Bới tung hàng ngàn khối đất đá tìm nạn nhân bị vùi lấp ở Quảng Ninh

Hàng trăm người dùng mọi phương tiện để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp trong vụ sạt đồi ở Quảng Ninh, tìm kiếm điều kì diệu.

Dưới cơn mưa tầm tã, hàng trăm người dùng mọi phương tiện để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp trong vụ sạt đồi ở Quảng Ninh, tìm kiếm điều kì diệu.
 
Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 nạn nhân tử vong do sập nhà tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long và đã liên hệ được với gia đình nạn nhân. Hai nạn nhân tử vong vừa được tìm thấy là anh Nam (khoảng 30 tuổi), quê quán Tam Nông, Phú Thọ và anh Quốc (khoảnhg 30 tuổi), quê Quỳnh Lưu, Nghệ An.


Tại tổ 11B, khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) căn nhà của gia đình anh Nguyễn Quang Dự bị bụi tre gần nhà trượt đổ và làm sập căn nhà chính, khiến cháu Nguyễn Thị Lành (SN 2010) là con anh Dự đang ngủ thiệt mạng. Vào thời điểm trên, vợ chồng anh Nguyễn Quang Dự và chị Bùi Thị Yên đang ở nhà bếp nên thoát nạn.
 
Tính đến chiều ngày 28.7, Quảng Ninh đã có 10 người thiệt mạng vì mưa lũ.
 
Vụ sạt đồi xảy ra sáng nay (28.7) tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Đến trưa nay, 7 người gồm cả người già và trẻ nhỏ vẫn còn đang bị vùi lấp dưới hàng ngàn m3 đất đá.
 
Mặc dù rất nỗ lực nhưng do lượng đất đổ xuống quá lớn, vùi kín 3 ngôi nhà nên đến 12h trưa nay vẫn chưa tìm được thêm nạn nhân nào.
 
Tính đến thời điểm trưa nay 28.7, mưa lớn gây sạt lở tại Quảng Ninh đã làm 8 người chết, 14 người mất tích.
 
Ông Hoàng Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho biết: Tại phường Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà, mưa lớn làm sập nhà dân khiến chết 5 người, 6 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.
 
Vạt đồi lớn bị sạt lở, đổ xuống vùng thấp.
 
3 nhà dân bên dưới bị san bằng.
 
Khối bê tông này là nền một ngôi nhà bị trôi tuột xuống.
 
Hàng trăm người nỗ lực đào bới tìm kiếm nạn nhân.
 

 

 

 
Họ dùng tất cả những gì mình có, kể cả tay không để đào bới đất đá.
 

 

Từng thớ đất, cột bê tông được bới lên.
 
Đường vào hiện trường ngập lụt khó đi nhưng nhiều người vẫn đến ứng cứu.
 

Xe cứu thương chờ sẵn ở dưới để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
 
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.