- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị xe tải chèn qua người, chồng chết thảm, vợ nguy kịch tính mạng
Tỉnh được một chút, em lại cố nhắm nghiền đôi mắt bởi cái cảm giác sợ hãi, run rẩy khi nhớ đến giây phút sinh tử.
Tỉnh được một chút, em lại cố nhắm nghiền đôi mắt bởi cái cảm giác sợ hãi, run rẩy khi nhớ đến giây phút sinh tử. Va chạm với chiếc xe tải khiến chồng của em chết ngay tại chỗ, còn bản thân em vẫn chưa nói trước được điều gì bởi tình hình còn quá nặng.
Không giống như nhiều bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình 3 - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thu lúc nào cũng nhắm nghiền mắt mặc cho những tiếng nấc cứ trào lên, nghẹn lại trong cổ họng. Là em đang khóc, nhưng tiếng khóc ấy hòa trong cả nỗi đau đớn về thể xác nên lại càng thấy tội. Không nói được nhiều, em chỉ kịp bảo: “Chồng em chết rồi chị ơi. Còn em thì đau lắm, chắc em chết đi theo chồng em luôn nhưng còn con em nữa...” rồi lại như ngất lịm đi bởi đau quá.
Là người điều trị cho Thu, Ths.BS Lê Mạnh Sơn - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 3, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân đã điều trị được 7 ngày với việc sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng, nâng cao thể trạng bù đủ máu, chăm sóc vết thương tích cực. Hiện bệnh nhân đã được mổ kết hợp xương tay phải . Còn vết thương ở cẳng bàn chân thì đang có biểu hiện hoại tử nên sẽ được can thiệp tới đây. Tiên lượng của bệnh nhân cũng hết sức dè dặt bởi phải theo dõi trong quá trình điều trị kéo dài”.
Qua thông tin chia sẻ của người nhà Thu thì tai nạn xảy ra vào ngày 10/1 khi hai vợ chồng đang chở nhau từ chợ về thì gặp 1 chiếc xe máy đi ngược chiều do 1 thanh niên nhỏ tuổi điều kiển đã bốc đầu xe khiến hai vợ chồng hoảng quá mà ngã ra đường. Ngay lập tức chiếc xe tải đi từ phía sau cùng chiều với hai vợ chồng cũng đến đó và không kịp phanh lại nên đã đâm vào hai vợ chồng. Chồng Thu chết ngay tại chỗ còn bản thân Thu thì bê bết máu với chẳng chịt những thương tích nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
Chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn lên bệnh viện Việt Đức vào ngày 11/1 trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, Thu luôn được các bác sĩ theo dõi và quan tâm đặc biệt bởi vết thương quá nặng và em còn đang bị chấn động về tâm lí rất nặng. Tuy vậy, khi nhắc đến bé Thúy Hiền (5 tuổi) đang ở nhà chờ mẹ về, Thu bình tĩnh hơn, gạt nước mắt : “Em mà chết rồi thì ai nuôi cháu nên em phải sống chị ạ”.
Nhưng đằng sau lời tâm sự ấy là những cái bặm môi chặt đến độ bật máu để nén đau. Nhìn em lúc này, thật không biết có lời động viên nào cho đủ. Chân em duỗi thẳng được ghim chặt bởi những chiếc đinh, 2 tay thì sưng vù đang băng bó, em hoàn toàn bất động, duy chỉ có ánh mắt là ngân ngấn nước đỏ hoe...
“Nằm ở đây lúc nào em cũng mơ thấy anh nhà em chị ạ. Anh ấy đau đớn lắm, anh ấy bảo không muốn xa mẹ con em...”.
Thu lại tiếp lời trong nỗi đau đớn như đang cào cấu, giằng xé lấy tâm can. Nhưng em còn có thể làm gì khác được đây khi mà kí ức cứ dội về như những nhát dao vô tình, lạnh đến cả sống lưng. Sự thật không thể thay đổi, chồng của em không còn nữa, chỉ còn lại ở đây một mình người phụ nữ chống chọi với sự cô đơn, trống trải và cả nỗi đau về tinh thần và thể xác. Nhắm mắt lại, em khẽ bảo: “Giá như em có mẹ lúc này...” nhưng điều bình thường ấy cũng đã không xảy đến với em. Em hoàn toàn không có ai cả bởi mẹ đẻ của em đã bỏ em đi từ khi mới lọt lòng.
“Chuyện gia đình thì buồn lắm, mẹ cháu Thu bỏ đi còn bố cháu lấy vợ khác. Từ nhỏ cháu ở với ông bà nội nhưng nay bà cũng mất rồi, chỉ còn ông thôi. Thương cháu, tôi có đón cháu lên sống cùng tôi được 9 năm rồi cháu bén duyên và lấy chồng. Hai vợ chồng yêu thương nhau và chăm chỉ lam làm lắm... Vậy mà tai họa bất ngờ” - Người cô ruột của Thu, chị Phan Thị Xuyên khóc đến khản cả tiếng khi nhắc đến cháu gái mình.
Nhà nghèo, vợ chồng lại làm thuần nông, hiện toàn bộ số tiền điều trị cho em đều phải nhờ mọi người đi vay nóng và chịu bệnh viện. Tuy vậy chặng đường tìm lại sự sống cho em còn giai nan và trường kỳ, không biết rồi em có trụ được không để trở về với cô con gái nhỏ hay lại đầu hàng số phận để đi thèo chồng. Tôi không biết nữa, chỉ nhớ câu em nói như một lời van xin trong giàn giụa nước mắt: “Chồng em chết rồi, em phải sống để nuôi con chị ạ”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Mã số 2047: Em Phan Thị Thu (bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) Hiện tại em Thu đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình 3 - Bệnh Viện Việt Đức Số ĐT: 01692.160.846 (Số ĐT của cô Phan Thị Xuyên - cô ruột của Thu). 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm |
-
Thời sự3 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự15 giờ trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự16 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự16 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Thời sự18 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự20 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự21 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự22 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự22 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự1 ngày trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự1 ngày trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.