- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu nói với mẹ chồng của thai phụ đi đẻ ở Bắc Giang không ngờ là lời nói cuối cùng
Khi vào phòng đẻ, chị V. còn nói với mẹ chồng rằng mẹ hãy ra ngoài và yên tâm, con sẽ không sao. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau mọi thứ đã hoàn toàn khác.
- Nhờ ứng biến kịp thời trong lúc tắc đường, lái xe taxi và nhân viên tiêm chủng giúp sản phụ sinh con thành công
- Xôn xao thông tin điều dưỡng BV phụ sản Tiền Giang gây tê tủy sống cho sản phụ trước sinh thay bác sĩ, bất chấp quy định
- Hiếm gặp: Sản phụ Sóc Trăng mang thai lần 7 hạ sinh em bé nặng 6,1kg
Liên quan đến sự việc thai phụ H.T.V. (32 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) mang thai 39 tuần đi đẻ sau đó tử vong cả mẹ lẫn con, hiện Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vẫn đang làm rõ một số thông tin liên quan đến sự việc. Được biết, đây là lần sinh thứ 3 của thai phụ V., cả hai lần sinh trước thai phụ này đều sinh thường và được đánh giá là dễ sinh.
Có mặt tại gia đình sau 3 ngày chị V. qua đời, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp cả căn nhà. Trước sự ra đi đột ngột của vợ, chồng chị V. đau buồn đến bỏ cả ăn uống, tự nhốt mình trong phòng. Người thân, làng xóm động viên rất nhiều nhưng chưa thể vực dậy tinh thần của người chồng vừa mất cả vợ lẫn con.
Rất đông người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi của chị V..
Bà Lý Thị Mạnh (bác ruột chị V.) - người có mặt và chứng kiến buổi tối định mệnh với cháu gái mình cho biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc chúng tôi mất cả con lẫn cháu”.
Bà Mạnh kể, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 24/6, chị V. có dấu hiệu chuyển dạ khi mang thai ở tuần 39 nên ra Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang để sinh con. Tại đây, bác sĩ khám mọi chỉ số bình thường và cho tiếp tục theo dõi.
Các chỉ số cho thấy, chị V. chưa thể sinh ngay nên buổi chiều ngày 24/6 gia đình vẫn cho ăn uống tại bệnh viện để tiện theo dõi. Bữa tối hôm đó, chị V. ăn hết 1 quả trứng luộc và 1 suất cơm, đi lại và nói chuyện bình thường.
Chị V. ra đi để lại 2 đứa con nhỏ mồ côi mẹ.
Sau khi ăn tối xong về khoa Sản, chị V. được bác sĩ tiêm 1 mũi kích thích giãn cổ tử cung và tiếp tục theo dõi. Khoảng 22 giờ ngày 24/6, chị V. được nhân viên y tế gọi vào phòng đẻ, gia đình muốn đi cùng nhưng quy định của bệnh viện không cho phép.
“Lúc đó, V. còn nói với mẹ chồng rằng mẹ yên tâm cứ ở ngoài, con không sao đâu. Vậy mà chỉ vài phút sau con tôi bất tỉnh không biết gì và cuối cùng cả hai mẹ con đều tử vong. Không ngờ đó lại là câu nói cuối cùng của V. với mẹ chồng”, bà Mạnh đau xót nhớ lại.
Bà Mạnh đau đớn khi nhớ lại giây phút cháu gái bị bất tỉnh.
Theo đó, vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 24/6, các bác sĩ bất ngờ gọi gia đình vào phòng đẻ nói rằng chị V. nguy kịch. “Lúc gia đình vào, thấy máu đỏ tràn ra từ mũi. Lúc đó mẹ chồng V. gào khóc đến ngất xỉu, còn tôi cố gắng giữ bình tĩnh để ở bên cháu”, bà Mạnh kể lại.
V. được các bác sĩ chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tiếp tục cấp cứu. Là người trực tiếp đi theo xe cấp cứu đưa V. xuống viện, bà Mạnh nhận định khi đó nhiều khả năng cháu bà đã tử vong vì chân tay lạnh ngắt, các bác sĩ cũng không có động thái cấp cứu nào.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, chị V. tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai nhưng đã tử vong. Do quá đau xót trước sự ra đi của chị V., cả gia đình quyết định đưa thi thể của chị cùng đứa con trai chưa kịp chào đời đã tử vong trong bụng về quê mai táng, chứ không mổ tử thi.
Gia đình mong sớm nhận được câu trả lời từ phía trung tâm y tế huyện Lang Giang.
Đại diện gia đình thai phụ V. cho biết, sau sự việc đau lòng xảy ra chính quyền huyện Lạng Giang, lãnh đạo trung tâm y tế huyện có vào chia buồn với gia đình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại gia đình chưa nhận được thông tin chính thức về nguyên nhân khiến chị V. tử vong. Những nghi vấn mà gia đình đặt ra cũng chưa nhận được lời giải thích.
“Gia đình chúng tôi cũng không muốn kéo đến bệnh viện làm lớn chuyện, chưa nghĩ đến kiện cáo gì. Nhưng quan điểm gia đình là yêu cầu bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân, cũng như trách nhiệm của bệnh viện và những người liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải thông tin lên các đơn vị truyền thông để các cơ sở y tế khác không chủ quan, không còn trường hợp nào phải ra đi đau xót nữa”, gia đình mong muốn.
Bác sĩ Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang - cho biết thông tin bệnh nhân V. tử vong khi đi đẻ là đúng. Về nguyên nhân tử vong, hiện chưa có kết luận cuối cùng, nhưng qua những diễn biến của sản phụ có thể là do tắc mạch ối. Đây là một tai biến sản khoa hiếm gặp, nhưng tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Thời sự1 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự1 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự5 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự5 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự5 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự5 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự9 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự12 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự13 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.