn Hậu (18 tuổi), Đỗ Hùng Tấn (32 tuổi), Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi) và Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP HCM) nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người”, Nguyễn Trọng Việt (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị tạm giữ vì “không tố giác tội phạm”.
>> Nỗi đau người mẹ có con bị sát hại khi chưa kịp cưới vợ
Chiều 9/5, chúng tôi trở lại gia đình nạn nhân La Đặt An (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8, TP.HCM), nạn nhân bị đánh chết sau phút cãi cọ do va chạm xe đêm 6/5.
Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cũ nát, trống hơ trống hoác của nạn nhân nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng kiên cố khang trang.
Ở chính giữa nhà là nơi đặt di ảnh và chiếc quan tài, tiếng tụng kinh niệm phật không ngừng phát ra từ đài radio nghe não nề thê lương.
Bà Phụng đau đớn kể lại giây phút mất con.
Cha của nạn nhân ngồi thất thần bó gối ở một góc. Người mẹ, hai mắt thâm quầng, dáng người liêu xiêu đứng ôm lấy quan tài vừa nức nở khóc vừa như quở trách những kẻ ác nhân “con tôi hiền lành, nó làm gì nên tội”.
Nói rồi bà ngất lịm xuống, những người thân còn lại không ngừng rơi lệ, người xoa bóp tay chân, người xoa dầu giúp bà hồi tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (51 tuổi, mẹ nạn nhân An) đau đớn như đứt từng khúc ruột kể lại, An là con thứ hai trong gia đình. Hồi nhỏ An học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh giỏi của trường, từng tham gia nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đến năm lớp 6 An nghỉ học để phụ giúp cha mẹ đi kiếm tiền. Hết phụ mẹ bán hủ tiếu, lại đi phụ hồ.
Gạt nước mắt, bà Phụng kể tiếp: “Cách đây hơn 7 năm, anh trai của An bị mắc phải căn bệnh suy thận, tiền chạy thận nhiều khiến cả gia đình lâm vào kiệt quệ. Rồi cha lại bị gãy xương bả vai không có tiền phẫu thuật nên xương vai bị biến dạng không thể làm được việc nặng.
Mọi gánh nặng dồn vào cho nó. Vì làm đồng lương ít ỏi, không đủ nuôi cha và anh trai nên nó quyết định làm nghề thu nhặt ve chai. Ngày nào An cũng đi, bất kể trời nóng hay trời mưa, khi nó trở về là 2 bì phế liệu căng đầy”.
"Hôm đó tôi đang dọn rửa chén bát để đẩy xe hàng về nhà, chợt có người hàng xóm hớt hải chạy đến báo thằng An bị người ta vây đánh, đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Tôi rụng rời chân tay, vứt xe hàng chạy đến phòng cấp cứu thì hay tin con mình đã chết, thi thể đã chuyển xuống nhà xác”, bà Phụng đau đớn kể lại giây phút mất con vĩnh viễn.
Kể đến đây, người mẹ không ngừng đấm thình thịch vào tim mình vì quá đau đớn cho đến khi bà ngất lịm đi. Đã mấy ngày trôi qua, tim người mẹ vẫn không ngừng quặn thắt khi gợi nhớ đến người con đã khuất.
“Thằng An là niềm hi vọng của cả gia đình. Nó chết tức tưởi, anh trai nó cũng lên cơn đau nhồi máu cơ tim rồi đòi chết theo.
Vợ chồng tôi cũng sống cũng như đã chết... Còn vợ sắp cưới của nó. Hai đứa đã chờ nhau mấy năm trời, dự tính đầu tháng 10 sẽ làm lễ cưới. Tôi nhớ như in, hôm nào nó cũng thủ thỉ “con sẽ cố kiếm 30 triệu để làm đám cưới giản dị thôi".
Hiện trường vụ án mạng khiến anh An chết oan.
Nó nổi tiếng trong làng ngoài xóm bởi tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, lại chăm chỉ, thương người. Quanh năm suốt tháng chỉ quần quật làm từ việc này đến việc khác, chưa từng gây gổ hay xích mích với một ai”, bà Phụng đau đớn quở trách người giết con mình.
Như báo điện tử VTC đã đưa tin, đêm 6/5, anh La Đặt An đi làm về đoạn cầu Kênh Ngang số 2 chừng 300m (thuộc phường 15, quận 8, TP.HCM) thì bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy đuổi theo áp sát đạp ngã xe anh An xuống đường.
Sợ hãi, anh An vùng dậy vừa chạy bộ vừa kêu cứu nhưng bị nhóm 4 người kia đuổi kịp dùng đá đánh tới tấp vào đầu, gục tại chỗ.
Thấy vậy, nhiều người dân gần đó hô hoán chạy đến hỗ trợ thì 4 người lạ mặt nói trên lên xe tẩu thoát. Anh An được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngay sau đó, Công an Q.8 (TP.HCM) điều tra, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Dương Quốc Tấn (16 tuổi), Lý Nhơn Hậu (18 tuổi), Đỗ Hùng Tấn (32 tuổi), Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi) và Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP HCM) nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người”, Nguyễn Trọng Việt (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị tạm giữ vì “không tố giác tội phạm”.
Theo VTC News
-
Thời sự2 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự3 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự4 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự4 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự7 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự8 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự8 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự11 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự23 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự23 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.