- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau hơn 1 năm xảy ra vụ cháy nhà trọ ông Hiệp "khùng", đôi vợ chồng sát vách có nguy cơ hầu toà
Vụ cháy nhà trọ ông Hiệp "khùng" đã khiến vợ chồng anh Thụ lâm vào cảnh lao đao, có nguy cơ đối diện với án tù khi chưa có khả năng khắc phục số tiền đã thu trước đó của hơn 30 người.
Anh Trần Thụ ngồi buồn rầu, thất thần trước cửa nhà.
Hàng xóm sát vách trắng tay sau vụ cháy
Theo dự kiến, vào đầu tháng 3 tới đây TAND quận Ba Đình sẽ đưa ra xét xử vụ cháy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (72 tuổi, được gọi là Hiệp “khùng”, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xảy ra vào chiều 17/9/2018, khiến 2 người tử vong. Ông Hiệp bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Trưa 28/2, PV tìm về ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi xảy ra vụ cháy cách đây hơn 1 năm, khung cảnh khu trọ hiện đang hoang tàn, đổ nát.
Ngồi thất thần trước cửa nhà sát vách với căn nhà trọ trước kia của ông Hiệp "khùng", anh Trần Thụ (SN 1976) buồn bã nói, đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng hậu quả của vụ cháy đối với gia đình anh quá nặng nề.
Con ngõ dẫn vào khu nhà trọ của ông Hiệp "khùng" bị cháy vào chiều 17/9/2018.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh đang mở Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Trần Vũ, chuyên đưa du học sinh, người lao động sang Nhật Bản để lao động, học tập.
Nhưng sau vụ cháy, mọi công việc đều phải gác lại và vợ chồng anh đang đứng trước nguy cơ phải hầu tòa. Bởi khi xảy ra cháy, toàn bộ hồ sơ gốc gồm bằng đại học và các giấy tờ khác của những người lao động, du học sinh chuẩn bị sang Nhật Bản để trên tầng 3 của gia đình anh bị ngọn lửa thiêu rụi.
Không chỉ hồ sơ, bằng đại học bị thiêu rụi mà số tiền cọc vợ chồng anh Thụ đã thu của những người này, mỗi người gần 100 triệu với tổng số gần 3 tỷ đồng, cũng bị cháy theo.
"Theo quy định của pháp luật thì với người đi du học, xuất khẩu lao động, bên phía công ty đưa đi sẽ không được thu tiền cọc.
Tuy nhiên, để tránh xảy ra tình trạng du học sinh, người đi lao động bỏ trốn, chúng tôi đã thu tiền cọc của hơn 30 người để đảm bảo. Khi mọi người sang đến nơi, mọi thứ ổn định, phía công ty sẽ trả lại...", anh Thụ lý giải về việc thu tiền đặt cọc của những người muốn sang Nhật Bản.
Khung cảnh khu trọ sau vụ cháy.
Vợ chồng anh sau đó làm lại những bản chứng thực bằng đại học, giấy tờ trong hồ sơ cho hơn 30 người, nhưng số tiền cọc gần 3 tỷ đồng thu trước đó không có khả năng chi trả.
Những người bị vợ chồng anh Thụ thu tiền cọc trước đó đã làm đơn kiện ra tòa liên quan số tiền mà họ nộp.
"Trong buổi làm việc tiếp theo diễn ra vào tháng 3 tới, nếu vợ chồng tôi vẫn không khắc phục được số tiền đã thu trước đó của các học viên thì bên phía các bị hại sẽ đâm đơn lên công an.
Việc vợ chồng tôi phải ra tòa là điều khó tránh khỏi...", chị Vũ Thị Thu Huyền (SN 1976, vợ anh Thụ) lo lắng nói.
Một phần của căn nhà trọ bị cháy trước đây được vợ chồng anh Thụ tận dụng để làm chỗ nấu ăn.
Tờ giấy niêm phong trước cửa 1 căn phòng trọ vẫn được giữ nguyên vẹn mặc dù hơn 1 năm đã trôi qua.
Chị Huyền bày tỏ, đám cháy xảy ra là điều không ai mong muốn và các hộ đều bị thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần. Gia đình chị ngoài những điều đó còn đối diện với việc phải hầu toà, vì không thể khắc phục được số tiền cọc thu của hơn 30 người.
Công ty Trần Vũ của gia đình chị đã tạm dừng mọi hoạt động sau vụ cháy. Gần 1 tháng sau đám cháy kinh hoàng đó, anh Thụ đi học bằng lái xe ô tô, thời gian đầu chạy taxi để lo cho gia đình.
Chỉ sau mấy tiếng xảy ra vụ cháy căn nhà trọ sát vách, vợ chồng anh Thụ mất tiền bạc, suy sụp tinh thần.
Sau đó, anh chuyển sang chạy xe đưa đón người Nhật Bản đang làm việc tại Hà Nội. Hơn 1 năm qua, chị Huyền ở nhà chăm con và không có thêm thu nhập.
"Đang là một người lao động hăng say, cộng với công ty làm ăn đi lên, có uy tín nhưng tự dưng chúng tôi phải ngồi một chỗ không có công ăn việc làm. Ngồi suy nghĩ về mọi thứ đã mất là điều khổ sở không gì có thể diễn tả bằng lời...", anh mắt buồn rầu, chị tâm sự.
Chị mong muốn trong thời gian tới, gia đình sớm nhận được tiền giải phóng mặt bằng mảnh đất mà vợ chồng đang ở, để có tiền khắc phục khoản tiền cọc đã thu kia. Chỉ có như vậy, vợ chồng chị mới có thể tránh được cảnh ra toà và đối diện án tù.
"Lúc mới cháy, chưa nghĩ đến giấy tờ, tiền đặt cọc của mọi người, hai vợ chồng nhìn ngọn lửa vẫn động viên nhau cùng làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, sau đó thì mọi thứ tồi tệ hơn nhiều lần...", chị buồn bã chia sẻ.
Tấm biển Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trần Vũ được khắc bằng đồng hoen ố sau hơn 1 năm công ty này ngừng hoạt động.
Ông Hiệp "khùng" không có lời xin lỗi
Nhắc lại buổi chiều ngày 17/9/2018, anh Thụ vẫn nhớ như in. Anh kể rằng, chiều hôm đó, sau khi thu tiền đặt cọc của những người chuẩn bị đi Nhật Bản, cộng với khoản tiền 2 vợ chồng tính mua ô tô, anh định mang ra ngân hàng gửi.
Gần đến giờ đón con đi học về, anh nghĩ để tiền ở nhà một hôm không có vấn đề gì nên đã đến trường con học.
Đến khoảng 17h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội ngay sát vách nhà, anh chỉ kịp kêu vợ đang ở trên tầng 5 và con trai ở tầng 2 thoát hiểm, toàn bộ hồ sơ và tiền bạc thì không kịp đem được thứ gì.
Vợ chồng anh khẳng định, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Trần Vũ trước khi xảy ra vụ cháy có đầy đủ giấy tờ, chức năng, năng lực tư vấn xuất khẩu lao động, du học sinh sang Nhật Bản làm việc, học tập.
Theo anh, thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh không trách gì ông Hiệp "khùng" nhưng thái độ về sau của ông này khiến nhiều người bức xúc.
"Sau vụ cháy, ông ta không hề có lời nào xin lỗi vợ chồng tôi mà còn có lời nói thách thức khiến chúng tôi rất bức xúc...", chị Huyền kể.
Cùng chung nhận xét với chị Huyền, bà Ph. (có nhà trọ bị ảnh hưởng sau đám cháy) nói, sau vụ việc ông Hiệp không hề có lời xin lỗi đối với gia đình bà và người dân trong khu vực.
Chiều 28/2, thông tin với PV, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, cách đây khoảng 1 tuần ông có nhận được thông báo của TAND quận Ba Đình về việc vào ngày 4/3, sẽ diễn ra phiên xét xử vụ cháy nhà trọ của ông xảy ra vào ngày 17/9/2018.
Trao đổi với PV về trường hợp hi hữu của vợ chồng anh Trần Thụ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Nếu có đơn thư tố cáo của những người gửi hồ sơ cho vợ chồng anh Thụ thì cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ vợ chồng anh này có thành lập công ty tư vấn giới thiệu việc làm hay không, công ty này có đủ chức năng tư vấn xuất khẩu lao động hay không? Hoạt động tiếp nhận hồ sơ của hai vợ chồng anh Thụ căn cứ vào các văn bản pháp lý nào?... Theo quy định của pháp luật thì hoạt động tư vấn, xuất khẩu lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có giấy phép kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp vợ chồng anh Thụ đủ các loại giấy tờ, pháp lý cần thiết về tư vấn xuất khẩu lao động và số tiền, tài liệu mà anh này nhận của những người lao động không may bị cháy do hỏa hoạn, thì người có lỗi gây ra hỏa hoạn có nghĩa vụ phải bồi thường đối với những thiệt hại này. Trong trường hợp đó vợ chồng anh Thụ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp kết quả điều tra, xác minh cho thấy vợ chồng anh Thụ đã nhận tiền, hứa hẹn đưa người đi nước ngoài, nhưng không chứng minh được mình có thẩm quyền, chức năng, đủ điều kiện theo quy định pháp luật để đưa người đi nước ngoài thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, nếu trường hợp vợ chồng anh Thụ có đủ chức năng, đủ điều kiện để đưa người đi nước ngoài lao động theo quy định pháp luật, có sự quản lý của Nhà nước, tuy nhiên số tiền nêu trên không phải bị cháy mà mất rồi đưa ra thông tin gian dối để đòi bồi thường, hoặc để trốn tránh nghĩa vụ trả lại tiền cho người lao động thì hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm xác minh làm rõ và trả lời cho những người có đơn thư trình báo, tố cáo. Luật sư Cường cho biết thêm, trong trường hợp số tiền mặt bị cháy thì phải để lại dấu vết hoặc có chứng cứ để chứng minh, khi đó người có lỗi gây hỏa hoạn sẽ phải bồi thường đối với khoản thiệt hại này, vợ chồng anh Thụ chỉ có nghĩa vụ liên đới. |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự14 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự14 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự18 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự18 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự18 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự18 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự22 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.